MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 6647: Lời Tâm Sự Của Một Người Mẹ
Thứ Tư, Ngày 24 tháng 1-2024
CN 6647: LỜI TÂM SỰ CỦA MỘT NGƯỜI MẸ

LTS: Xin mọi người cầu nguyện cho người cha mẹ này. Lòng thương con vô bờ bến đã làm cho họ trở nên người không còn nhà để sống. "Có ai thấu tình cô lữ đêm đông không nhà?" Xin Chúa thương xót ông bà. Amen!

Nơi Phòng cầu nguyện này đã bao lần giúp con vượt qua mọi thử thách, nay con đang buồn hận xin Mẹ thương giúp con tìm được sự bình an và biết tín thác mọi sự vào tay Chúa và tình thương của Mẹ.

Con bế tắc tinh thần không tìm được lối thoát ra khỏi suy nghĩ tiêu cực hiện nay.

Năm nay con 59 tuổi rồi bất tài vô dụng, con không biết chia sẻ và cầu nguyện để được cứu giúp, chỉ có Chúa mới ban cho con sự nương tựa bình an.

Năm 2010 con đã bán nhà để cho con gái lớn đi pháp du học, tiếp đến 2017 con trai con cũng sang pháp học, hiện tại con gái thì có hai bằng thạc sĩ có việc làm có chồng làm giám đốc CNNT tại công ty đa quốc gia, con trai thì học năm hai tiến sĩ tại ĐH Oslo.

Hơn 14 năm nay vợ chồng con lang thang thuê mướn chỗ ở, hai đứa con thì giờ xem con như cái gánh nặng, nhiều lần đã cắt tiền trợ cấp thuê nhà. Tiền lương hưu của chồng con chỉ đủ cho chị phi sinh hoạt ăn uống không thể kham nổi tiền thuê nhà.

Làm mẹ con buông hết những gì mình có để đầu tư cho tương lai của chúng nó, trước khi thực hiện kế hoạch con đã nói rõ phải mua lại căn nhà, nhưng giờ thì mất vĩnh viễn rồi, chúng nó chỉ lo cho cuộc sống của bản thân.

Ngày nào con cũng cầu nguyện xin Chúa xin Mẹ cho con được về NHÀ của mình. Hôm nay xin cùng cầu nguyện cho con được về NHÀ không phải lang thang nữa.

Trên cao Chúa Mẹ thấy con một cách tận tường xin cho con được về NHÀ, nơi cuộc sống này con đơn độc lắm, xin đừng để con nghĩ quẫn và kết thúc một cách vô lý.

Con bất tài nhưng con có ý chí phấn đấu vượt qua mọi khó khăn nhưng cuối cùng phần cay đắng vẫn thuộc về con.

Giờ chỉ là gánh nặng xin Mẹ thương mở cửa cho con về NHÀ.

Con tín thác vào Chúa vào Mẹ xin cho con được về NHÀ.

Người Ẩn Danh

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768