MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 6362: Những Cuộc Hiện Ra Của Đức Mẹ Mỹ Quốc (17)
Thứ Năm, Ngày 14 tháng 9-2023
CN 6362: NHỮNG CUỘC HIỆN RA CỦA ĐỨC MẸ MỸ QUỐC (17)

https://www.mysticsofthechurch.com/2016/06/sr-mildred-mary-ephrem-neuzil-and-our.html

NHỮNG NĂM CUỐI ĐỜI CỦA NỮ TU MARY NEUZIL

Nữ Tu Mildred Mary Ephrem sống một cuộc đời ẩn dấu trong đau khổ, nhưng bà chấp nhận như thế với tình yêu và sự kiên nhẫm lớn lao.

Bà sống ẩn dật và đau khổ như lời Đức Mẹ nói. Bà bị rất nhiều bịnh tật.

Bà bị gẫy xương đùi bà vào tháng 1 năm 1994. Bà chịu mọi nỗi đau đớn kinh khủng nơi thể xác.

Bà bị bịnh phong thấp nặng. Bà bị bịnh đau ruột thừa. Bà bị bịnh suyễn nặng. Bà chịu nhiều cơn đau nặng có thể đe doạ đến tính mạng bà.

Dù gặp nhiều khổ đau nhưng bà vẫn làm việc không ngừng nghỉ cho Đức Mẹ Mỹ Quốc và tu viện Dòng Kín của bà. Từng bước một gần hơn và thường là vào buổi chiều tàn của mỗi chiến thắng, bà báo cáo với Đức Mẹ Mỹ Quốc về những chiến thắng của bà.

Nữ Tu Mildred chịu thử thách và nhiều cơn đau đớn. Bà còn trải qua những sự tấn công thiêng liêng của ma quỷ. Mục đích của chúng là làm cho bà chán nản để không thể cầu nguyện nữa.

MA QUỶ TẤN CÔNG NỮ TU MARY

Chẳng hạn như trước ngày Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới vào năm 1993 thì có một đêm, bà bị đau đớn nơi vùng bụng. Tên quỷ Satan bỗng dưng hiện ra với hình dạng xấu xí và hung ác. Hắn cố gắng cám dỗ bà bằng cách nói:

“Hãy nói rằng bà đã dựng đứng mọi chuyện đi thì tôi hứa rằng bà sẽ không còn chịu đau đớn nữa."

Bà trả lời hắn:

“Nếu Thiên Chúa muốn cho đời tôi chịu đau khổ thì xin được như Ý Chúa."

Bà báo cáo rằng Satan đã tấn công thể xác của bà và nhìn bà với đôi mắt hận thù.

Sau ngày Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới thì những cơn đau thể xác của bà còn dữ dội hơn nhưng bà chiến thắng.

Bà bị đau phong thấp nên bà đi khập khiễng. Những cuộc chữa trị y tế không làm cho bà giảm đau mà còn làm cho bà thấy đau đớn hơn nữa. Rồi bà bị những biến chứng khủng khiếp. Bà luôn phải dấu kín những lời rên rỉ, than van khi có ai ở gần bên bà. Có nhiều nơi trong cơ thể làm cho bà đau đớn tận cùng. Bà đã thinh lặng dấu kín những vết thương thánh của mình.

Tình trạng sức khoẻ của bà ngày một tồi tệ hơn đến nỗi những tay chân của bà bị cong vòng lên. Thân xác bà bị gù. Cái lưng bà cong gần 45 độ như hình cái cung trước khi bà qua đời.

Nữ tu Mary Ephrem bị bịnh tật hành hạ một cách đáng thương và đáng hãi sợ.

Có một nhân chứng được nhìn thấy những cơn đau đớn của Nữ Tu Mary, đó là Nữ Tu Joseph Therese, CIT, một người bạn đồng tu với bà.

Sr. Joseph Therese cũng là người bạn đồng hành, là người chăm sóc và người chị em tốt của bà. Vì thế mà Sr. Therese đã bật khóc nhiều lần vì quá thương bạn mình. Sơ chia sẻ:

“Em không thể nhìn chị chịu đau đớn nhiều như thế."

Cả hai vị nữ tu đều yêu mến nhau vì tình yêu mà họ dành trọn cho Chúa Giêsu. Họ cũng chia sẻ cùng một ngày sinh giống nhau, đó là ngày 2 tháng 8 hàng năm. Đó cũng là ngày lễ Đức Mẹ là Nữ Vương Các Thiên Thần.

Nữ Tu Mary Ephrem thường được có các thiên Thần bao quanh bà. Họ thương yêu bà. Bà thường chúc mọi người rằng:

“Xin các Thiên Thần đi với bạn!"

Kim Hà, 14/9/2023

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768