MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2513: Có 5 Cách Để Thánh Hóa Ngày Đời
Chủ Nhật, Ngày 27 tháng 7-2014

CN 2513: CÓ 5 CÁCH ĐỂ THÁNH HÓA NGÀY ĐỜI

http://catholicexchange.com/five-ways-sanctify-day, by Sam Guzman

Tất cả chúng ta đều có một cuộc sống bận rộn. Mỗi ngày ai ai cũng vội vàng đến sở làm hoặc đi làm những việc lặt vặt, rồi phải  phấn đấu với những giờ phút kẹt xe cao điểm. Vì cuộc sống bận bịu nên thật là khó khăn khi phải cầu nguyện và luôn nhớ đến sự hiện diện của Thiên Chúa, bởi vì chúng ta rất cần Chúa. Tuy nhiên nếu chúng ta biết thánh hoá những thói quen hàng ngày thì ta vẫn có thể suy niệm ở giữa những tiếng ồn áo và chao đảo của thế giới hiện đại này.

Sau đây là 5 cách thức đơn giản để làm giảm sự căng thẳng của cuộc sống và có một cuộc đời bình an và cầu nguyện sâu lắng.

1.Hãy dâng lời nguyện vào buổi sáng:

Thật là khó khăn khi phải thức dậy sớm hơn lệ  thường để cầu nguyện. Tuy nhiên điều quan trọng là chúng ta phải bắt đầu một ngày mới với lời cầu nguyện. Theo kinh nghiệm của tôi thì ngày của tôi có làm được nhiều việc và có được bình an hay không là  do việc tôi có dậy sớm và biết dùng thi giớ để cầu nguyện và đọc Lời Chúa hay không.

Khi tôi cầu nguyện  thì tôi cảm thấy bình an, có thêm lòng kiên nhẫn đối với những người khác và nhớ đến sự hiện diện của Chúa trong suốt ngày của tôi. Nếu ngày hôm ấy mà tôi không cầu nguyện thì mọi hoạt động của tôi với những người khác dường như khốn khó hơn. Cầu nguyện vào buổi sáng là điều khó làm nhưng nếu bạn làm được thì ngày của bạn sẽ vui và bình an hơn.

2. Đọc ít nhất là một Kinh Kính Mừng

Khi ngồi với cái computer thì điều đầu tiên là tôi đọc các emails và đọc các trang nhà mà tôi yêu thích. Tuy vậy,  tôi luôn cầu nguyện một Kinh Kính Mừng trước khi làm bất cứ việc gì, ngay trước khi mở computer.

Tôi xin Đức Mẹ Maria chúc lành cho ngày sống của tôi và hướng dẫn tôi biết chọn những ưu tiên trong cuộc sống của mình. Ngày làm việc của tôi sẽ bớt căng thẳng và bớt vội vã khi tôi bắt đầu ngày mới với lời cầu nguyện.

3. Đọc kinh Truyền Tin

Kinh Truyền Tin là một lời cầu nguyện đẹp đẽ vì nhắc nhở chúng ta về phép lạ của mầu Nhiệm Nhập Thể và tầm quan trọng của việc suy phục Thánh Ý Chúa. Đó là một cách tốt nhất để ta dừng lại, dâng trái tim cho Thiên  Chúa, rồi thở sâu lắng và nhẹ nhàng giữa một ngày hối hả. Theo truyền thống thì lời kinh này được đọc vào buổi trưa. Vì thế bạn có thể bắt đầu bữa ăn trưa bằng cách cầu nguyện Kinh Truyền Tin.

Bạn có thể để đồng hồ báo cho biết giờ đọc Kinh Truyền Tin và tập thói quen cầu nguyện Kinh này. (Lời dịch giả:  Nên cầu nguyện ba lần Kinh Truyền Tin, 6 giờ sáng để tôn vinh Chúa Cha, 12 giờ trưa để tôn vinh Chúa Giêsu và 6 giờ chiều để tôn vinh Chúa Thánh Thần.)

4. Cầu nguyện bằng Chuỗi Kinh Mân Côi

Chuỗi Kinh Mân Côi là một kinh Công giáo phổ thông nhất và có quyền năng lớn lao nhất. Khi bạn cầu nguyện với sự tập trung và lòng sùng kính thì đó là lời cầu nguyện tốt nhất mà chúng ta có thể làm.

Đức Mẹ Fatima dạy các tín hữu hãy cầu nguyện Chuỗi Kinh Mân Côi hàng ngày và đó là lời cầu nguyện mà chúng ta có thể cầu suốt ngày, ngay cả khi chúng ta không có thì giờ làm mọi sự khác.

Các gia đình hãy cầu nguyện Chuỗi Kinh Mân Côi vào buổi tối sau bữa ăn tối. Đó là cách chúng ta dành thì giờ cho Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria vào cuối một ngày của ta.

Gia đình cùng cầu nguyện là điều tốt nhất. Nếu bạn không có thì giờ trong ngày thì cố gắng cầu nguyện trong khi lái xe đi làm. Cho dù bạn bận rộn đến đâu đi nữa thì hãy cố gắng cầu nguyện bằng Chuỗi Kinh Mân Côi.

5. Xét mình trước giờ ngủ

Tội lỗi là điều mà ai ai cũng phạm, có thể trong ngày sống, qua lời nói, sự suy nghĩ, việc làm mà chúng ta làm mất lòng Chúa. Nếu bạn thấy mình không phạm tôi thì vì bạn tự lừa dối mình. Hãy cố gắng đi ngủ với một lương tâm trong sạch bằng cách xét mình trước khi đi ngủ.

Hãy suy nghĩ về những gì mình đã nói, làm và suy tưởng của một ngày qua mà đã làm mất lòng Chúa. Rồi nghĩ đến Chúa Giêsu Kitô Chịu Khổ Hình vì tình yêu Ngài dành cho bạn. Hãy chân thành hối lỗi và xin lỗi Chúa về những thiếu sót của mình và hãy đọc kinh ăn năn tội.

Kết luận

Thói thường thì chúng ta dễ bị chia trí và bị chi phối vỡi nhiều việc mà quên sự hiện diện của Thiên Chúa  trong ngày sống của ta. Hãy luôn nhớ đến sự có mặt của Chúa và xin Chúa thánh hoá ngày sống của ta. Xin Chúa ban cho chúng ta những thói quen tốt lành. 

Kim Hà
27/7/2014

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đức Bà Đen Jasna Góra Ở Czestochowa (8/10/2014)
Cn 2531: Cuộc Hiện Ra Của Mẹ Betania, Venezuela (10) (8/9/2014)
Cn 2522: Ngày 5 Tháng 8 Là Sinh Nhật Của Đức Mẹ Maria (8/5/2014)
5 Tháng 8, Lễ Cung Hiến Ðền Ðức Bà Cả (8/5/2014)
Mẹ Tình Yêu (8/2/2014)
Tin/Bài cùng ngày
Cứ Tin Tưởng Vào Chúa Và Làm Điều Thiện (7/27/2014)
Tin/Bài khác
16 Tháng Bảy, Ðức Bà Núi Camêlô (7/16/2019)
Phép Mầu Mân Côi (7/26/2014)
Xin Mẹ Cứu Giúp Con Mọi Nơi Mọi Lúc, Nhất Là Trong Giờ Chết! (7/25/2014)
Quyền Năng Cứu Giúp Của Đức Mẹ (7/23/2014)
Lạy Mẹ Maria Thánh Mẫu La Vang, Xin Đoái Thương (7/21/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768