MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2567: Mẹ Czestochowa, Ba Lan, Cứu Sống Nhiều Người (1)
Thứ Bảy, Ngày 30 tháng 8-2014

CN 2567: MẸ CZESTOCHOWA, BA LAN, CỨU SỐNG NHIỀU NGƯỜI (1)

Nguồn: Saints Who Raised The Dead

Trong Thánh Lễ 8 giờ tối nay 30/8/14 và trong 8 Thánh Lễ tiếng Việt và tiếng Anh vào ngày Chúa nhật 31/8/2014 tại giáo xứ Thánh Linh, hình Đức Mẹ Đen Czestochowa sẽ đến thánh du và chúc phúc cho những người hiện diện. Vì thế chúng tôi cố gắng gửi đến quý vị những câu chuyện phép lạ của Đức Mẹ Đen Czestochowa để giúp  quý vị có thêm đức tin mà cầu nguyện xin Mẹ cứu chữa cho gia đình chúng ta. (KH)

Sau đây là 4 trường hợp được Đức Mẹ Czestochowa cứu sống:   

1. Năm 1571, một em trai người Ba Lan tên là Samuel chết ở vùng Kamienicki. Em chết vào ngày Thứ Bẩy, ngày kính Đức Mẹ Maria. Mẹ em là bà Anna quỳ gối và khóc với Đức Mẹ và xin Mẹ cứu sống con trai. Bà ta hứa sẽ đi hành hương ở Jasna Gora là nơi có hình Đức Mẹ Đen.

Ngày hôm sau, cha của em là ông Stanislaw đến nhà thờ để lo thủ tục tang lễ. Trong khi ấy, bà  Anna vẫn tiếp tục cầu nguyện. Khi người cha trở về nhà thì ông ta thấy con trai mở mắt, mỉm cười và thò tay ra khỏi quan tài.

Ngày hôm sau, cả gia đình vui vẻ đến hành hương tại Jasna Gora để cảm tạ Đức Mẹ Maria. Họ đem theo những cây nến lớn như hình dáng con trai họ để đốt lên trước hình ảnh Đức Mẹ Czestochowa hầu nói lên lòng cảm tạ ơn lành cứu sống của Mẹ.

2. Năm 1564, một nhóm trẻ ở làng Zborow chơi trò giả vờ treo cổ một người bạn là Valentine lên cây nhưng nạn nhân chết thật. Thế là cả nhóm hoảng sợ chạy trốn và để lại xác nạn nhân treo lủng lẳng trên cành cây.

Cha mẹ của Valentine đi tìm và thấy con chết trên cây nên họ liền quỳ xuống và xin Đức Mẹ Đen cứu sống con họ. Đột nhiên, Valentine mở mắt và sống lại. Cả làng vui mừng tạ ơn Đức Mẹ Czestochowa.

3. Năm 1598, có một cô gái nhỏ tên là Ema mới 2 tuổi đang được một người giúp việc chăm sóc; người giúp việc cho bé ngồi trên cửa sổ cao nên bé rớt xuống đất và chết. Khi cha mẹ bé trở về, họ vừa giận, vừa đau khổ nên mặc quần áo trắng cho con gái và đặt một vòng hoa mầu xanh lục trên đầu bé. Họ còn đặt một bức hình Đức Mẹ Đen trong tay bé, rồi cha mẹ cứ đọc kinh, cầu nguyện. Đôi mắt họ không rời tấm hình Đức Mẹ. Bỗng nhiên họ được linh hứng nên cùng kêu lên:

“Lạy Đức Mẹ Czestochowa, trong lòng nhân lành Mẹ đã cứu sống nhiều người chết. Xin Mẹ cứu giúp chúng con. Mẹ không từ chối bất cứ lời cầu nguyện nào của chúng con. (Trong thế kỷ thứ 16, người Ba Lan biết quyền năng cứu sống của Mẹ vì Mẹ đã ban nhiều phép lạ cải tử hoàn sinh.)

Thế rồi cha mẹ cô bé đặt quan tài bé lên xe ngựa và bắt đầu chuyến hành hương đến Jasna Gora. Trong 3 ngày đường cha mẹ bé chỉ im lặng cầu nguyện. Đến ngày thứ tư thì khi họ đang đi thì thân xác em Ema bắt đầu chuyển dộng, em mở đôi mắt và ngồi lên. Cha mẹ em vui mừng tiếp tục đến hành hương để cảm tạ Đức Mẹ Czestochowa.

4. Năm 1625, một cô gái tên Anna có thai mà không chồng. Cô ta vứt con mình xuống một dòng sông. Thế là  cô bị quan tòa kết án cho chết đuối. Vị linh mục thấy cô có lòng thống hối nên ngài dạy cô hãy phó thác cuộc sống trong sự quan phòng của Đức Mẹ Czestochowa. 

Đến ngày cô bị xử tử, cô Anna quỳ xuống khóc và nói lời hối lỗi. Cô xin Chúa tha tội và xin Đức Mẹ Czestochowa cứu giúp cô. Rồi người lính xử tử cô bằng cánh cho đá buộc vào người cô và ném cô xuống sông cho chết chìm.

Cả đám dông thinh lặng nhìn, và dòng song trờ lại êm đềm như trước. Nửa tiếng đồng hồ sau, người ta thấy cô ta thoát khỏi tảng đá đeo vào người và đang bơi vào bờ. Cô kể là chính Đức Mẹ Czestochowa đã hiện ra với cô, lấy tảng đá lớn ra khỏi người cô và bảo cô bơi vào bờ.

Các quan tòa và những người hiện diện cùng quỳ xuống tạ ơn Đức Mẹ Czestochowa về phép lạ này. Về sau, cô Anna cùng mẹ cô và những chứng nhân đã đi hành hương Jasna Gora để cảm tạ ơn Mẹ.

Các phép lạ của Đức Mẹ Czestochowa còn nhiều. Xin quý vị đọc tiếp vào lần sau.

Kim Hà
30/8/2014

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2579: Chiến Đấu Để Linh Hồn Ta Được Ơn Cứu Độ (9/7/2014)
Mẹ Là Ngôi Sao Sáng ! (9/7/2014)
Mẹ Là Nữ Vương Toàn Năng, Là Đấng Bầu Cử Cho Chúng Con Trước Tòa Chúa! (9/6/2014)
Noi Gương Đức Mẹ Sống Đạo Hôm Nay (9/6/2014)
Đức Mẹ Là Kỳ Công Của Thiên Chúa (9/2/2014)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 2568: Mẹ Czestochowa, Ba Lan, Ban Ơn Cải Tử Hoàn Sinh (2) (8/30/2014)
Tin/Bài khác
Đức Mẹ Czestochowa (đức Mẹ Đen) (8/28/2014)
Xưa Nay Chưa Từng Có Ai Chạy Đến Cùng Mẹ Mà Mẹ Từ Bỏ Chẳng Nhậm Lời! (8/25/2014)
Mẹ Chẳng Từ Bỏ Ai Nhưng Hằng Tha Thiết Đến Phần Rỗi Của Mọi Người! (8/25/2014)
Cn 2558: Nhà Của Đức Mẹ: Nơi Nhậm Lời Cầu Nguyện (8/24/2014)
Cn 2557: Kính Viếng Ảnh Đức Mẹ Czestochowa (8/23/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768