MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2637: Khi Người Mỹ Cầu Nguyện
Thứ Bảy, Ngày 18 tháng 10-2014

CN 2637: KHI NGƯỜI MỸ CẦU NGUYỆN

Nguồn: Spiritdaily.com

Theo nghiên cứu và thống kê gần nhất của hãng LifeWay Research thì đa số người Mỹ không cầu nguyện cho những nhu cầu của họ mà lại thích cầu nguyện cho những đội banh mà họ yêu mến để được thắng giải hoặc họ thích cầu nguyện cho mình được trúng số độc đắc.

-Có 13% người Mỹ cầu nguyện cho các đội banh mà họ thích.

-Có 21% thì cầu nguyện để xin được trúng số.

Trước đó, theo hãng Public Religion Research Institute thì:

-Có 26% người cầu nguyện cho các đội banh.

-Và có 73% không cầu nguyện gì cả.

Cuộc điều nghiên của LifeWay cho thấy:

•Có 48% người Mỹ cầu nguyện hàng ngày.

•Có 82% cầu nguyện cho gia đình và bạn hữu.

•Có 20% cầu nguyện cho những người khác tôn giáo và những kẻ vô thần.

•Có 7% người Mỹ cầu nguyện khi lái xe để có một chỗ đậu xe tốt hay để không bị giấy phạt.

•Có chừng 5% cầu nguyện cho những cuộc tình không tốt để được chấm dứt, cầu cho người khác bị đuổi hay cho người khác thất bại.

Trong Thánh Kinh thánh Phaolo khuyến khích các Kitô hữu hãy cầu nguyện cho những người đang cầm quyền hành nhưng thực tế chỉ có 12% cầu nguyện cho các người lãnh đạo quốc gia. 

Chúa Giêsu dạy các Kitô hữu hãy cầu nguyện cho kẻ thù nhưng có chừng 40% cầu nguyện cho kẻ thù. Và 10% cầu nguyện cho những ai đang làm hại họ.

Có chừng 33% số người được phỏng vấn nói rằng họ cầu nguyện nhiều lần trong một ngày. Còn 67% nói rằng họ cầu nguyện ít nhất một lần trong 1 tháng.

Nếu mọi người biết rằng khi mình cầu nguyện thì thế giới được bình an, gia đình mình được Chúa bảo vệ và chúc phúc, các linh hồn luyện ngục được cứu thoát thì họ sẽ không bao giờ ngừng cầu nguyện.

Con gái chúng tôi vừa kể cho chúng tôi nghe rằng cách đây ít lâu, khi cháu đang lái xe với tốc độ nhanh trên xa lộ thì thình lình một chiếc xe vận tải đi ngay đàng trước đã làm rớt những thùng gỗ xuống đường xa lộ, làm cho các tài xế đi sau xe ấy phải lao đao và sợ hãi vì tránh không kịp.

Tuy nhiên, con chúng tôi đã may mắn lách sang được một lúc mà qua đến ba, bốn lối đi bên cạnh (4 lanes)  một cách an toàn nhưng tất cả mọi đồ đạc trong xe cháu bị rớt xuống sàn xe. Cháu hốt hoảng quá mà không biết là có bao nhiêu nạn nhân không thoát khỏi tai nạn ấy.

Cháu sợ run rẩy đến nỗi mấy ngày sau hai chân của cháu còn run và cháu vẫn chưa hết sợ. Chắc chắn lời cầu nguyện của cha mẹ cháu đã giúp cháu tránh được tai nạn này. Tạ ơn Chúa!
 
Kim Hà
18/10/2014

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Tháng Mân Côi (10/20/2014)
Bảy Đóa Hồng Tím Dâng Mẹ (10/20/2014)
Mẹ Đã Tỏ Lòng Yêu Thương Việt Nam Cách Riêng (10/20/2014)
Cn 2639: Ý Nghĩa Của Chuỗi Mân Côi (10/19/2014)
Cn 2638: Nhạc Sĩ Nổi Danh Thích Chuôĩ Mân Côi (10/19/2014)
Tin/Bài khác
Cn 2629: Viếng Đức Mẹ Sa Mạc Mojave, Our Lady Of The Rock (10/24/2014)
Tại Sao Thế Giới Cần Chuỗi Mân Côi? (10/17/2014)
Cầu Thang Về Trời (10/16/2014)
Trên Con Đường Về Quê (10/15/2014)
Trên Con Đường Về Quê (10/15/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768