MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 6258: Xin Ơn Chữa Lành Cho Gia Tộc
Thứ Tư, Ngày 2 tháng 8-2023
CN 6258: XIN ƠN CHỮA LÀNH CHO GIA TỘC

Nguồn: Spiritdaily.com

Dr. Kenneth McAll là một bác sĩ người Anh. Ông cũng là một người có đời sống cầu nguyện cao. Ông thường cầu nguyện xin Chúa giải thoát cho các bịnh nhân của ông.

1. Dr. Kenneth McAll kể tiếp:

“Một cô gái 15 tuổi bị bịnh đau mắt nên bị mù, rồi cô bị bịnh tê liệt nữa. Sau khi được chữa trị hai tháng ở bịnh viện, cô được về nhà. Tuy nhiên cô vẫn còn bị tê cứng. Khi cô 23 tuổi thì cô đã qua hai cuộc hôn nhân không tốt. Rồi 4 năm sau đó, cô trở lại bịnh viện với bịnh mù và tê liệt lần nữa.

Người ta lần mò và tìm ra trong lịch sử của gia đình cha và mẹ của cô đều có liên quan đến việc thờ quấy và làm phù thuỷ. Trong gia tộc trải qua 3 thế hệ của hai bên cha mẹ của cô thì có hai vụ ám sát, hai cái chết vì tai nạn xe hơi. Cũng có hai người bị mất tích.

Sau khi có một người đến bịnh viện cầu nguyện sốt sắng cho cô thì tình trạng bịnh của cô được khá hơn. Vào 3 năm sau đó, cô ta gặp gỡ rồi làm đám cưới với một người Kito giáo. Nay thì cô ấy sống cuộc đời bình thường và hạnh phúc."

2. Theo lời cha John Hampsch kể thì:

“Tội lỗi dễ lây lan và mang tính cách cha truyền con nối."

"Hậu quả của tội lỗi thì có thể là do người cha làm thì người con phải lãnh chịu ảnh hưởng xấu. Đôi khi có những loại bịnh là do hậu quả của một số tội lỗi mà có. Chẳng hạn như con cái của những kẻ ngoại tình thường không thể sinh nở được hoặc họ chết trẻ. (Sách Khôn Ngoan 3:16).

"Các con và cháu của những ai ăn hối lộ thường có phần thị lực khiếm khuyết. (Sách Job 17:5)

"Có nhiều người chịu đựng đủ thứ loại cảm xúc như: lo âu quá đáng, bị ám ảnh, dễ nổi cơn thịnh nộ, giận dữ, phẫn nộ, cay đắng, tính tình nóng nẩy, hay dè bỉu, có mặc cảm phạm tội, nghiện ngập ma tuý hay nghiện rượu, dâm ô đủ mọi cách. Tính tình họ bốc đồng mà không thể kiểm soát được. Họ dễ có khuynh hường không trung thành trong hôn nhân. Họ dễ ngoại tình và có những tính tình khó chịu hoặc là điên điên, khùng khùng."

3. Còn Dr. McAll thì kể tiếp:

"Có hai chị em gái của một người phụ nữ cùng bị bịnh ung thư vú. Cả hai cùng chết vì ung thư. Khi người ta truy tìm trong gia tộc thì thấy bịnh ung thư và chết trẻ đều có ở trong ba thế hệ của gia tộc này. Họ tìm thấy một mẫu số chung của sự bất tuân và ngoại tình trong gia tộc."

"Gia đình của hai phụ nữ này không hề thân thiết. Họ thiểu văng tình yêu và thiếu sự tin tưởng. Rồi cũng có những cái chết xẩy ra cho những thành viên còn rất trẻ trong gia tộc. Họ có cả các thai nhi chết trong bụng mẹ và cả những vụ phá thai xẩy ra."

4. Trong một Thánh Lễ chữa lành, có một người phụ nữ xin lỗi Chúa thay cho gia đình của bà. Bà xin ơn tha thứ thay cho những ai đã chết mà không chịu tha thứ cho những người khác. Bà cũng xin ơn tha thứ cho những người đã chết mà không chịu ăn năn thống hối.

Lúc ấy bà ta thấy có một cánh cửa bằng gỗ mở ra. Bà thấy Chúa Giêsu đứng gần cánh cửa ấy. Rồi bà thấy một đoàn người đông đảo đến và đi qua cái cổng ấy. Trước khi đi qua cánh cửa thì người cha quá cố của bà đứng lại và nói lời cảm ơn đến bà vì bà đã xin Chúa tha thứ và giải thoát cho dòng tộc của bà.

Lạy Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế luôn chữa lành, xin Chúa tha thứ cho những người tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân nhân của chúng con về những tội lỗi mà họ đã phạm trong lúc còn sống.

Xin Chúa cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ chúng con biết tha thứ cho những ai xúc phạm đến họ.

Xin Chúa thương xót mở cửa Thiên Đàng cho các linh hồn trong dòng tộc của chúng con được vào. Amen.

Kim Hà, 2/8/2023

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768