Hạt Châu Ngọc (218)
Sứ
điệp Đức Mẹ Mễ Du.
25-4-1995 : "Các con yêu
dấu ! Hôm nay, Mẹ kêu gọi các con hãy yêu
thương XE "yêu thương" .
Các con bé nhỏ, không có tình yêu, các con
không thể sống với Thiên Chúa, cũng
chẳng sống được với anh em
mình. Vì thế, Mẹ kêu gọi tất cả các
con hãy mở rộng trái tim
mình đón tình yêu vĩ đại của Thiên
Chúa và đón nhận lẫn nhau. Thiên
Chúa, vì yêu thương loài
người, đã gửi Mẹ tới
giữa các con, để tỏ cho các con
thấy con đường cứu rỗi, con
đường tình yêu. Nếu các con không
yêu mến Thiên Chúa trước đã,
thì các con chẳng có thể yêu
thương người lân cận hoặc
người mà các con căm ghét. Vì thế, các con bé
nhỏ, hãy cầu nguyện, vì nhờ cầu
nguyện, các con sẽ khám phá ra tình yêu.
Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi
của Mẹ."
CHÚNG
TA SUY NIỆM
Rõ ràng chủ đề của toàn
bộ sứ điệp Mẹ gửi đến chúng ta hôm
nay là TÌNH YÊU: "Các con yêu dấu! Hôm nay, Mẹ kêu gọi
các con hãy yêu thương
XE "yêu thương" .” Nghe vậy, chúng ta liền
thưa lại với Mẹ: “Mẹ ơi, Mẹ khỏi
nói, khỏi dạy, chúng con nghe điều này quá nhiều
rồi và cũng đã hiểu rõ rồi…” Chẳng
phải Kinh Thánh tràn ngập những lời dạy yêu
thương đủ mọi mặt đó sao?
Hội Thánh qua các linh mục cũng nhắc nhở chúng con
có thể nói là đêm ngày ra rả không biết mệt…Có
lẽ vì thế chúng con hơi ngán ngẩm khi nghe nhắc
đến tình yêu?
Chẳng lẽ Mẹ
là Mẹ Chúa Trời, đang ngự trong ánh sáng của Thiên
Chúa lại không biết những tâm tình ấy của chúng
ta sao…? Vậy mà trong các sứ điệp,
Mẹ vẫn cứ không ngại ngùng nhắc đi
nhắc lại vấn đề tình yêu, nhất là trong sứ
điệp hôm nay?
Chẳng
lẽ thân hành từ trời xuống Mẹ chỉ nói toàn chuyện
cũ mèm nhạt nhẽo? Không phải vậy! Ai dám nghĩ
về Mẹ như thế là khinh thường Mẹ,
sỉ nhục Mẹ.
Chúng con đã vô ý, vô tình
làm phật lòng Mẹ, xin Mẹ đừng để tâm.
Xin Mẹ tha lỗi! Để chuộc
lỗi, chúng con xin phép đọc lại sứ điệp
của Mẹ, và xin làm con ngoan nghe lời Mẹ dạy
bảo.
Và Mẹ nói: “Các con bé nhỏ,
không có tình yêu, các con không thể sống
với Thiên Chúa, cũng chẳng sống
được với anh em mình.” Ôi! Lời nói đơn sơ
ấy của Mẹ sao mà đúng quá! “Không có
tình yêu, các con không thể sống với Thiên Chúa!”
Vậy thì từ trước đến nay
chúng ta đã sống với Thiên Chúa như thế nào?
Có lẽ chúng ta thấy mình đã
sống đủ bổn phận, đọc kinh, lần
hạt, xưng tội, dự lễ, rước lễ…,
dự đủ các nghi lễ, giữ đủ các phép
đạo…Nhưng thử hỏi chúng ta làm tất cả
những việc ấy với tâm tình nào?
Có làm vì yêu mến Chúa không?
Và khi làm có làm với lòng yêu mến Chúa không?
Hay chỉ làm cho xong, vì
thế làm rồi, ta vẫn thấy lòng mình nguội
lạnh, trống rỗng?
Còn đối với
anh chị em, Mẹ cũng bảo: không có tình yêu cũng không
sống được với họ? Những việc
xảy ra hàng ngày từ lời nói hành nói xấu, đi
đến ghét ghen hành hạ, bỏ vạ cáo gian cho
đến ẩu đả chém giết v.v…Những
việc ấy không chỉ xảy ra nơi người
ngoại đạo, mà vẫn xảy ra như cơm
bữa giữa hàng con cái Chúa, thế mới đáng
buồn…
Chúng ta có muốn
chữa lành tình trạng ấy không ? Khi đi xưng tội, được nghe các linh
mục khuyên bảo hãy nhịn nhục, hãy thứ tha, hãy
cầu nguyện v.v…Tất cả những lời khuyên
ấy đều rất tốt lành, rất ích lợi.
Còn Đức Mẹ thì
lại đưa ra một lời dạy bảo rất
độc đáo: “Mẹ kêu gọi tất cả
các con hãy mở rộng trái tim
mình đón tình yêu vĩ đại của Thiên
Chúa…” Lời khuyên
lạ lùng! tuyệt vời!
Thật vậy, từ
thuở đời đời Thiên Chúa Ba Ngôi vẫn
hằng yêu mến nhau bằng
tình yêu bản thể là Chúa Th.Thần. Chính tình yêu vĩ đại ấy của Thiên Chúa mà
Đức Mẹ bảo ta mở rộng trái tim mình ra
đón lấy! Nếu ta để tâm suy gẫm một
chút, chúng ta sẽ thấy lòng mình ngây ngất vì ơn
huệ lạ lùng này!
Nhưng chúng ta cũng lúng
túng không biết làm thế nào để đón lấy tình
yêu vĩ đại của Thiên Chúa?
Đức Mẹ liền mách bảo: “Thiên Chúa, vì yêu
thương loài người, đã gửi
Mẹ tới giữa các con, để tỏ
cho các con thấy …con đường tình yêu.” Như
thế, Đức Mẹ
Mễ Du đã được Thiên Chúa vì yêu thương,
gửi Mẹ đến trần gian để dạy chúng
ta biết đón nhận tình yêu vĩ đại của
Thiên Chúa.
Đúng
vậy, qua 40 năm trời, Đức Mẹ đã từ
trời đặt chân đền địa cầu
vắng bóng tình yêu này của chúng ta, hằng dùng lời nói,
sứ điệp, những ân sủng, những phép lạ,
cả những cử chỉ, những gương sáng
của Mẹ, v.v… mà dạy bảo chúng ta biết tình yêu
Thiên Chúa.
Các
thị nhân đều đồng thanh nhận thực:
Nơi Mẹ, từ lời nói, từ ánh mắt, từng
cử chỉ ngay cả toàn thân Mẹ đều toát ra
toàn là tình yêu! Có lần cậu bé thị nhân Yacob bị
Đức Mẹ sửa dạy một hành động thô
bạo với bạn bè cùng lớp. Bị khiển trách
xong, hỏi cậu thấy thế nào, Jakob sung sướng
nói: “Mẹ sửa dạy một cách dịu dàng êm ái
đầy yêu thương…” Thay vì buồn sầu vì bị
khiển trách, xem ra Jacok vui sướng được
Mẹ sửa dạy!
Ngoài lời
dạy trên đây, Đức Mẹ còn dạy thêm một
việc nữa để đón lấy tình yêu của Thiên
Chúa: “Các con bé nhỏ, hãy cầu nguyện, vì
nhờ cầu nguyện, các con sẽ khám
phá ra tình yêu.” Mẹ dùng chữ “Khám phá”
để muốn nhắn nhủ con cái rằng : Nhiều
người trong các con tưởng rằng mình đã
biết tình yêu Thiên Chúa, đã thực hành tình yêu
Chúa và yêu thương anh em… Nhưng nếu họ không
cầu nguyện hay chỉ cầu nguyện cách lơ là,
bơ thờ như thường thấy, người
ấy chưa “khám phá” ra tình yêu của Thiên Chúa! Mà theo
lời Mẹ dạy: “Nếu các con không yêu
mến Thiên Chúa trước đã, thì
các con chẳng có thể yêu thương
người lân cận hoặc người mà
các con căm ghét.”
Anh chị em ơi! Hãy
đến với Mẹ để được Mẹ
tỏ cho biết con đường tình yêu, “vì không
có tình yêu, các con không thể sống
với Thiên Chúa, cũng chẳng sống
được với anh em mình.” Như
thế chẳng khác gì làm hỏng đời mình. Một
sự thất bại đắng cay muôn đời!
Đừng
bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng. Đức Mẹ không
thể ở mãi với chúng ta được. Sẽ có lúc
Mẹ vĩnh biệt chúng ta.
CHÚNG TA CHUNG LỜI NGUYỆN
Lạy
Mẹ Maria yêu dấu,/ bài học tình yêu mà chúng con coi
thường,/ hóa ra lại quan trọng đến thế
trong đời sống chúng con./ Vì chính nhờ Mẹ “tỏ cho chúng con thấy … con
đường tình yêu…/ Biết khám phá và
nhất là biết đón
nhận tình yêu vĩ đại của Thiên Chúa!”/ Có
thể nói: Thế là đời con đã thành công rực
rỡ!/ Tạ ơn Mẹ muôn đời!
THỰC HÀNH : Năng đến với Mẹ
để được Mẹ tỏ cho thấy con
đường tình yêu.
Lm. Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|