MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2593: Mẹ Chữa Lành Bịnh Tê Liệt
Thứ Tư, Ngày 17 tháng 9-2014

CN 2593: MẸ CHỮA LÀNH BỊNH TÊ LIỆT
 
http://ingodscompany2.blogspot.com/2014/09/fr-jozo-zovko-speaks-on-holy-eucharist.html

LM Jozo Zovko nói về Thánh Lễ như sau:

“Hãy đặt cuộc đời bạn trên bàn thờ. Các bạn sẽ chứng kiến sự kiện vị linh mục đổ một giọt nước vào trong chén thánh đang có đầy rượu. Giọt nước này hòa tan trong rượu là dấu chỉ của bạn trong Thánh Lễ.

Bạn có thể trở nên một, hiệp thông và hoà tan với Chúa Giêsu. Đó là lý do tại sao mà Thánh Lễ được gọi là Communion ...Hiệp thông với Thiên Chúa. Bạn và Chúa của bạn hiệp nhất. Đó là Thánh Lễ.

Tất cả chúng ta và Chúa Giêsu là giáo hội và là Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền.

"Những ai làm cho chúng ta xa cách bàn thờ thì họ chỉ là kẻ thù của chúng ta.”

Mỗi lần đến nhà thờ và cử hành Thánh Lễ là lúc chúng ta ôm chầm lấy Chúa Giêsu và nói:

"Lạy Chúa, chúng con có thể đi đâu được vì Chúa là Lời của Sự Sống.”

Ở đâu mà các thánh tử đạo múc được sức mạnh vô biên? Ở đâu mà các chứng nhân có sức mạnh để làm chứng cho Chúa? Trong năm nay có 23 nhà truyền giáo bị giết chết trên thế giới mà chỉ trong 4 tháng.

Làm sao một người có thể trao mạng sống mình cho Chúa Giêsu với niềm vui? Đó là Thánh Lễ vì chúng ta hiệp thông với Chúa qua Thánh Lễ. Vì thế con có thể dâng cho Chúa đôi mắt con, cánh tay của con, cuộc sống con, mọi sự của con cho Chúa giống như Chúa Giêsu ban tất cả mọi sự của Chúa cho chúng con. Vì thế người Kitô hữu phải trao ban mọi sự cho Chúa.

Do đó, tôi phải trở lại tham dự Thánh Lễ và chầu Chúa Giêsu Thánh Thể. Tại sao có những giáo phái không chấp nhận Thánh Lễ và không kính trọng Đức Mẹ Maria?  Bởi vì Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria luôn đi bên cạnh nhau. Đức Mẹ Maria dạy chúng ta hãy đến và yêu mến Chúa Giêsu. Vì thế Mẹ dâng chúng ta trong Thánh Lễ và xin chúng ta hãy cầu nguyện trước Thánh Thể. Từ Chúa Giêsu mà chúng ta học được ơn để trở nên bánh cho những người khác, để chúng ta không sợ hãi khi nói rằng:

"Tất cả các bạn hãy cầm lấy mà ăn.”

Tôi biết nhiều mục sư Anh Giáo và Tin Lành đã đến viếng thăm Đức Mẹ Maria tại Medjugorje. Một vị giám mục Trưởng Lão ( Presbyterian bishop) mà tôi gặp ở tiểu bang Washington, ông đã gửi rất nhiều các mục sư của ông đến hành hương Medjugorje. Khi tôi đến Washington vài năm trước thì tôi đến thăm ông bởi vì trước đó ông đã đến hành hương Medjugorje và gặp tôi.

Ông có một cây thập giá, một vấn đề làm cho ông đau khổ. Con trai của ông bị bắn khi phục vụ tại Việt Nam, rồi anh này bị bại liệt. Khi con trai ông trở về nhà sau cuộc chiến Việt Nam thì ông nói với vợ ông rằng:

"Chúng ta hãy đi hành hương tại Medjugorje. Anh tin rằng Đức Mẹ Maria sẽ nhận lời cầu nguyện của chúng ta.”

Thật sự, Đức Mẹ Maria đã ban cho gia đình ông một phép lạ. Con trai ông được ơn chữa lành và được ơn để hoán cải cha mẹ anh ta. Vị giám mục ấy ao ước cho tất cả các mục sư của ông đến Medjugorje để nhận biết Đức Mẹ Maria. Tám vị mục sư của ông ngày nay đã trở nên linh mục Công Giáo mà không ồn ào, không la lớn, không rao truyền trên hệ thống truyền thông và báo chí.

Đức Mẹ Maria làm nhiều phép lạ. Mẹ luôn là những dấu chỉ: dấu hiệu của một thế giới tốt lành hơn, dấu hiệu của bình an và hiệp nhất trong giáo hội. Mẹ là dấu hiệu của ơn cứu độ. Mong rằng Mẹ thật sự làm phép lạ trong thành phố của  bạn. Chúng ta hãy bắt đầu Thánh Lễ bằng cách chuẩn bị chính mình và tham dự vào ơn lành cao cả này.”

Kim Hà
17/9/2014

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2606: Đức Mẹ Akita, Nhật Bản (3) (9/25/2014)
Cn 2605: Đức Mẹ Akita, Nhật Bản (2) (9/25/2014)
Cn 2604: Đức Mẹ Akita, Nhật Bản (1) (9/25/2014)
Đọc 10 Triệu Kinh Kính Mừng Cho Ðức Giáo Hoàng Phanxicô (9/24/2014)
Hành Hương Đức Mẹ Măng Đen Ở Gp Kontum (9/18/2014)
Tin/Bài khác
Kính Mừng Maria ! (9/15/2016)
Thư Gởi Đức Mẹ, Mẹ Sầu Bi, Mẹ Thương Xót, Lm. Giuse Trần Đình Long (9/15/2016)
Kính Nhớ Bảy Sự Thương Khó Của Đức Trinh Nữ Maria (9/15/2016)
Mẹ Sầu Bi (9/15/2016)
Đau Khổ Của Con Là Sầu Bi Của Mẹ (9/15/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768