MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Đtc Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 20/7/2014
Thứ Ba, Ngày 22 tháng 7-2014
ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin trưa Chúa Nhật 20/7/2014


Phụng vụ Chúa Nhật này cống hiến cho chúng ta mấy dụ ngôn phúc âm, những câu truyện ngắn Chúa Giêsu muốn sử dụng để công bố Nước Trời cho đám đông dân chúng. Trong số các dụ ngôn ấy  bài đọc Phúc Âm hôm nay, có một dụ ngôn khá phức tạp, đó là việc Chúa Giêsu giải thích cho các môn đệ của Người về lúa tốt và cỏ lùng, một dẫn giải về vấn đề sự dữ trong thế gian và đề cao sự nhẫn nại của Thiên Chúa (cf. Mt 13:24-30, 36-43). Cảnh tượng này xẩy ra ở một cánh đồng là nơi người chủ ruộng gieo lúa mạch. Thế nhưng vào một đêm kia kẻ thù xuất hiện và gieo cỏ lùng, một từ ngữ theo tiếng Do Thái còn có nghĩa là "Satan" và ám chỉ sự chia rẽ, Thành phần tôi tớ muốn ra tay nhổ phăng đi cỏ lùng, thế nhưng người chủ ruộng không cho họ làm thế vì lý do là "khi các ngươi càn quét cỏ lùng thì các ngươi cũng đồng thời nhổ cả rễ lúa mạch cùng với cỏ lùng nữa" (Mt 13:29).


Giáo huấn của dụ ngôn này là một giáo huấn lưỡng diện. Trước hết, Người nói rằng sự dữ trên thế gian này không xuất phát từ Thiên Chúa mà là từ kẻ thù, từ Ma Quỉ. Tên kẻ thù này thì tinh khôn, ở chỗ hắn gieo sự dữ vào giữa s lành, để chúng ta không thể nào phân rẽ chúng được một cách rõ ràng. Thế nhưng, Thiên Chúa là Đấng cuối cùng sẽ phân rẽ chúng. 


Đến đây chúng ta tới vấn đề thứ hai, đó là vấn đề tương phản giữa tính bất nhẫn của thành phần tôi tớ và sự nhẫn nại đợi chờ của người chủ ruộng, nhân vật tiêu biểu cho Thiên Chúa. Đôi khi chúng ta vội vàng xét đoán, phân loại, đặt kẻ lành chỗ này, loại người dữ ra chỗ khác chơi. Thế nhưng Thiên Chúa lại tỏ ra chờ đợi. Ngài nhìn vào "thửa ruộng" đời sống của mọi người một cách nhẫn nại và xót thương. Ngài thấy rõ hơn chúng ta nhiều những gì là bẩn thỉu và xấu xa, thế nhưng Ngài cũng thấy cả những hạt giống tốt và tỏ ra nhẫn nại mong thấy chúng được trở nên chín mùi. Thiên Chúa là Đấng nhẫn nại và Ngài tỏ ra chờ đợi. 


Thái độ của người chủ ruộng là thái độ của niềm hy vọng, một niềm hy vọng tin tưởng rằng sự dữ không phải là phán quyết đầu tiên và sau cùng. Chính nhờ niềm hy vọng nhẫn nại này của Thiên Chúa mà những thứ cỏ lùng ấy cuối cùng có thể trở thành lúa tốt. Thế nhưng, hãy lưu ýđức nhẫn nại của phúc âm không phải là những gì dửng dưng lạnh lùng trước sự dữ. Người ta không thể nào bị lẫn lộn giữa thiện và ác! Trước thành phần cỏ lùng trên thế gian này, người môn đệ của Chúa được kêu gọi noi gương bắt chước sự nhẫn nại của Thiên Chúa, bằng cách nuôi dưỡng niềm hy vọng nh sự nâng đỡ của một đức tin bất khả lay chuyển nơi cuc chiến thắng tối hậu của sự lành, cuộc chiến thắng của Thiên Chúa. 


Thật vậy, cuối cùng sự dữ sẽ bị loại trừ và thanh toán. Vào mùa gặt, tức là vào cuộc chung thẩm, thành phần gặt hái sẽ tuân theo lệnh của chủ để phân rẽ cỏ lùng mà thiêu đốt chúng đi (cf Mt 13:30). Vào ngày của mùa gặt cuối cùng, vị thẩm phán sẽ là Chúa Giêsu, Đấng đã gieo hạt giống tốt trong thế gian này và là chính Đấng đã trở nên "hạt lúa miến", đã chết đi và sống lại. Cuối cùng tất cả chúng ta sẽ bị phán xét đúng như những tiêu chuẩn chúng ta đã xét đoán, đó là tình thương chúng ta đã tỏ ra với người khác cũng được sử dụng để phán xét chúng ta. Chúng ta hãy xin Trinh Nữ Maria, Mẹ của chúng ta, giúp chúng ta gia tăng lòng nhẫn nại, niềm hy vọng và tình xót thương. 


Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch từ http://www.zenit.org/en/articles/pope-s-angelus-imitate-jesus-in-patiently-waiting-for-god-s-victory-over-evil

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Mẹ Tình Yêu (8/2/2014)
Cứ Tin Tưởng Vào Chúa Và Làm Điều Thiện (7/27/2014)
Phép Mầu Mân Côi (7/26/2014)
Xin Mẹ Cứu Giúp Con Mọi Nơi Mọi Lúc, Nhất Là Trong Giờ Chết! (7/25/2014)
Quyền Năng Cứu Giúp Của Đức Mẹ (7/23/2014)
Tin/Bài khác
16 Tháng Bảy, Ðức Bà Núi Camêlô (7/16/2019)
Lạy Mẹ Maria Thánh Mẫu La Vang, Xin Đoái Thương (7/21/2014)
Kính Đức Mẹ 5 Ngày Thứ Bẩy Đầu Tháng (7/13/2014)
Vai Trò Của Đức Mẹ Trong Chiến Tranh Thiêng Liêng (7/13/2014)
Cn 2502: Thánh Gioan Xxiii Và Chuỗi Mân Côi (7/11/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768