MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 6381: Lời Nguyện Giải Thoát (3)
Thứ Năm, Ngày 21 tháng 9-2023
CN 6381: LỜI NGUYỆN GIẢI THOÁT (3)

Lạy Cha Trên Trời, con đến với Cha trong Danh Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu Kito, và con được Máu Thánh Chúa Giêsu che chở vì Chúa đã đổ máu đào để cứu chuộc con.

Con đứng trong đức tin và xưng thú rằng Chúa Giêsu Kito là Chúa của con và là Đấng Cứu Độ của con.

Con hối lỗi về mọi hành động của con, về thái độ, cách sống và thói quen xấu đã không đem vinh quang cho Chúa Giêsu Kito.

Con xưng thú và tử bỏ mọi sự gian ác, sự vi phạm và các tội lỗi mà chính con, cha mẹ con và tổ tiên của con đã từng xúc phạm, dù là biết hay không biết, có ý thức hay vô ý thức, mà đã đem lại sự nghèo khó, dính bén, thống trị, gây thương tích và bịnh tật cho cuộc đời con.

Con xin Chúa tha thứ, thanh tẩy và phục hồi. Xin Chúa Cha giải thoát con để con được tự do, cho con thóat khỏi những sợi dây trói buộc do việc làm không có Chúa của các tổ tiên con.

Con xin từ bỏ ma quỷ và tất cả mọi việc làm của hắn, mọi tầm ảnh hưởng, sự dính bén, sự thống trị, sự hoạn nạn và bịnh tật trong cuộc đời của con.

Con cầu xin Chúa giải thoát con khỏi mọi sự xức dầu không phải là của Chúa, mọi tài chánh và sức khoẻ... mà đã được cho đi, hay sai lầm hay để lạc mất bởi vì tội lỗi của con hay tội lỗi của tổ tiên con.

Con tuyên xưng để có sự giải thoát và tự do mà Chúa Giêsu Kito đã hứa. Amen.

Đây là lời trích từ cuốn sách Discipleship for Everyday Living của tác giả Mathew Backholer và được dùng với sự cho phép của tác giả.

Nhân Danh Chúa Giêsu Kito, bởi quyền năng đã được ơn trên ban cho con để trói buộc hay buông thả ra, con buông thả ra những tình cảm do mỗi kẻ dữ đem đến vì là do kết quả của kinh nghiệm trong quá khứ.

Con xin thả lỏng bản thân con để thoát ra khỏi tất cả những niềm đau lớn, đau nhỏ, những nỗi đau đớn, buồn phiền, sầu thảm, giận dữ, ganh ghét, bực tức, chua cay, đắng cay, nỗi lo sợ, và những gì đang trói buộc và chận lại tình cảm của con. Amen.

Kim Hà, 21/9/2023

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768