MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Giáo Xứ Tâm An- Gp. Xuân Lộc Mừng Kim Khánh 50 Năm
Thứ Sáu, Ngày 21 tháng 11-2014

Giáo xứ Tâm An- Gp. Xuân Lộc mừng kim khánh 50 năm

50 năm, một chặng đường dài cho một đời người, và là một khoảng thời gian trưởng thành và lớn mạnh cho một giáo xứ.

Giáo xứ Tâm An của tôi mừng Kim Khánh thành lập vào những ngày trung tuần tháng 11. Tôi đi như chạy về giáo xứ để mừng lễ, trên đường về không quên ghé thăm nghĩa trang Chúa Chiên Lành của Gp. Xuân Lộc nơi dành cho các cha an nghỉ, tôi viếng mộ phần của cha Giuse Nguyễn Hương Mạch như mọi lần, người đã dẫn dân từ Phước Thành về thành lập giáo xứ năm 1964. Lúc ấy Bố Mẹ tôi còn chưa gặp nhau nữa, nên tôi chẳng có ý niệm gì về cái ngày khẩn hoang giáo xứ.

Sau này lớn một tí, thấy ông bà, gia đình và các ông trùm vẫn đi thăm Cha Mạch thường xuyên và sau này tôi có thời gian lui tới thăm đều đặn khi Ngài ở nhà hưu dưỡng Bắc Ninh Thủ Đức. Tôi mới biết giáo dân Tâm An yêu quý cha vì Ngài là người có công lớn trong việc hình thành nên giáo xứ từ vùng đất chưa được khai hoang. Ngài cùng dân phá rừng, ủi đất, tạo dựng giáo xứ như những ô bàn cờ. Ngôi nhà thờ với hai chữ Anpha và Omega cao lừng lững.

Ngày ấy, có khoảng hai ngàn giáo dân, ngôi nhà thờ ấm cúng và hai cái hồ nước hai bên để giáo dân rửa chân lấm bùn đất trước khi bước vào nhà Chúa.

Rồi thay đổi qua mấy đời cha xứ, số giáo dân cũng tăng dần lên, cha GB Phan Năng Hòe cho xây dựng nhà thờ mới đáp ứng đủ chỗ cho mọi người trong nhà thờ.

Năm nay, theo thống kê, số giáo dân đã hơn 9 ngàn và gần 3 ngàn người di dân khắp nơi cư ngụ trong giáo xứ vì nhiều công ty họ mới mở gần đó.

Giáo xứ 50 năm, niềm vui trên từng khuôn mặt khuôn mặt trẻ thơ, vì lần đầu tiên được nhìn thấy mọi người từ già đến trẻ diện đồ đẹp như ngày tết. Ông bà nội ngoại của mình hôm nay áo dài khăn đóng, mẹ, dì, cô , chị mặc áo dài xanh, đỏ, vàng...ai ai cũng đẹp và cũng là lần đầu tiên có 14 kiệu các Thánh của các họ, các giới và hội đoàn trong giáo xứ với hoa tươi rực rỡ. Nhưng rực rỡ nhất có lẽ là những bông hoa biết cười, gương mặt của ai cũng ánh lên nụ cười rạng rỡ.

Những chuẩn bị xa rồi chuẩn bị gần cho ngày trọng đại mừng Kim Khánh. Hồng ân sống một đời người sống ở giáo xứ có người không được tham dự thánh lễ này.

Từng gia đình trong giáo xứ đã làm tuần cửu nhật bằng việc đọc kinh, suy gẫm và cảm nhận về muôn hồng ân Chúa ban trong suốt 50 năm qua, để cùng nhau tri ân tình Chúa và cám ơn công người. Từ tối hôm trước, giờ cung nghinh Thánh Thể chung quanh nhà thờ và sau đó mọi thành phần dân Chúa cùng Chầu Thánh Thể Chúa, để tạ ơn về những ân lộc Chúa gia ân cho giáo xứ, cho từng gia đình và cho từng người.

Ngày hôm sau, thánh lễ với sự hiện diện của Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh và Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ, Đức Ông Vinhsơn Tổng Đại Diện giáo phận Xuân Lộc, cha chánh xứ GB Nguyễn Văn Hưng, cha phó Giuse Nguyễn Chí Hùng cùng quý Cha đã từng giúp xứ tại Tâm An và quý Cha con dân của Tâm An. Đặc biệt cha nguyên chánh xứ GB. Phan Năng Hòe dù đau bệnh cũng ngồi xe lăn hiện diện trong ngày hồng phúc này, Quý tu sĩ Tâm An đang phục vụ ở xa cũng về và tất cả anh chị em giáo dân. Nhà thờ không đủ chỗ chứa. Khuôn viên nhà thờ chật cứng người.

Hình ảnh quý cha tiền nhiệm treo dọc hai hàng cột ngoài hàng hiên nhà thờ, làm gợi nhớ nơi mỗi người tấm lòng tri ân các cha đã góp công góp sức cho giáo xứ. Hình ảnh quý cha, quý dì đã phục vụ giáo xứ về mừng lễ cũng là những ấn tượng đẹp của lòng biết ơn.

Cha chánh xứ GB Nguyễn Văn Hưng mặc dù mới về được hơn một năm, đã dày công vun đắp cho Tâm An ngày càng phát triển không chỉ khang trang của khuôn viên nhà thờ, không phải nghĩa trang đẹp như một công viên, nhưng cảm ơn Cha đã giúp cho Tâm An vững mạnh hơn trong tình đoàn kết và nhất là lòng yêu mến Thiên Chúa hơn.

Tạ ơn Chúa vì một khởi đầu tốt đẹp cho chúng con được an cư lạc nghiệp tại Tâm An, để từ 2 ngàn giáo dân sau 50 năm chúng con có được hơn 9 ngàn giáo dân trong đó có 20 linh mục, 11 chủng sinh nam và 61 nữ tu chưa kể các em đệ tử.

Công lao không nhỏ của tất cả mọi người trong giáo xứ đã góp sức mình cho việc phát triển giáo xứ bằng những hy sinh âm thầm, bằng những lời cầu nguyện nhỏ bé, bằng việc thăm viếng an ủi người đau yếu bệnh tật, bằng việc nuôi dưỡng 151 cụ già neo đơn và anh chị em khuyết tật hàng tháng mỗi người 10 kg gạo, bằng việc chia sẻ bác ái với nhau khi có người nằm xuống, quĩ bác ái giáo xứ và quĩ tương thân tương ái các giới, bằng việc góp lời ca tiếng hát ca tụng Chúa, bằng việc tập luyện không ngừng trong khi tham gia ban kèn, ca đoàn, bằng việc dạy giáo lý cho các em... và bao nhiêu công việc âm thầm khác...tất cả mọi người hiện diện cũng như đi xa và những người đã khuất, đã chung tay góp sức làm nên một Tâm An hôm nay.

Trước đây, tôi hay lấy ngôi nhà thờ có hai chữ Anpha và Omega to nhất nằm trên quốc lộ 1 làm niềm hãnh diện khi nói về giáo xứ của mình. Nhưng hôm nay hình ảnh ấy được thay thế bằng một giáo xứ sống động trong thực hành đức tin của quý ông bà, của quý bác, cô, chú, anh chị và của các em thiếu nhi. Mỗi người là một hình ảnh cho tôi hãnh diện về giáo xứ của mình vì những hy sinh của họ.

Tạ ơn Chúa với hành trình 50 năm chúng con đã đi qua với biết bao hồng phúc của Thiên Chúa qua tay nhiều thế hệ, nhiều người đã đến và đã đi hay ở lại giáo xứ đã để lại mồ hôi, công sức và hy sinh cho Tâm An... và chúng tôi, giáo dân Tâm An, mỗi người là một phần máu thịt của Tâm An, mỗi người mang trong mình một Tâm An, để đi đâu về đâu cũng vẫn nhớ về một Tâm An đong đầy.

Nt. Maria Nguyễn Thị Minh Du
Congregation of Dominican Sisters of Saint Rose of Lima
VIET NAM

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Trường Hợp Vô Nhiễm Thai Nghĩa Là Gì? (12/8/2019)
Xin Mẹ Cầu Bầu Cùng Thiên Chúa Ba Ngôi Cho Con Và Con Tin Chắc Mình Sẽ Được Cứu Rỗi! (11/29/2014)
Cn 2678: Lễ Kính Đức Mẹ Huyền Nhiệm 27/11 (11/28/2014)
Cn 2677: Tại Slovakia, Đức Mẹ Nói Về Ơn Chữa Lành Và Bình An ( S4) (11/28/2014)
Cn 2673: Đức Mẹ Slovakia Hưá Bảo Vệ Khi Gặp Tai Họa ( S3) (11/26/2014)
Tin/Bài khác
Tại Sao Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội? (12/8/2019)
Cn 2662: Đức Mẹ Hiện Ra Ở Slovakia ( S2) (11/19/2014)
Cn 2661: Đức Mẹ Hiện Ra Tại Nước Slovakia ( S1) (11/19/2014)
Chúng Con Xin Dâng Cho Đức Mẹ Mọi Người Trong Giáo Hội Việt Nam! (11/12/2014)
Xin Giúp Đỡ Con Trong Những Khi Khó Ngặt (10/26/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768