MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 6260: Các Biến Cố Trùng Khớp
Thứ Bảy, Ngày 5 tháng 8-2023
CN 6260: CÁC BIẾN CỐ TRÙNG KHỚP

Nguồn: Spiritdaily.com

Trong đầu tháng 8 năm 2023, ĐGH Phanxico đến nước Bồ Đào Nha để tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Có những biến cố trùng hợp như sau:

Tuần trước, ĐGH đã ban ơn lành đặc biệt và thông điệp cho hàng ngàn người trẻ tụ họp tại làng Medjugorje trong dịp Đại Hội Giới Trẻ hàng năm tại nơi này. Thông thường thì các Đức Giáo Hoàng không gửi thông điệp cho những nơi mà giáo hội chưa công nhận.

Trong chuyến đi dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới, Đức Giáo Hoàng Phanxico sẽ đi thăm viếng thánh địa Fatima vào ngày 5/8/2023.

Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II, đã từng nói rằng: “Medjugorje là sự hoàn tất của Fatima.”

Trước khi tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới, Đức Giáo Hoàng Phanxico đã đến cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ tại Vương Cung Thánh Đường (VCTĐ) Saint Mary Major Basilica, tức là VCTĐ Đức Bà Cả tại thành phố Roma.

VCTĐ Saint Mary Major Basilica, tức là VCTĐ Đức Bà Cả là một ngôi Thánh Đường có một lịch sử rất thánh thiêng. Ngôi VCTĐ này được xây trên một ngọn đồi mà Đức Mẹ Maria đã ban một phép lạ. Đức Mẹ ban cho có tuyết rơi trong một tháng 8 rất nóng bức như là một dấu hiệu kỳ diệu.

Theo tài liệu của tờ báo Catholic Travel Guide, thì câu chuyện xẩy ra như sau:

“Theo truyền thuyết thì có một vị nhà quý tộc của thành phố Roma là ông Giovanni và vợ của ông là cặp vợ chồng hiếm hoi, không có con cái. Họ đến cầu nguyện trước Đức Mẹ Maria để xin Mẹ ban cho họ một đứa con để thừa hưởng gia tài của họ. Rồi họ nhận được một thị kiến là: Đức Mẹ bảo với họ rằng Mẹ muốn họ xây một nhà thờ để vinh danh Mẹ ở trên ngọn đồi Esquiline Hill. Khi họ xây nhà thờ ấy thì trời bỗng có tuyết rơi. Lúc đó là vào tháng 8 khi khí hậu rất nóng nực.

“Khi ông Giovanni đến trình với ĐGH Liberius về tin tức xây nhà thờ thì ông ta rất ngạc nhiên vì:

"Đêm trước đó là đêm 4/8/352, Đức Mẹ cũng đã hiện ra với ĐGH Liberius. Đức Mẹ nói rằng sẽ có một trận bão tuyết xẩy ra ở nơi mà nhà thờ sẽ được xây lên để vinh danh Đức Mẹ."

“Thế là vào ngày 5 tháng 8 năm 352, có rất nhiều cánh tuyết rơi trên đồi Esquiline Hill ở tại Roma trong khi khí hậu rất nóng. Mọi người rất kinh ngạc trước hiện tượng kỳ diệu này. Họ vui hưởng những cánh tuyết đẹp lạ lùng. Rồi một Vương Cung Thánh Đường nguy nga lộng lẫy được xây dựng trên đồi. ĐGH Liberius lập tức cho phép xây ngay VCTD này."

Cũng nên lưu ý rằng ngày hôm nay, 5/8/2023, Đức Giáo Hoàng Phanxi co đến hành hương tại Fatima.

Tại Medjugorje, Đức Trinh Nữ Maria đã bảo cho các thị nhân tại nơi này biết rằng ngày Sinh Nhật của Mẹ là ngày 5 tháng 8. Còn ngày 8 tháng 9 là ngày mà Giáo Hội đặt ra để mừng Sinh Nhật của Mẹ.

Happy Birthday Dear Mother! Xin Mẹ chúc phúc cho chúng con với Ơn Lành Từ Mẫu Đặc Biệt của Mẹ ạ. Ave Maria.

Kim Hà, 5/8/2023

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768