MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 6497: Cha Don Dolindo Nhận Được Nhiều Ơn Lành (3)
Chủ Nhật, Ngày 22 tháng 10-2023
CN 6497: CHA DON DOLINDO NHẬN ĐƯỢC NHIỀU ƠN LÀNH (3)

https://catholicexchange.com/how-don-dolindo-rescued-a-soul-in-america/

Đấng Tôi Tớ Chúa là cha Don Dolindo Ruotolo vốn là vị linh mục người Ý rất thân thiện. Cha là người rất thông minh và chịu nhiều đau khổ. Ngài được Chúa Giêsu ban cho những lời nguyện trong Tuần Cửu Nhật Thần Phục mà Ngài viết ra. Ngài có nhiều ơn lành thiêng liêng mà nhiều ngươi cho là những phép lạ kỳ diệu.

Ngài thường được Chúa Giêsu, Mẹ Maria, và các Thánh Thiên Thần đến viếng thăm. Ngài có thể đọc được linh hồn người khác. Ngài được ơn thị kiến. Theo các sách vở mô tả thì ngài còn có ơn lưỡng tại. Tuy nhiên cha Don Dolindo không cho rằng những việc ngài làm là điều gì kỳ diệu.

Ngài cũng không cho rằng mình là người đặc biệt gì. Ngài bảo rằng ngài là người thấp hèn và điên khùng. Ngài chỉ là một dụng cụ nghèo khó trong tay của Thiên Chúa. Ngài còn cho rằng những dấu hiệu lạ lùng trong cuộc đời của ngài đến từ mục vụ linh mục của ngài.

Ngài giải thích trong nhật ký viết vào năm 1923. Ngài viết về cuộc đời của mình theo lời truyền của cha linh hướng:

"Chúa Giêsu không tỏ lộ chính Ngài cho tôi trong một cách khác thường, nhưng Chúa làm việc qua mục vụ linh mục của tôi."

“Chúa luôn giúp đỡ tôi, làm cho tôi tốt lành hơn. Ngài làm việc qua mục vụ linh mục của tôi."

“Nói cách khác thì những hoạt động của Chúa Giêsu không phải là hành động thần bí nhưng là vì Chúa Giêsu làm việc qua các linh mục."

Cha Don Dolindo không muốn theo đuổi những hành động huyền bí. Cha khuyến khích chúng ta hãy sống thánh thiện qua những việc làm bình thường, qua phương tiện của Giáo Hội và qua các Phép Bí Tích. Cha Dolindo viết tiếp:

“Khi tôi nghe những câu chuyện lạ thường xẩy ra, tôi cảm thấy vui mừng và ngạc nhiên."

“Thường thường tôi để cuốn sách viết nửa chừng với những thị kiến, ngất trí, và những câu chuyện liên quan. Tuy nhiên, đó là kết quả của những chuyện mà tôi muốn biết đó là sự thật. Thay vì những sự khác thường thì tôi luôn cho là bình thường."

Theo quan điểm của cha Don Dolindo thì tất cả những ơn lành thiêng liêng mà ngài nhận được đều là do từ chức vụ linh mục của ngài mà ra. Ngài luôn cho rằng những ơn lành của Chúa ban cho ngài là qua chức linh mục của ngài để cứu các linh hồn.

Kim Hà, 22/10/2023

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768