CHUYỆN ĐỜI, CHUYỆN
ĐẠO (7) Lm. Xuân Hy Vọng
Chuyện
đời: Các nhà khảo cổ đã
khai quật thành Vê-ni-sê mà trước kia bất thình lình bị
núi lửa chôn
vùi, họ phát
hiện nhiều cảnh tượng khác nhau: người
thì chết trong tư thế ngồi chè chén nhậu nhẹt,
kẻ khác bỏ mạng đang lúc ‘thượng cẳng
chân, hạ cẳng tay’ đá đấm tranh giành lợi lộc,
còn người nọ chết đang nằm ngủ,
v.v…Quan sát kỹ lưỡng, chẳng thấy ai chết trong
lúc cầu nguyện cả! Nhưng may thay, tận những
giây phút cuối cùng khai quật, các nhà khảo cổ học
cũng nhìn thấy một anh lính chết hiên ngang trong lúc
đứng canh gác trang nghiêm, trên tay cầm vũ khí sẵn
sàng nghênh chiến.
Chuyện
đạo: Cha Arthur Tonne (1904-2003)
được biết tới với tài dí dỏm và ngài xuất
bản vô số tác phẩm hay, đặc biệt một
loạt tập sách mang tựa đề “Jokes Priests Can Tell”
(Tạm dịch “Chuyện hài hước mà Các Cha có thể
Kể”), đã nhắc lại một ghi chú lịch sử
khá thú vị xảy ra vào thế kỷ 15, liên quan đến
nhóm
đan sĩ thường được biết với biệt
danh “Những
người không ngủ”. Ngày kia, A-le-xan-đơ là người
đạo đức thánh thiện, tuyển chọn 300 tu
sĩ đan viện và chia họ thành 6 nhóm, thay
phiên nhau tỉnh thức chờ đợi Chúa đến lần
thứ hai trong vinh quang. Từ lúc bắt đầu trở
về sau, cả ngày lẫn đêm luôn có một nhóm tỉnh
thức cầu nguyện, sẵn sàng đón Chúa Giê-su
đến lần thứ hai như Vị Lang Quân và Đấng
phán xét cuối cùng.
Biến cố trên nhắc nhở
và mời gọi tôi tự hỏi: Nếu Chúa Giê-su Ki-tô
ngự đến trong vòng 10 phút nữa, liệu tôi đã sẵn
sàng chưa? (Lược trích
“Vision 2000” - [tạm dịch: “Thị kiến
2000”])
Còn Thánh Âu-gus-ti-nô khẳng khái
nói: “Chúa Giê-su không cho biết ngày cuối cùng của
ta, để ta luôn cảnh giác chờ đợi
Ngài”.
Lm. Xuân Hy Vọng
|