Bài 39. “NGƯỜI MỞ TRÍ”
44 “Rồi Đức
Giêsu bảo: "Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng
nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật
Mô-sê, các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy
đều phải được ứng nghiệm."
45 “Bấy giờ
Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh 46
và Người nói: "Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng
Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ
cõi chết sống lại;
47 phải nhân danh
Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ
Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được
ơn tha tội.
48 Chính anh em là chứng
nhân về những điều này.”
(Lc
24,44-48)
Trong Đạo
Chúa không có gì là tự động. Chúa rất lịch sự,
ta không mời Chúa không đến, ta không mở lòng Chúa không
vào, ta không xin Chúa không cho… Có nhiều lời Chúa dạy không
cầu xin Chúa không mở trí cho hiểu…Ví dụ lời này:
34 “Thầy ban cho
anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu
thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy
đã yêu thương anh em.
35 Mọi người
sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy
ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau."
(Ga
13,34-35)
Câu Ga 13,34, chúng ta
nghe hoài đến nhàm tai nhưng vẫn không hiểu, không
thực hiện được, vì chúng ta không cầu xin
ơn Chúa giúp:
Chúa hãy cho con con
tim của Chúa
Để biết
yêu thương anh em thật nhiều
Biết thứ
tha ngay cho ai lầm lỗi
Như xưa hôm
nào Ngài đã trăn trối
Nhưng Chúa hỡi
Chúa ơi, con xin chịu lỗi
Cố gắng bao
phen nhưng chưa được gì
Cố sống noi
theo gương xưa Thập giá
Để biết
yêu người dù người chẳng yêu…
(Tâm Tình ca 3.- Nhạc
sĩ Thành Tâm)
Hãy cầu nguyện xin Chúa mở trí cho chúng ta hiểu
Thánh Kinh như Chúa đã mở trí cho các Tông Đồ khi
xưa… để có thể đáp lại tình Chúa yêu
thương chúng ta bằng sự thực hành Lời Chúa dạy.
Trường hợp
của khá nhiều tu sĩ linh mục: Bao năm là tu
sĩ, linh mục được học thần học nhiều
nhưng thiếu cầu nguyện nên u mê, có đọc lời
Chúa nhưng không thấy, không được đánh động.
Chứng từ :
Giận Ghét
Một tu sĩ kia thú nhận rằng: Tôi có ghét một
thằng cháu, vì nó huênh hoang khoe tài kiếm ra nhiều tiến
mà không biết giúp đỡ mẹ đang túng thiếu, nên
mỗi khi nó về nhà, chỉ cần nghe tiếng nói của
nó là đã thấy ghét. Nay tôi suy gẫm về tình
thương của Cha trên trời: Người vẫn ban
mưa nắng cho người tốt cũng như kẻ
xấu. Tu sĩ nói tiếp: Vậy ra trong lòng tôi có sự
phân biệt, có người tôi yêu thương, có kẻ tôi
không yêu thương, đầy thành kiến, ác cảm…Người
tôi ác cảm không ưa, tôi sẽ luôn có lý để chê bai kết
tội. Thí dụ: thằng cháu tôi, vì nó huênh hoang mà lại
không giúp mẹ thì tôi ghét nó… Nó đáng tội…tôi nghĩ là
tôi làm đúng. Nhưng khi suy gẫm
lại thì thấy:
“Chúa ơi, con khác Chúa quá. Con cứ tưởng
mình đúng nhưng trái lại đã ở trong sai lầm
bao lâu nay. Giờ đây, Chúa đã mở trí cho con là tu
sĩ, hiểu Lời Chúa dạy rằng:
“Nếu anh em yêu thương kẻ yêu
thương mình, thì anh em nào có công chi ?...”
Những câu này, con đã đọc cả ngàn lần
mà không được đánh động, lấy đâu mà
thi hành. Bao năm công phu dã tràng, con đã xây nhà trên cát, Chúa
ơi, huhuhu !”
“Bao năm trôi qua hồn con lạc bước
đi xa.
Quên bao ơn Cha trầm kha bể đắm.
Con nay thành tâm thống hối ăn năn,
đền bù bất
xứng bao năm, quyết tâm trở về.”
43 "Anh em đã
nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy
ghét kẻ thù.
44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù
và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi
anh em.
45 Như vậy, anh em mới được trở
nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì
Người cho mặt trời của Người mọc
lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt,
và cho mưa xuống trên người công chính cũng như
kẻ bất chính.
46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu
thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những
người thu thuế cũng chẳng làm như thế
sao?
47 Nếu anh em chỉ
chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường
đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm
như thế sao?
48 Vậy anh em hãy
nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng
hoàn thiện.” (Mt 5,43-48)
Xét mình, tôi thấy
tôi thật là một tu sĩ tồi!
Nhưng từ khi
suy gẫm và cầu nguyện, được thoát khỏi
những thành kiến xấu xa, tôi cảm thấy tâm hồn
thảnh thơi, thanh thản, nhất là cảm thấy
mình được gần Chúa hơn.
e{Y{f
|