MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2561: Tôi Được Mẹ Gọi Đến Medjugorje
Thứ Hai, Ngày 25 tháng 8-2014

CN 2561: TÔI ĐƯỢC MẸ GỌI ĐẾN MEDJUGORJE

Nguồn: Mej.com

Một khách hành hương Medjugorje đã phát biểu như  sau:

“Tôi thực sự cảm động vì những gì Chúa làm trong cuộc đời của con người. Chúa đã kêu gọi nhiều người qua tay Đức Mẹ Maria.”  (A.P. Trenton, NJ)

Từng cá nhân một được Đức Mẹ Maria kêu gọi để đến hành hương Medjugorje. Không phải ai cũng được Mẹ kêu gọi để đến nơi thánh thiêng đó. Mọi người đều cảm nghiệm được những ơn lành và niềm vui khi đến linh địa Medjugorje này.

Chính Đức Mẹ Maria đã đưa tay chọn lựa những người đến nơi ấy vào một thời diểm mà Mẹ muốn, và ở với những người khác trong cùng một nhóm hành hương. Một khách hành hương nói rằng:

“Dù cho nhóm hành hương của chúng tôi lớn nhưng chúng tôi vẫn có thể biết nhau. Trong các giờ ăn chung là lúc mà chúng tôi chia sẻ các cảm nghiệm của mình. Tôi thấy mình được đánh động vì Chúa làm mọi sự qua tay Đức Mẹ Maria và Mẹ mời gọi những người con đặc biệt của Mẹ đến hành hương Medjugorje để hiệp thông với Chúa.”

Trong một thế giới mà có quá nhiều xung đột và hận thù giữa bạn bè và gia đình thì những người khách hành hương mà bạn gặp gỡ trong nhóm hành hương trở thành một gia đình thiêng liêng trong cuộc đời của chúng ta.

Cảnh hoàng hôn luôn đẹp đẽ ở Medjugorje. Nếu chúng ta có thể đến hành hương Medjugorje trong thời kỳ ân huệ này thì đó là một cơ hội đặc biệt vì chúng ta được gặp gỡ Đức Mẹ Maria trong những ngày Mẹ hiện ra với các thị nhân.

Nếu chúng ta lần lữa không đi thì một ngày nào đó, những cuộc hiện ra hàng ngày của Mẹ sẽ chấm dứt, và lúc ấy chúng ta sẽ hối tiếc là tại sao ta không đến khi Mẹ còn hiện ra trong thời kỳ hồng ân ấy?

Trong thông điệp này 25/10/2985, Đức Mẹ Maria nói:

“Tại nơi này, các con có thời kỳ ân huệ và hoán cải. Thật là cần thiết để sử dụng ngày giờ ấy một cách tốt đẹp…”

Khi hoàng hôn của những cuộc hiện ra chấm dứt, liệu chúng ta có thể nói rằng chúng ta đã tận dụng thời kỳ ân huệ một cách hợp lý không?

Kim Hà
25/8/2014

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Noi Gương Đức Mẹ Sống Đạo Hôm Nay (9/6/2014)
Đức Mẹ Là Kỳ Công Của Thiên Chúa (9/2/2014)
Cn 2568: Mẹ Czestochowa, Ba Lan, Ban Ơn Cải Tử Hoàn Sinh (2) (8/30/2014)
Cn 2567: Mẹ Czestochowa, Ba Lan, Cứu Sống Nhiều Người (1) (8/30/2014)
Đức Mẹ Czestochowa (đức Mẹ Đen) (8/28/2014)
Tin/Bài cùng ngày
Xưa Nay Chưa Từng Có Ai Chạy Đến Cùng Mẹ Mà Mẹ Từ Bỏ Chẳng Nhậm Lời! (8/25/2014)
Mẹ Chẳng Từ Bỏ Ai Nhưng Hằng Tha Thiết Đến Phần Rỗi Của Mọi Người! (8/25/2014)
Tin/Bài khác
Cn 2558: Nhà Của Đức Mẹ: Nơi Nhậm Lời Cầu Nguyện (8/24/2014)
Cn 2557: Kính Viếng Ảnh Đức Mẹ Czestochowa (8/23/2014)
Video Clip: Đức Mẹ Đen (our Lady Of Our Lady Of Czestochowa) Và Fr. Peter West Gives Update On Ocean To Ocean Pilgrimage (8/23/2014)
Cn 2555: Cánh Hoa Hồng Kỳ Diệu (8/22/2014)
22 Tháng Tám, Ðức Maria Nữ Vương (8/22/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768