MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2645: Chúa Thương Chọn Con Làm Linh Mục
Thứ Bảy, Ngày 25 tháng 10-2014

CN 2645: CHÚA THƯƠNG CHỌN CON LÀM LINH MỤC

Sau đây là lời chia sẻ cảm nghiệm của một vị linh mục trẻ khi đến dâng lễ tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam trong tháng 10 năm 2014:

“Gia đình con hiện nay sinh sống ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Con năm nay được 36 tuổi và đã chịu chức linh mục được 3 năm. Con cảm thấy lòng vui mừng khi được trở nên con cái Chúa và được Chúa chọn làm linh mục của Chúa.

Gia đình là những người ngoại giáo. Khi con còn nhỏ thì ba con cho vào học trường Công Giáo để được các nữ tu rèn luyện và dạy dỗ để trở nên người  tốt. Khi còn ở bậc trung học, con luôn cầu nguyện với Chúa và quyết định xin phép ba con cho con được theo đạo Công Giáo.

Lúc nghe tin ấy, ba con rất bực bội. Ông la to lên:

“Mày mà theo đạo Công Giáo thì tao đánh chết cha mày.”

Thế rồi ba con cũng đành nhượng bộ để con được học đạo và theo đạo Công Giáo. Lớn lên thêm, con lại xin ba cho phép con tu tập làm linh mục. Lần này ba con lại bực tức hơn nữa. Dù gì đi nữa, ba con vẫn phải chấp nhận cho con đi tu.

Ông bà ngoại con cũng là người ngoại giáo, khi ông bà đau ốm thì con cầu nguyện và chúc phúc cho ông bà nên bịnh tình của ông bà giảm bớt. Vào cuối đời, ông bà ngoại con cũng xin rửa tội để làm con cái Chúa.

Một lần ba con lái xe và gặp tai nạn; ông rớt xuống hố sâu nhưng không bị thương tích gì cả. Khi gặp gia đình, ba con tuyên xưng:

“Chính Chúa đã cứu ba khỏi chết, khỏi thương tật!”

Thế rồi cuối cùng ba con và gia đình con cũng theo đạo Công Giáo với lòng tin vững chắc. Con tạ ơn Chúa mỗi ngày vì nhờ ơn Chúa và đại gia đình con đều được ơn trở lại đạo.

Con nghĩ đi tu là “Cõi Phúc” vì người đi tu thì được thảnh thơi mà lo việc nhà Chúa. Họ không phải bận bịu để kiếm tiền thật nhiều hầu mua nhà đẹp, mua xe đẹp. Họ cũng  không mất thì giờ đi tìm vợ đẹp. Có khi người ta vất vả đi kiếm tiền cho được giàu có mà vì giầu có mà kiếm được một cô vợ đẹp nhưng có thể chỉ lấy được thân xác cô ta, còn trái tim cô lại không thuộc về mình, bởi lẽ cô ta lấy mình vì mình giầu có. Thế rồi lại chịu đau khổ và buồn phiền.

Con tạ ơn Chúa hàng ngày và con cảm thấy hạnh phúc vì được thoát khỏi vòng tục lụy và được tự do lo việc nhà Chúa và giúp đỡ các linh hồn.”

Kim Hà
25/10/2014

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2673: Đức Mẹ Slovakia Hưá Bảo Vệ Khi Gặp Tai Họa ( S3) (11/26/2014)
Cn 2662: Đức Mẹ Hiện Ra Ở Slovakia ( S2) (11/19/2014)
Cn 2661: Đức Mẹ Hiện Ra Tại Nước Slovakia ( S1) (11/19/2014)
Chúng Con Xin Dâng Cho Đức Mẹ Mọi Người Trong Giáo Hội Việt Nam! (11/12/2014)
Xin Giúp Đỡ Con Trong Những Khi Khó Ngặt (10/26/2014)
Tin/Bài cùng ngày
Kinh Mân Côi : Lời Nguyện Cầu Có Cơ Sở (10/25/2014)
Mẹ Maria – Một Con Người Luôn Tín Thác (10/25/2014)
Tin/Bài khác
Thiên Chúa Đã Ban Cho Đức Mẹ Maria Quyền Lực Và Sứ Mệnh Đạp Nát Đầu Satan! (10/24/2014)
Giải Đáp Phụng Vụ: Kinh Mân Côi Và Các Việc Khác Kính Đức Mẹ (10/23/2014)
Tuần Cửu Nhật Dâng Đức Mẹ Mỹ Quốc, Our Lady Of America (10/23/2014)
Cn 2644: Sùng Kính Đức Mẹ Mỹ Quốc, Our Lady Of America (10/23/2014)
Kính Mừng Maria Đầy Ơn Phước, Thiên Chúa Ở Cùng Mẹ! (10/22/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768