CN 2512: MUÔN NGÀN ĐỜI CHÚA VẪN TRỌN TÌNH THƯƠNG (TV 136)
Lời chia sẻ cảm nghiệm của bà Anna:
“Thời gian gần đây, trong gia đình tôi có một biến cố (hay một phép lạ) xẩy ra và làm cho tôi nghiệm thấy rõ rệt quyền năng, sự hiện diện và quan phòng của Chúa.
“Nơi đây ân huệ Chúa ban, Chính là sự sống chứa chan muôn đời.” (TV 133:3)
Là một người mẹ, tôi luôn ưu tư và quan tâm về tình trạng linh hồn của các con cháu mình. Còn gì đau khổ hơn là nỗi lo sợ con cháu mình bị rớt vào hỏa ngục?
“Này con cái là hồng ân của Chúa, Con mình sinh hạ là phần thưởng Chúa ban.” (TV 127:3)
Vì thế vợ chồng tôi luôn cầu nguyện cho các con cháu được ơn hoán cải để khỏi xúc phạm đến Chúa.
Vì con tôi mới mua một căn nhà sau khi đã mất nhiều căn nhà, nên tôi năn nỉ nó cho tôi mời vị linh mục đến dâng Thánh lễ và làm phép nhà, đồng thời tôi cũng nhắc nhở các con cháu chuẩn bị xưng tội khi cha đến nhà. Trong lòng tôi tha thiết cầu khẩn xin Chúa hãy ngự đến nhà của con tôi và ban ơn tha thứ cho gia đình nó qua Bí Tích Giải Tội và Bí Tích Thánh Thể.
“Dám xin Ngài lắng tai để ý,
Nghe lời con tha thiết nguyện cầu.” (TV 130: 2)
Con tôi đã bỏ đạo Công giáo mà đi theo Tin Lành từ lâu rồi. Mỗi lần tôi khuyên nó đi xưng tội thì nó nói rằng:
“Con không cần phải xưng tội với linh mục mà chỉ cần xưng tội thẳng với Chúa mà thôi vì linh mục cũng chỉ là người như chúng ta.”
“Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, Nào có ai đứng vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ, Để chúng con biết kính sợ Người.” (TV 130:3-4)
Trong lúc cha giải tội cho các con của nó thì vợ chồng tôi xin nó đọc kinh Chuỗi Mân Côi với chúng tôi. Cuối cùng nó tự ý xưng tội và chồng nó cũng xưng tội. Chồng nó bỏ Chúa khoảng 40 năm. Còn nó bỏ Chúa khoảng gần 30 năm. Vợ chồng tôi vừa tạ ơn Chúa, vừa liên lỉ cầu nguyện xin Lòng thương xót Chúa tha thứ và chữa lành cho gia đình con tôi cả hồn lẫn xác.
Chúa ơi, con cảm tạ Chúa vì Chúa luôn yêu thương và chăm sóc cho chúng con. Con vui mừng lắm, con luôn tín thác vào Lòng Chúa Thương Xót như trẻ thơ nép vào lòng Mẹ hiền:
“Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, Trong con, hồn lặng lẽ an vui.” (TV 131:2)
Lạy Chúa. Con tạ ơn Chúa muôn muôn đời. Alleluia!
"Hãy tạ ơn Thiên Chúa cửu trùng, Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.” (TV 136:26)
Kim Hà, 27/7/2014
|