MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 6649: Ngày Mưa Nhớ Quê Nhà
Thứ Tư, Ngày 24 tháng 1-2024
CN 6649: NGÀY MƯA NHỚ QUÊ NHÀ

Ở Nam California cuối tuần qua có những trận mưa triền miên. Khí hậu lạnh mà còn có mưa nên những người già như vợ chồng tôi cảm thấy rất buồn.

Cả ngày chúng tôi chỉ biết nấu ăn, ngủ và cầu nguyện. Đời thật là đáng buồn. Con cái thì bận rộn, bạn bè thì già cả và sợ lạnh như mình.

Khi trời hơi tạnh thì có một đàn quạ bay đến đậu nơi mấy cái dây điện ở phía bên kia đường và kêu la không ngớt. Tiếng kêu ồn ào của những con quạ nghe thật là khó chịu.

Hèn chi mà ở các tiểu bang lạnh tại miền Đông nước Mỹ có nhiều người bị trầm cảm chỉ vì khí hậu quá khắc nghiệt. Trời có tuyết nên việc đi chuyển thật là khó khăn vì trơn trợt.

Chúng tôi ở miền Nam California thì khí hậu tương đối tốt hơn mọi nơi. Mỗi năm chỉ mưa chút ít, còn thì là nắng đẹp chan hoà. Vì thế mà giá nhà ở Cali lên rất cao. Một căn nhà tầm thường cũng có giá là trên 8 trăm ngàn Mỹ Kim. Mua về lại còn phải sửa chữa đủ thứ. Căn nhà được một chút thì phải là hơn 1 triệu Mỹ Kim. Ai mà có đủ tiền để mua khi mà giá cả lạm phát.

Nhà nước cứ nói là đã hết lạm phát nhưng giá cả cứ tăng vù vù mà không giảm.

Đặc biệt là các nhà hàng Việt Nam tăng giá vô tội vạ. Một tô bún riêu là $14.00. Tô lớn là $15.00. Phở tô lớn là $16.00, tô lớn là $17.00 một tô. Riết rồi không ai có thể đi ăn tiệm được nữa. Trong khi đó các nhà hàng của Mỹ chỉ tăng giá ít hơn. Tôi nghĩ đã đến lúc chính quyền nên đi kiểm soát và có biện pháp để can thiệp sự tăng giá quá mức. Các khách hàng cứ kêu rêu nhưng nhà hàng vẫn lên giá.

Người ta bắt đầu lên giá trong mùa COVID-19, rồi cứ leo thang dần dần. Lòng tham luôn vô đáy. Chỉ tội cho những người già có đồng lương và tiền trợ cấp ở mức cố định nên trở nên lao đao.

Vì giá mua nhà và thuê nhà quá cao nên có một số người đã di chuyển đi những tiểu bang khác, nhất là Texas. Giá nhà ở tiểu bang này còn tương đổi rẻ.

Tuy nhiên, mùa hè thì có khi trời nóng đển trên 100 độ F. Trời mùa Đông thì lạnh xuống 30, 40 độ F.

Ở Cali hiện nay đã có chợ Tết rồi nhưng vì trời mưa nên có ít người đi mua sắm. Những người già ở các tiểu bang lạnh thì về Cali để trốn cái lạnh. Chỉ còn ít tuần nữa là đến Tết. Lòng tôi nôn nao nhớ đến những cái Tết ở quê hương.

Tết Dân Tộc luôn mang ý nghĩa thiêng liêng và ấm áp. Giờ thì tôi chỉ biết hướng về quê mẹ mà ngậm ngùi nhớ thương và hoài niệm về quá khứ.

"Chiều nay lê bước phiêu du

Thầm nhớ xuân về làng cũ

Tình quê chan chứa trong lòng

Chua xót thay sầu tư hương."

"Đường đi xa lắc lê thê

Thèm khát khao ngày về quê

Để sống vui quê mẹ lúc xuân về." (Phạm Đình Chương)

Xin kính chúc mọi người hưởng một mùa Xuân bình an, thịnh vượng và đoàn tụ gia đình!

Chúng ta cùng cầu nguyện cho thế giới và quê hương để mọi người được tự do, bình an và vui vẻ!

Kim Hà, 24/1/2024

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768