MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 6479: Cẩn Thận Khi Vào Nghĩa Địa (2)
Thứ Ba, Ngày 17 tháng 10-2023
CN 6479: CẨN THẬN KHI VÀO NGHĨA ĐỊA (2)

Nguồn: Spiritdaily.com

Có nhiều lý thuyết hiện đại không tán thành lập luận là có những linh hồn đi lang thang, nhưng qua việc nghiên cứu của hãng All Star Home trong tháng 8 thì có 1,017 người Mỹ được phỏng vân. Trong dó có 2 trong 5 người nói rằng họ cảm thấy có những hiện tượng không thể giải thích được xẩy ra trong gia đình của họ. Có 42% người nói rằng họ cảm thấy có sự hiện diện của điều gì đó mà họ không thể nhìn thấy.

Đồng thời có 37%, tức là hơn 1/3 số người nghe được những tiếng động mà không thể giải thích được, kể cả những tiếng bước chân đi và những tiếng nói. Cũng có 19% số người nói rằng họ nhìn thấy ma quỷ.

Có những người thực hành tà thuật và sử dụng lời nguyền rủa nên có nhiều vấn đề xẩy ra nơi nghĩa địa của họ. Chúng ta phải tôn trọng những gì mà Giáo Hội nói. Chúng ta cũng cần phải chống lại những việc thực hành về thuyết Kỷ Nguyên Mới hay ma thuật và tà thuật, hoặc chống lại những lời nguyển rủa thường được thực hành.

Bởi vì Satan có thể dễ dàng làm hại và phá hoại chúng ta, bởi vì ma quỷ thích ngày Halloween, nên chúng ta phải tránh xa những biến cố về ngày ma quỷ vì những điều đó không đến từ Thiên Chúa.

“Loài người thường hay có trí tưởng tượng và có khi chúng ta tưởng rằng mình nhìn thấy những gì không có. Chúng ta có thể có những ảo ảnh. Thứ hai là chúng ta phải luôn cảnh giác rằng Satan luôn lừa gạt chúng ta."

Hãy nhớ rằng những cuộc hiện ra của Chúa sẽ không bao giờ đi ngược lại những mạc khái đã được ban ra. Những cuộc hiện ra của Chúa sẽ không khiến cho chúng ta đi sai lạc, không làm cho chúng ta bất tuân lời của bề trên hay Giáo Hội.

Nếu ma quỷ hiện ra thì thường đem lại sự sợ hãi nhưng những cuộc hiện ra của Chúa thì mang bình an đến cho chúng ta.

Cuộc hiện ra của Chúa luôn nói về vinh quang và sự thống trị của Chúa Kito. Chúng ta cần tuân theo lời của Thư Thứ Nhất, Thánh Gioan, chương 4, đoạn 1-3:

"1Anh em thân mến, anh em đừng cứ thần khí nào cũng tin, nhưng hãy cân nhắc các thần khí xem có phải bởi Thiên Chúa hay không, vì đã có nhiều ngôn sứ giả lan tràn khắp thế gian. 2Căn cứ vào điều này, anh em nhận ra thần khí của Thiên Chúa: thần khí nào tuyên xưng Đức Giê-su Ki-tô là Đấng đã đến và trở nên người phàm, thì thần khí ấy bởi Thiên Chúa; 3còn thần khí nào không tuyên xưng Đức Giê-su, thì không bởi Thiên Chúa; đó là thần khí của tên phản Ki-tô. Anh em đã nghe nói là nó đang tới, và hiện nay nó ở trong thế gian rồi."

Khi có những tà khí của người chết thì họ sẽ có nhiều ảnh hưởng nơi chúng ta, thường là ảnh hưởng tiêu cực.

"3 Dựa vào ân sủng Thiên Chúa đã ban cho tôi, tôi xin nói với từng người trong anh em: đừng đi quá mức khi đánh giá mình, nhưng hãy đánh giá mình cho đúng mức, mỗi người tùy theo lượng đức tin Thiên Chúa đã phân phát cho." (Roma 12:3)

"(28) Các ông chớ ngạc nhiên về điều này, vì giờ đã đến, giờ mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng người Con (29) và sẽ ra khỏi đó: Ai đã làm điều lành, thì sẽ sống lại để được sống; ai đã làm điều dữ, thì sẽ sống lại để bị kết án." (Gioan 5:28).

Một vị giám mục thời cổ xưa đã viết rằng:

"Điều đáng ghi nhận là khi có những biến cố gì đó xuất hiện và do người còn sống chứng kiến thì đó là điềm báo rằng sẽ có điều gì sắp xẩy ra."

"Khi tôi đang ở trong sân nhà vào tháng 12 thì bỗng có con gà trống gáy to lên. Rồi có một luồng ánh sáng đến từ nhà thờ, bao trùm cả một vùng. Sau đó thì có một tiếng động lớn, giống như một tiếng than vãn. Anh em tôi và những người phụ tá đều nghe được tiếng ấy, kể cả một người đang nằm ngủ tại đó cũng nghe được tiếng động này."

Kim Hà, 17/10/2023

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768