MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 6318: Nhật Ký Của Thị Nhân Garabandal Conchita #37
Thứ Sáu, Ngày 1 tháng 9-2023
CN 6318: NHẬT KÝ CỦA THỊ NHÂN GARABANDAL CONCHITA #37

Nguồn: Garabandal Conchita's Diary

CUỘC HIỆN RA NGÀY 13/11/1965

"Kính Mừng Maria, xin kính chào mọi người,

Qua hai người trẻ gia nhập nhóm vào nhóm của chúng con, con được biết rằng quý vị không thể đến đây được, dù quý vị rất muốn đến.

Con xin gửi đến quý vị tình yêu mến nồng nàn. Con xin hứa cầu nguyện cho quý vị nơi đền thờ và dâng lên Mẹ Maria.

Con sẽ cầu nguyện để quý vị sẽ ao ước yêu mến Chúa và Mẹ Thánh của Ngài nhiều hơn, và để quý vị có thể sửa lỗi của mình.

Con xin quý vị cầu nguyện cho con và 3 người bạn của con bởi vì chúng con rất cần lời cầu nguyện để chúng con biết khiêm tốn, và để chúng con có thể dâng cho Chúa Giêsu tất cả những gì mà Ngài đòi hỏi nơi chúng con, để chúng con sẽ trở thành các chị em mà phục vụ Chúa và giúp đỡ các anh chị em cần đến chúng con.

Đó là lòng ao ước của chúng con nhưng chúng con yếu kém và cần có sự giúp đỡ của quý vị.

Vào ngày 1 tháng 1 năm 1965, Đức Mẹ nói với con rằng:

"Có những người Kito hữu không chịu để tâm trí và tâm hồn đến thế giới, đến Thiên Đàng và hoả ngục.

Chúng ta nên suy nghĩ về điều này để cuộc đời chúng ta được hiệp nhất với Chúa Giêsu Kito,

Và để chúng ta suy gẫm nhiều hơn về cuộc Khổ Nạn Chúa Kito.

Chúng ta cần phải làm những điều này, và phải làm gì để những người khác cũng làm theo chúng ta.

Từ đó, chúng ta sẽ cảm thấy mình gần gũi với hạnh phúc của Chúa hơn. Chúng ta sẽ chấp nhận thánh giá với niềm vui và tình yêu dành cho Chúa.

Với tình yêu lớn lao mà con dành cho mọi người, con xin hiệp thông với mọi người trong lời cầu nguyện.

Ký tên,

Conchita Gonzalez

LỜI CỦA CONCHITA:

"Nếu chúng ta tin vào cuộc hiện ra nhưng nếu chúng ta không hoàn thành thông điệp của Đức Mẹ, nếu chúng ta không làm theo các huấn lệnh của giáo hội thì cũng không có ích lợi gì.

Đức Mẹ đã nói ở đây như Mẹ đã từng nói ở Lộ Đức và Fatima. Phép lạ sẽ đến để chúng ta thực hành thông điệp. Đó là một ân huệ mà Chúa ban cho chúng ta.

Chúng ta cần phải cầu nguyện rất nhiều cho những anh chị em không tin vào cuộc hiện ra nhưng lại tin vào Chúa.

Con tin rằng đó là sự mong ước của Đức Mẹ. Xin hãy cùng con cầu nguyện cho những ai đã từng nhận ơn lành của Chúa và của Đức Mẹ mà không biết tạ ơn các Ngài."

Ký tên,

Conchita Gonzales

Kim Hà, 1/9/2023

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768