MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2670: Tưởng Niệm Ngày Giỗ Thứ 14 Của Cố Lm Slavko Barbaric
Chủ Nhật, Ngày 23 tháng 11-2014

CN 2670: TƯỞNG NIỆM NGÀY GIỖ THỨ 14 CỦA CỐ LM SLAVKO BARBARIC

Nguồn: Crownofstars

Cố linh mục Slavko Barbaric sinh ngày 11/3/1946 và mất ngày 24/11/2000 khi ngài đang dẫn 80 người đi đàng thánh giá trên núi Thánh Krizevac ở Medjugorje.  
 
Sau đây là một phần thông điệp của Đức Mẹ Maria ban ngày 25/11/2000:

“…Mẹ vui mừng với các con và Mẹ muốn nói cho các con biết rằng người anh em của các con là Slavko đã được sinh vào Thiên Đàng và đang cầu bầu cho các con.”

Trong bao nhiêu năm qua, kể từ sau năm 2000, mỗi lần đi hành hương Medjugorje thì nhóm chúng tôi đều đến viếng mộ của Cố LM Slavko để xin ngài cầu bầu cho nhu cầu của gia đình chúng tôi và của thế giới. Ngài thường hiện ra với những người khách hành hương lần đầu tiên để dắt người ta đi xưng tội.

Trong nhóm hành hương thứ 18 của chúng tôi vào tháng 10 và 11/2014 vừa qua, một người là cư dân của Arizona nghĩ rằng chính cha Slavko đã hiện ra và dắt tay anh ấy đi vào tòa giải tội. Tạ ơn Chúa và cảm ơn cha Slavko.  

Sau đây là cảm nghiệm của cô Magdalena Pajic thay mặt cho các trẻ mồ côi ở làng Mother’s Village để đọc điếu văn trong Thánh Lễ an táng của cha Slavko:
 
“Thưa cha Slavko, chúng con vẫn còn chờ đợi cha đến. Hôm thứ Tư vừa qua, sau khi đi đàng thánh giá, lẽ ra thì cha phải đến làng Mother’s Village. Nhưng giờ đây, chúng con ở đây đang đau buồn vì tin cha chết.

Ngay cả bé Maja từ Bjelovar và Boris và Toni cũng đã đến đây. Thật là ngạc nhiên khi họ thinh lặng. Còn cô Ružica thì đọc thêm một kinh Kính Mừng cho cha trong lúc cô ấy cầu nguyện bằng Chuỗi Kinh Mân Côi.
 
Đêm thứ sáu, chúng con chờ đợi lâu và không biết tại sao cha không đến? Chúng con không biết cha đi đâu và chúng con  thấy các vị nữ tu thinh lặng thay vì nói cho chúng con biết tin. Một số người trong chúng con không hề biết chuyện gì đã xẩy ra, một số khác sẽ không nhớ khuôn mặt của cha, nhưng tất cả chúng con đều đau đớn và buồn giận. Tuy nhiên chúng con có một ao ước giống nhau là nói lời cảm ơn đối với cha.

“Thưa cha Slavko, chúng con cảm ơn cha đã có ý tưởng thành lập làng Mother’s Village; cám ơn cha đã không sợ hãi mà đón nhận chúng con vì chúng con đều khác nhau.

Cám ơn cha đã dạy dỗ chúng con hãy can đảm. Cha đã dạy chúng con đọc từng chục kinh Mân Côi trên đồi hiện ra Podbrdo khi chúng con còn học cách cầu nguyện.
 
Cám ơn cha cho chúng con nhìn các đồ chơi với nhiều mầu sắc, và Nutella thì ngọt ngào và khi chơi trò chơi thì cần có hai người.
 
Cám ơn cha đã cho phép chúng con mặc áo đầm trắng trong ngày Rước Lễ Lần Đầu giống như các trẻ thơ khác.

Cám ơn cha đã dạy chúng con yêu mến Đức Mẹ Maria và cầu nguyện với Thiên  Chúa.

Cám ơn cha vì dù sao đi nữa, chúng con khám phá ra ý nghĩa của tình yêu. Người ta nói rằng thời gian sẽ chữa lành các vết thương nhưng cha là người duy nhất bảo chúng con rằng thời gian là người bạn đường và chỉ có tình yêu mới chữa lành vết thương của mọi người. Cái chết của cha cũng nói như thế với chúng con.
 
Cái chết đột ngột và nhanh chóng của cha đã cướp cha đi ra khỏi chúng con. Thật là ngắn ngủi khi chúng con cần hiểu về tình yêu của cha và sự hy sinh của cha. Bây giờ chúng con biết rằng mỗi miếng giấy vứt xuống đường, mỗi điểm xấu ở trường học, và mỗi lần không vâng lời cô giáo là một lỗi lầm.

Đó là lý do tại sao khi con nói những lời này trước ngôi mộ mở ngỏ của cha thì chúng con tuyên hứa rằng chúng con trung thành với lời của cha và với những công việc của cha.

Khi còn là con người thì chúng con đau buồn sâu đậm, chúng con cảm thấy dường như cha hỏi chúng con rằng:

“Hỡi các con của cha, đức tin của các con ở đâu?”

Trong đức tin, chúng con thấy cha hiệp thông với Mẹ của chúng con và Mẹ Maria của cha, và chúng con cảm thấy bớt đau đớn. Đó là niềm hy vọng duy nhất của chúng con vì thật sự, qua sự ra đi của cha, làng Mother’s Village, viện mồ côi của chúng con trở nên một viện mồ côi lớn.
 
Nếu chúng con tiếp tục chờ đợi cha thì chắc chắn chúng con sẽ lo sợ. Chúng con xin cha hãy chờ đợi chúng con vì nay cha đang ở Thiên Đàng. Và khi chúng con tưởng tượng rằng cha đang đi xuống con đường, cúi xuống và đi lên, quay lưng lại với chúng con và lần đầu tiên chúng con không nói: “Tạm biệt cha Slavko!”

Nhưng với trái tim đau đớn, với linh hồn trẻ thơ và đầy lòng hăng hái, chúng con nói: “Sẽ gặp lại cha và cảm ơn cha Slavko của chúng con!”

Kim Hà
24/11/2014

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Trường Hợp Vô Nhiễm Thai Nghĩa Là Gì? (12/8/2019)
Xin Mẹ Cầu Bầu Cùng Thiên Chúa Ba Ngôi Cho Con Và Con Tin Chắc Mình Sẽ Được Cứu Rỗi! (11/29/2014)
Cn 2678: Lễ Kính Đức Mẹ Huyền Nhiệm 27/11 (11/28/2014)
Cn 2677: Tại Slovakia, Đức Mẹ Nói Về Ơn Chữa Lành Và Bình An ( S4) (11/28/2014)
Cn 2673: Đức Mẹ Slovakia Hưá Bảo Vệ Khi Gặp Tai Họa ( S3) (11/26/2014)
Tin/Bài khác
Tại Sao Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội? (12/8/2019)
Cn 2662: Đức Mẹ Hiện Ra Ở Slovakia ( S2) (11/19/2014)
Cn 2661: Đức Mẹ Hiện Ra Tại Nước Slovakia ( S1) (11/19/2014)
Chúng Con Xin Dâng Cho Đức Mẹ Mọi Người Trong Giáo Hội Việt Nam! (11/12/2014)
Xin Giúp Đỡ Con Trong Những Khi Khó Ngặt (10/26/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768