RỒI
SAU ĐÓ?
Lần
nọ, trong bữa cơm thân mật tại nhà mình, tôi hỏi anh
chàng người Đức: ''Trước đây, bạn học trường
nào?''
Anh
ta trả lời: ''Trường Trung Học Tổng Hợp.''
Tôi
hỏi tiếp: ''Bạn là sinh viên ngành gì?''
Anh
ta nói gọn: ''Kiến Trúc.''
Tôi
bắt tay anh chàng và hỏi thêm: ''Rồi sau đó?''
Bật
cười vì câu hỏi (có thể bị hiểu ngầm là ''ngớ
ngẫn''), anh chàng cũng trả lời: ''Dĩ nhiên là kiến trúc
sư!''
Tôi
gật đầu, khen nghề ấy và đề nghị: ''Xin bạn đừng
cho rằng mình tò mò khi mình hỏi tiếp bởi vì người
Việt có câu 'Bà con xa, láng giềng gần.' như người Đức
phát biểu: 'Người láng giềng tốt hơn anh em ruột ở
xa.', bạn đồng ý không?''
Được
''tán thành'', tôi bèn hỏi: ''Sau bao nhiêu năm SẼ làm
kiến trúc sư, khi nào bạn lập gia đình?''
Anh
ta lại cười, nhìn sang cô bạn ngồi bên và âu yếm hỏi:
''Khi nào, hỡ cưng?''
Thấy
''người đẹp'' để nở nụ cười duyên trên môi và kéo
nhẹ tay áo chàng, tôi nói: ''Phải đập thanh sắt khi nó
nóng hổi, tức là lúc hai người có điều kiện.''
Cả
hai gật đầu nên tôi hỏi nữa: ''Rồi sau đó?''
-
Chớ vội có con! Đi du lịch. Mua nhà. SẮM đầy đủ đồ
cần thiết CHO con....
-
Rồi sau đó?
-
Sinh con. DẠY chúng NÊN người. CÒN làm bao nhiêu chuyện
khác nữa.
-
Rồi sau đó?
-
Có tiền đã dành dụm. Về hưu. Hưởng tuổi già.
-
Rồi sau đó?
Đoán
được ý tôi, anh chàng nói:
-
Chết!
-
Rồi sau đó?
-
Tôi ĐÂU biết gì thêm khi ĐÃ chết. Chết LÀ hết!
Sợ
đôi tình nhân ''lây nỗi sầu đời'' do mình ''gợi nên'',
tôi bèn cười toe toét và nói: ''Bây giờ, chúng ta nâng
ly. Xin hai bạn lặp lại các từ bằng tiếng Việt cho vui
nào: CỤNG! DÔ! MỘT TRĂM PHẦN TRĂM!''
Sau
đó, tôi đùa: ''Người không uống rượu như cờ không
gió! Người không cười như cháo không muối... cũng
như... cờ... không... gió, nhất là như... như... ai, hỡ
hai bạn?''
Cô
gái nhanh miệng: ''Như người chán đời!''
Tôi
thêm: ''Và như anh chàng này KHÔNG... có... cô trong đời!''
Thấy
hai người sung sướng ôm nhau, tôi bèn hỏi: ''Hai bạn có
ĐO được mối tình của mình không vậy?''
Họ
nhìn nhau, rồi anh chàng phát biểu:
-
Làm sao DO được tình yêu!? Ông Phan ĐO được không?
-
Được chơ! Dễ ẹc!
-
Sao cơ?
-
Thước do tình yêu là TÌNH YÊU KHÔNG CÓ THƯỚC ĐO!
-
Chúa ôi, câu trả lời tuyệt vời! Ông Phan hay thiệt!
-
Tôi đâu tuyệt vời, cũng chẳng hay ho tí nào bởi vì tôi
học cách nói của nguyên Giáo Hoàng Bênêđictô XVI. Mà
Giáo Hoàng ấy cũng học cách nói như thế từ Đấng
LÀTình Yêu Tuyệt Đối.
Thấy
hai người ra chiều tâm đắc ý vừa nêu, tôi ''xin'' họ
cho mình hát bài ''Sealed with a kiss'' (Được niêm bằng nụ
hôn'' và bài ''Love is blue''. (Tình màu xanh) Vừa hát, tôi
vừa nhìn phản ứng của hai-người-đang-yêu. Hát xong,
tôi lại mời hai người cụng ly và giả vờ quên câu
hỏi: ''Rồi sau đó?'' Cô gái nhìn tôi và nói:
-
Ông Phan có sợ chết không?
-
Không!
-
Tại sao?
-
Vì sống LÀ bước tới GẦN cái chết!
Bắt
chước tôi, anh chàng hỏi:
-
Rồi sau KHI chết?
-
Người Việt chúng tôi nói: ''Sống: gởi, chết: về.''
(Sinh ký, tử quy.)
-
Chúng tôi CHƯA bao giờ nghe câu ấy!
-
Là sinh viên, tức bạn đang được đào tạo ở Đại
Học. Tiếng Đức gọi là Universität. Chữ này cùng ''họ
hàng'' với từ Universum. Tiếp đầu ngữ UNI do gốc
Latinh UNUS là ONE (một); ngữ căn VERSUM là phân từ
(participle của động từ VERTERE), có nghĩa là ĐƯỢC QUAY
VỀ, ĐƯỢC HƯỚNG VỀ. Như vậy, ''Universum, univers,
universe'' (Vũ Trụ) là THIÊN CƠ, tức cổ máy DO Ông Thợ
Trời (Thiên Công) làm ra để mọi THỤ TẠO cùng được
QUAY VỀ MỘT MỐI. Giới từ VERS trong tiếng Pháp có nghĩa
là VỀ PHÍA. Sau này, là KIẾN TRÚC SƯ, bạn ''cho'' thợ
xây sử dụng các vật liệu như sỏi, cát, đá, nước,
kể cả ximăng, vôi... đều DO Ông Thợ Trời làm ra SẴN.
BIA chúng ta đang uống từ LY, CHAI BẰNG THỦY TINH đều do
con người TÁI CHẾ từ ''sản phẩm gốc'' CỦA Thiên
Công! Như vậy, bạn SẼ là ''Kiến Trúc Sư'' nhờ ''công
sức'' của các ''thầy Kiến Trúc'', mà ĐẠI KIẾN TRÚC
SƯ TOÀN TRI, TOÀN NĂNG, TUYỆT ĐỐI thì KHÔNG phải là thọ
tạo HỮU HẠN như bạn, nhưng là ĐẤNG TẠO HÓA, ĐẤNG
VÔ HẠN, ĐẤNG TỐI CAO, nói cách khác là ĐẤNG VĨNH
HẰNG: Der Ewige, L'Eternel, The Eternal, bạn ơi!
-
Tại sao Ông Thợ Trời làm ra Vũ Trụ?
-
Bạn đã nói với tôi: ''Mua nhà. SẮM đầy đủ đồ cần
thiết CHO con....Sinh con. DẠY chúng NÊN người.'' Thiên
Chúa CÒN THƯƠNG bạn và con của bạn HƠN thế! Chúng tôi
có lời Thánh Ca như sau: ''Từ khi CHƯA có sao trời, CHƯA
có sông núi xinh tươi, từ khi CHƯA có con người, Ngài ĐÃ
CHỌN anh, THƯƠNG anh, THƯƠNG anh, nên vào đời, làm CHIÊN
HY SINH, CHẾT TREO TRÊN THẬP HÌNH...''
-
Tại sao Thiên Chúa toàn năng, mà Ngài KHÔNG dựng nên được
con người NHƯ Ý Ngài, tức là để họ ĐỪNG bao giờ
phạm tội? Tại sao Ngài KHÔNG lấy Toàn Năng mà CỨU họ,
lại phải CHỌN CÁI CHẾT?
-
Tôi xin trả lời từng ''điểm'' bạn nêu lên:
1-
NHƯ Ý Ngài
Tôi
xin tóm tắt Lời Sách Sáng Thế: ''Thiên Chúa sáng tạo
con người THEO hình ảnh Ngài. Thiên Chúa BAN PHÚC LÀNH cho
họ. Thiên Chúa thấy MỌI SỰ Ngài đã làm ra quả là RẤT
tốt đẹp!'' Vậy là NHƯ Ý NGÀI! Theo tôi, ''nhân chi SƠ,
tính bổn THIỆN'' là DO Ý Thiên Chúa dựng nên!
2-
để họ ĐỪNG bao giờ phạm tội
Dĩ
nhiên, Thiên Chúa KHÔNG muốn họ phạm tội NÊN mới ''tác
thành'' họ THEO hình ảnh Ngài! Tuy nhiên, để họ KHÁC
với loài vật và sự vật, Thiên Chúa BAN cho họ LƯƠNG
TRI và TỰ DO vì Ngài KHÔNG muốn họ NHƯ cái máy vô tri,
như cassette của bạn. Điều ấy chứng tỏ Thiên Chúa YÊU
và TÔN TRỌNG bạn lắm! Bạn cũng đâu có muốn CON của
mình giống như máy hát!?
3-
KHÔNG lấy Toàn Năng mà CỨU họ
Con
người có thể DÙNG mọi phương tiện như ''đa kim ngân
phá luật lệ'' để cứu con mình. Nhưng Thiên Chúa lại
KHÁC bởi vì, nếu DÙNG Toàn Năng NHƯ BẠN NGHĨ, con người
SẼ ỷ lại, càng HƯ ĐỐN thêm! Do đó, Thiên Chúa mới
HỨA và dùng BIỆN PHÁP như sau: ''Ta sẽ đặt mối thù
giữa ngươi (Satan) và người đàn bà, giữa dòng giống
ngươi và dòng giống bà ấy; dòng giống đó SẼ đạp
đầu ngươi và ngươi SẼ cắn vào gót nó.'' Tuy nhiên, dù
con người ĐÃ biết hối lỗi, Thiên Chúa vẫn ra hình
phạt NHẮM giáo dục họ: "Ta sẽ để cho con (Eva) cực
nhọc thật nhiều khi thai nghén, sẽ phải khổ cực lúc
sinh con. Vì con (Adam) NGHE lời vợ là
ăn trái cây mà Ta truyền: 'Đừng ăn nó!', nên
đất đai bị nguyền rủa VÌ con; con sẽ cực nhọc mọi
ngày trong đời, mới kiếm được miếng ăn từ đất mà
ra. Ðất đai sẽ trổ sinh gai góc CHO con, con sẽ
ăn cỏ ngoài đồng. Con phải đổ mồ hôi trán MỚI có
thức ăn cho đến khi trở về với đất VÌ, từ đất,
con đã được lấy ra. Con là bụi đất NÊN sẽ trở về
với bụi đất." Chắc Bạn biết ''Ngày Thứ Tư Lễ
Tro'' nhắc nhớ con người là BỤI TRO!?
4-
CHỌN CÁI CHẾT
Kinh
Thánh ghi RÕ Lời-Chúa-Cứu-Thế như sau: ''Thiên Chúa YÊU
thế gian ĐẾN NỖI đã ban Con Một của Ngài ĐỂ ai tin
vào Con Một ấy THÌ khỏi phải CHẾT, nhưng ĐƯỢC SỐNG
MUÔN ĐỜI.'' Con Một là Lời ở TRONG Cha, xuống thế LÀM
NGƯỜI để con người NHẬN RA Ngài cũng là Thiên Chúa.
Con của Thiên Chúa HẠ MÌNH thành ''kẻ'' THẤP HÈN NHẤT
để DẠY con người bài học KHIÊM NHƯỜNG, biết PHỤC
VỤ đồng loại. Ngài là LỄ VẬT (Chiên Thiên Chúa) GÁNH
tội của tôi, của bạn, của trần gian ĐỂ xin Cha của
Ngài tha thứ tất cả lỗi lầm CỦA CHÚNG TA.
-
Vậy, tôi có ĐƯỢC tha tội không? Tôi SẼ chết, mà sao
ông Phan nói rằng mình SẼ sống đời đời?
-
ĐƯỢC CẢ hai chứ! NHƯNG với điều kiện sau đây:
a-
PHẢI nhận biết mình là MIÊU DUỆ của Adam-Eva đã lỡ
tuân phục Satan HƠN vâng Lời Chúa, tức RƯỚC NÓ vào ĐÈ
ĐẦU CẢ ĐẠI GIA ĐÌNH NHÂN LOẠI CHO ĐẾN HÔM NAY!
b-
PHẢI tin vào Con Một của Ngài, tức Giêsu là Đấng LÀM
Trung Gian hòa giải giữa Thiên Chúa CHA và loài người
BẰNG việc Ngài nhập thể, sinh ra, rao giảng Tin Mừng,
chịu khổ nạn, chịu chết, SỐNG LẠI, lập Giáo Hội,
về Trời ''dọn chỗ'' cho người TIN (Ngài và Giáo Hội
của Ngài), ban Thánh Thần cho Giáo Hội, (DÙ về Trời),
Ngài vẫn Ở LẠI với Giáo Hội CHO ĐẾN ngày tận thế,
và việc Ngài SẼ TRỞ LẠI trong Vinh Quang ĐỂ phán xét
người CÒN sống hay ĐÃ chết!
c-
PHẢI lãnh nhận Bí Tích THANH TẨY (''Tái Sinh'' như Lời
Chúa Giêsu DẠY) để được SẠCH tội Tổ Tông DO
Adam-Eva ''để lại'' về mặt tâm linh (là không vâng Lời
Chúa, kiêu ngạo, muốn được như Chúa, tham lam, ích kỷ,
đổ thừa để mong nhẹ tội tội, chạy trốn Thiên Chúa
và vô số tội khác DO việc ĐÁNH MẤT ƠN CHÚA!) và tuân
GIỮ những ĐIỀU Chúa đã truyền.
-
Tại sao Thiên Chúa KHÔNG cứu Satan?
-
Satan KHÔNG hề biết hối lỗi, LẠI còn sử dụng TỰ DO
của ''cựu Thiên Thần Sáng Ngời'' (được Chúa dựng
nên) ĐỂ khống chế Vũ Trụ và uy hiếp loài người đến
hôm nay. Thậm chí NÓ còn CẢ GAN cám dỗ Chúa Giêsu BỞI
và nó cứ ''ngỡ'' rằng Ngài không thắng được nó VÌ
Ngài đang mang thân phận con người, đang đói khát sau bốn
mươi ngày ăn chay trong sa mạc thì CŨNG yếu đuối NHƯ
con người. NHƯNG nó lầm và SÁNG ''mắt'' ra khi Ngài PHÁN
thế này: ''Ngươi phải BÁI LẠY Ðức Chúa là Thiên Chúa
CỦA ngươi và phải THỜ PHƯỢNG một mình Ngài thôi.
Ngươi chớ thử thách Ðức Chúa là Thiên Chúa của
ngươi!'' NGHE VẬY, Satan bèn KHIẾP SỢ Giêsu-mang-xác-phàm
VẪN là Thiên Chúa như Cha Ngài nên nó CÚT ngay lập tức!
-
Vũ Trụ này quá bao la nên con người KHÔNG THỂ hiểu hết
tất cả! Tôi CHẲNG tin ai!
1-
Bạn nói đúng về Vũ Trụ. Ngay cả các nhà bác học VẪN
''bó tay'', CHẲNG giải thích được ''PHÉP LẠ LÙNG''
trong cách cấu tạo từng phần quá nhỏ ở mỗi tế bào
của thân thể mình thì huống chi là CÀN KHÔN VŨ TRỤ! Vì
thế, người đời mới gọi Ông Trời là ĐẤNG VÔ HẠN!
(Das Unendliche; L'Infini) Con người HỮU hạn THÌ làm sao
hiểu THẤU Đấng VÔ HẠN! Tuy nhiên, Thiên-Chúa-làm-người
là Giêsu đã cho thế gian biết QUYỀN NĂNG của Ngài QUA
Tân Sáng Thế, mà ĐỈNH CAO là việc Ngài PHỤC SINH, tức
Ngài CHIẾN THẮNG Sự Chết chính là Satan ĐỂ những ai
TIN vào Ngài thì SẼ được sống với Ngài Ở Cõi Vĩnh
Hằng. Tôi sẽ gởi cho bạn Video để
bạn biết thêm phần nào về Quyền Năng của Thiên Chúa.
2-
Bạn KHÔNG tin ai cả sao? Vậy, bạn có tin Thầy dạy bạn
để bạn ra làm kiến trúc sư không? Bạn có tin các bác
sĩ tài ba không?
-
Dĩ nhiên là CÓ!
-
Thế là Bạn đã TIN các vị ấy, CÒN tin bao nhiêu vị và
các điều khác! Khi ký vào Sổ Vàng nhân danh kiến trúc
sư dựng nên Tháp Eiffel ở Paris, nhà bác học ''vĩ đại''
Edison phải viết thêm: ''Tôi cúi đầu TÔN THỜ Kiến Trúc
Sư Toàn Năng, Tối Cao là Thiên Chúa đã BAN cho con người
tài năng!''
-
Xin cám ơn đồ ăn ngon, nhất là những chia sẻ của ông
về Thiên Chúa.
-
Vâng, tạ Ơn Chúa VÌ Ngài ban cho chúng ta lương thực. Tôi
chỉ sử dụng thức ăn do Ngài làm sẵn. Tất cả gia vị,
cách TÁI CHẾ cũng do con người LẤY từ sản phẩm GỐC
của Thiên Chúa. Lần khác, tôi sẽ giải thích rõ ràng
thêm cho hai bạn Ý NGHĨA của việc Chúa SỐNG LẠI TỪ
CÕI CHẾT.
Đôi
Bạn trẻ gật đầu, bắt tay tạm biệt và hứa sẽ nghe
tôi nói thêm về Chúa Phục Sinh.
Đức
Quốc, 15.4.2014 (Thứ ba Tuần Thánh)
Đaminh
Phan văn Phước
(Cám
ơn cô em Họ, Trần Kim Phượng, đã gởi Video Mưa sao
băng.)
A-
Xin mời xem:
1-
Video ''Mưa sao băng'' (có âm nhạc) do người Thụy Điển
thâu lại ba lần giữa tháng 8 đến tháng 10. 2012. Ông ấy
phải leo núi nổi tiếng nhất của Thụy Sĩ là El
Matterhorn, cao 4477,5 Feet. Để thâu hình ảnh ''mưa sao
băng'', ông ta thức đêm ở độ cao 2700 mét, nhiệt độ
trừ 12 º C ở nơi không có ánh đèn, mà chỉ là vẻ đẹp
bao la của bầu trời do Đấng Toàn Năng làm nên.
http://player.vimeo.com/video/53018096
2-
The
Miracle of Human Creation part(1) must see – YouTube
(Phép lạ dựng nên con người)
B-
Xin mời nghe:
Bài
hát ''Ma petite tête'' (Cái đầu bé nhỏ của tôi) là sáng
tác của Aimé Duval, Linh mục Pháp, thuộc Dòng Tên:
Jésuite. Ngài còn là thi sĩ, hát bài ấy để lôi cuốn cả
những thành phần ăn chơi trụy lạc, các cô gái lầm
lỡ... trở về với Chúa.
1-
QU'EST
CE QUE J'AI DANS MA P'TITE TÊTE 0001 - YouTube (Preview) Play
Phát
âm ''Qu'est-ce que j'ai dans ma p'tit tête''
tạm theo tiếng Việt như sau: (kéts-cờ-rê đăng
máp-tít-tét-tờ. ''e'' là ''câm'', nhưng đọc thành ''ờ'
trong bài hát.)
2-
Qu'est
ce que j'ai dans ma petite tête - YouTube (Preview) Play Vous êtes cordialement invité à visiter mon site * You are cordially invited to visit my website * Xin mời bạn đến xem website của tôi
************************* http://vinh.tran.free.fr *************************
3-
Qu'est
ce que j'ai dans ma petite tête - YouTube
|