MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 6395: Tôi Đi Tìm Ơn Gọi (1)
Thứ Ba, Ngày 26 tháng 9-2023
CN 6395: TÔI ĐI TÌM ƠN GỌI (1)

https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php.

Ông Stephen kể về hạt giống đã được trồng xuống:

Trong những năm còn là người trẻ vị thành niên, tôi bị khủng hoảng đức tin. Tôi thu mình lại và không đến gần với Chúa và tình yêu của Ngài. Tôi sống trong dục vọng, kiêu căng và hưởng thụ mọi thú vui trần thế. Sau khi bị thất bại và té ngã trong cuộc đời, tôi bị bịnh trầm cảm khi vào đại học Penn State Behrend.

Rồi tôi làm việc thiện nguyện và trở lại đạo Công Giáo. Tôi biết thương người nghèo nhưng không hiểu tại sao mà tôi không làm hết mình trong việc giúp họ. Thế rồi tôi đi dự một buổi tĩnh tâm có tên là Divine Mercy Encounter, Cuộc Gặp Gỡ với Lòng Chúa Thương Xót.

Lúc đó tôi nhìn thấy sự hiện diện thật của Chúa Kito nơi Phép Thánh Thể. Thế là lần đầu tiên mà tôi cảm thấy tình yêu bao la của Chúa. Tôi nghĩ rằng mình đã được nhìn thấy khuôn mặt của Chúa Kito trong khi tôi phục vụ người nghèo. Tôi đã tìm thấy ý nghĩa cuộc đời mình và kể từ đó, tôi không ngoái nhìn về đàng sau nữa.

Sau khi học biết rõ về Chúa Giê su Kito, tôi cảm thấy dường như Chúa bảo tôi hãy cầu nguyện bằng chuỗi kinh Mân Côi hàng ngày. Thế là tôi quyết định cầu nguyện. Lúc ban đầu thì thật là khó khăn. Tôi phải thú nhận rằng phải đến 6 tháng sau tôi mới học được cách lần chuỗi Kinh Mân Côi. Vì tôi thường hay ngủ gật. Tôi cảm thấy mình không thể suy gẫm về các mầu nhiệm của chuỗi kinh này. Tuy nhiên, qua chuỗi Kinh Mân Côi và Mẹ Maria dạy dỗ tôi trở thành một con người khác.

Trong khi làm việc tại buổi tĩnh tâm, tôi bỗng có ý định đi tu làm linh mục. Rồi ngày hôm sau thì tôi được biết về Dòng Capuchin Franciscan với các linh mục xuất hiện tại nơi tĩnh tâm Penn State Behrend để dâng Thánh Lễ.

Tôi cảm phục sự khiêm nhường của các tu sĩ này. Họ làm chứng cho Chúa Kito. Bỗng dưng tôi cảm thấy cần phải đi thăm nhà Dòng của họ trong tương lai. Trong lúc đó, tôi bắt đầu cầu nguyện xin ơn Thiên Triệu mỗi ngày. Tôi cầu xin Mẹ Maria cầu bầu cho tôi để luôn biết trung thành cầu nguyện với chuỗi Mân Côi.

Trong lúc tôi còn bối rối thì một nhân viên trong Đại Học đưa cho tôi một cuốn sách để cầu nguyện trong 33 ngày. Đó là cuốn 33 Days to Morning Glory.

Thế là tôi bắt đầu một tiến trình thánh hiến bản thân mình cho Đức Mẹ Maria. Dù tôi không cảm thấy mình làm đúng hay sai, nhưng dường như là Ý Chúa muốn tôi thánh hiến chính mình cho Chúa và Mẹ.

Cuối cùng, tôi đã đến thăm Dòng Capuchin Franciscan Friars of the Renewal tại thành phố New York City. Khi ở đó, tôi cảm thấy lòng mình lâng lâng trước sự thánh thiện, niềm vui, tình yêu và đời sống cầu nguyện sâu lắng của các tu sĩ, nhất là khi họ phục vui những người nghèo nhất trong vùng này.

Điều đặc biệt nhất làm cho tôi cảm động là sự sùng kính của các tu sĩ đối với việc chầu Chúa Giêsu Thánh Thể và việc sùng kính Đức Mẹ Maria.

Họ sống trung thành với Phúc Âm. Dù trái tim tôi mong muốn ơn gọi tu trì nhưng tôi sợ vì điều này quá khó khăn đối với tôi.

Trong thời gian ở tại tu viện thì một trong những người sáng lập là LM Glenn đã khuyến khích tôi dâng mình lên Chúa trong 40 ngày, giống như Chúa Giêsu ngày xưa ã vào sa mạc trong 40 ngày đêm. Trong 40 ngày đêm ấy, tôi sẽ hỏi Chúa về ơn gọi của mình. Chắc chắn trong 40 ngày đêm ấy, Chúa sẽ trả lời về ơn gọi của tôi.

Tôi cảm thấy hứng thú nên đã dâng lên Chúa 40 ngày. Tôi hứa sẽ dâng lên Chúa nhiều sự hy sinh và lời cầu nguyện.

Trong thời gian ấy, tôi cũng đã thánh hiến bản thân mình cho Đức Mẹ Fatima vào ngày 13/5/2013.

Thật là chua xót thay, cùng ngày hôm đó thì có tin là Đức Ông Peterson vốn là cha linh hướng của trang nhà The Spirit of Medjugorje qua đời. Dù tôi chưa hề gặp mặt cha nhưng Chúa cứ tiếp tục đưa ngài đến trong cuộc đời của tôi.

Xin Chúa thương xót và đón nhận linh hồn Đức Ông Peterson vào nước Thiên Đàng. Amen.

Kim Hà, 26/9/2023 https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php. Ông Stephen kể về hạt giống đã được trồng xuống: Trong những năm còn là người trẻ vị thành niên, tôi bị khủng hoảng đức tin. Tôi thu mình lại và không đến gần với Chúa và tình yêu của Ngài. Tôi sống trong dục vọng, kiêu căng và hưởng thụ mọi thú vui trần thế. Sau khi bị thất bại và té ngã trong cuộc đời, tôi bị bịnh trầm cảm khi vào đại học Penn State Behrend. Rồi tôi làm việc thiện nguyện và trở lại đạo Công Giáo. Tôi biết thương người nghèo nhưng không hiểu tại sao mà tôi không làm hết mình trong việc giúp họ. Thế rồi tôi đi dự một buổi tĩnh tâm có tên là Divine Mercy Encounter, Cuộc Gặp Gỡ với Lòng Chúa Thương Xót. Lúc đó tôi nhìn thấy sự hiện diện thật của Chúa Kito nơi Phép Thánh Thể. Thế là lần đầu tiên mà tôi cảm thấy tình yêu bao la của Chúa. Tôi nghĩ rằng mình đã được nhìn thấy khuôn mặt của Chúa Kito trong khi tôi phục vụ người nghèo. Tôi đã tìm thấy ý nghĩa cuộc đời mình và kể từ đó, tôi không ngoái nhìn về đàng sau nữa. Sau khi học biết rõ về Chúa Giê su Kito, tôi cảm thấy dường như Chúa bảo tôi hãy cầu nguyện bằng chuỗi kinh Mân Côi hàng ngày. Thế là tôi quyết định cầu nguyện. Lúc ban đầu thì thật là khó khăn. Tôi phải thú nhận rằng phải đến 6 tháng sau tôi mới học được cách lần chuỗi Kinh Mân Côi. Vì tôi thường hay ngủ gật. Tôi cảm thấy mình không thể suy gẫm về các mầu nhiệm của chuỗi kinh này. Tuy nhiên, qua chuỗi Kinh Mân Côi và Mẹ Maria dạy dỗ tôi trở thành một con người khác. Trong khi làm việc tại buổi tĩnh tâm, tôi bỗng có ý định đi tu làm linh mục. Rồi ngày hôm sau thì tôi được biết về Dòng Capuchin Franciscan với các linh mục xuất hiện tại nơi tĩnh tâm Penn State Behrend để dâng Thánh Lễ. Tôi cảm phục sự khiêm nhường của các tu sĩ này. Họ làm chứng cho Chúa Kito. Bỗng dưng tôi cảm thấy cần phải đi thăm nhà Dòng của họ trong tương lai. Trong lúc đó, tôi bắt đầu cầu nguyện xin ơn Thiên Triệu mỗi ngày. Tôi cầu xin Mẹ Maria cầu bầu cho tôi để luôn biết trung thành cầu nguyện với chuỗi Mân Côi. Trong lúc tôi còn bối rối thì một nhân viên trong Đại Học đưa cho tôi một cuốn sách để cầu nguyện trong 33 ngày. Đó là cuốn 33 Days to Morning Glory. Thế là tôi bắt đầu một tiến trình thánh hiến bản thân mình cho Đức Mẹ Maria. Dù tôi không cảm thấy mình làm đúng hay sai, nhưng dường như là Ý Chúa muốn tôi thánh hiến chính mình cho Chúa và Mẹ. Cuối cùng, tôi đã đến thăm Dòng Capuchin Franciscan Friars of the Renewal tại thành phố New York City. Khi ở đó, tôi cảm thấy lòng mình lâng lâng trước sự thánh thiện, niềm vui, tình yêu và đời sống cầu nguyện sâu lắng của các tu sĩ, nhất là khi họ phục vui những người nghèo nhất trong vùng này. Điều đặc biệt nhất làm cho tôi cảm động là sự sùng kính của các tu sĩ đối với việc chầu Chúa Giêsu Thánh Thể và việc sùng kính Đức Mẹ Maria. Họ sống trung thành với Phúc Âm. Dù trái tim tôi mong muốn ơn gọi tu trì nhưng tôi sợ vì điều này quá khó khăn đối với tôi. Trong thời gian ở tại tu viện thì một trong những người sáng lập là LM Glenn đã khuyến khích tôi dâng mình lên Chúa trong 40 ngày, giống như Chúa Giêsu ngày xưa ã vào sa mạc trong 40 ngày đêm. Trong 40 ngày đêm ấy, tôi sẽ hỏi Chúa về ơn gọi của mình. Chắc chắn trong 40 ngày đêm ấy, Chúa sẽ trả lời về ơn gọi của tôi. Tôi cảm thấy hứng thú nên đã dâng lên Chúa 40 ngày. Tôi hứa sẽ dâng lên Chúa nhiều sự hy sinh và lời cầu nguyện. Trong thời gian ấy, tôi cũng đã thánh hiến bản thân mình cho Đức Mẹ Fatima vào ngày 13/5/2013. Thật là chua xót thay, cùng ngày hôm đó thì có tin là Đức Ông Peterson vốn là cha linh hướng của trang nhà The Spirit of Medjugorje qua đời. Dù tôi chưa hề gặp mặt cha nhưng Chúa cứ tiếp tục đưa ngài đến trong cuộc đời của tôi. Xin Chúa thương xót và đón nhận linh hồn Đức Ông Peterson vào nước Thiên Đàng. Amen. Kim Hà, 26/9/2023

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768