PHẦN BỐN – Bai 7
THIÊN CHÚA CHÂN THẬT ĐỘC
NHẤT
1. THIÊN CHÚA là Đấng hiện
hữu (hằng có):
Is 43.13 “Chính Ta là Thiên Chúa, 13 tự
muôn đời, Ta vẫn là Ta (hằng hữu)…”
Xh 3.13-14 “13 Ông Mô-sê thưa với
Thiên Chúa : “Bây giờ, con đến gặp con cái Ít-ra-en và nói
với họ : Thiên Chúa của cha ông anh em sai tôi đến
với anh em. Vậy nếu họ hỏi con : Tên Đấng
ấy là gì ? Thì con sẽ nói với họ làm sao ?” 14 Thiên Chúa
phán với ông Mô-sê : “Ta là Đấng Hiện Hữu.” … “Ngươi
nói với con cái Ít-ra-en thế này : “Đấng Hiện Hữu
sai tôi đến với anh em.”
2. Thiên Chúa là Chúa tể
độc nhất, Toàn năng và cao cả khôn sánh :
Đnl 32.39 “39 Bây giờ hãy coi
đây : Ta chính là Ta, bên cạnh Ta, chẳng có thần nào khác,
Ta cầm quyền sinh tử, Ta đánh phạt, rồi Ta lại
chữa lành, không ai cứu khỏi tay Ta được.”
2Sb 20.6 “6 Lạy ĐỨC CHÚA
là Thiên Chúa tổ tiên chúng con, chẳng phải Ngài là Thiên Chúa
vừa ngự chốn trời cao, vừa thống trị các
dân các nước, nắm trong tay sức mạnh và uy quyền,
khiến không ai địch nổi Ngài đó sao ?”
Is 40.15t “15 Này các quốc gia như
thể giọt nước bám miệng thùng,
khác nào hạt cát dính bàn cân,
kìa muôn hải đảo nặng
tày chút bụi.(…)
17 Mọi nước chỉ là
không không trước mặt Người, Người coi
chúng là hư vô trống rỗng.”
1 Sm 2.6tt “6 ĐỨC CHÚA là
Đấng cầm quyền sinh tử, đẩy xuống
âm phủ rồi lại kéo lên.
7 ĐỨC CHÚA bắt phải
nghèo và cho giàu có, Người hạ xuống thấp,
Người cũng nhắc lên
cao.…”
3. Không ai cưỡng lại được
:
Is 14.27 “27 Vì khi ĐỨC CHÚA
các đạo binh đã quyết
định, ai có thể cản
ngăn, cánh tay Người đã giơ ra, ai có thể làm
cho rút lại ?”
4. Chẳng có gì quá khó
đối với Thiên Chúa:
G 42.2
(Ông Gióp tuyên xưng:) “Con biết rằng việc gì Ngài
cũng làm được, không có gì Ngài đã định trước
mà lại không thành tựu.”
Tv 115.3 “3 Thiên Chúa chúng ta ở trên
trời, muốn làm gì là Chúa làm nên.”
Lc 1.37
“37 Vì đối với THIÊN CHÚA, không có gì là không thể
làm được."
Mt 19.26 “26 Đối với loài
người thì điều đó không thể
được, nhưng đối với THIÊN CHÚA, thì mọi
sự đều có thể được.”
5. Thiên Chúa là Đấng đã
tạo dựng cả trời đất :
Gr 32.17,27 “17 Lạy Đức Chúa, Chúa Thượng
của con, này Ngài đã tạo thành trời đất bằng
sức mạnh vĩ đại và cánh tay uy quyền của
Ngài. Không có gì mà Ngài không làm được !”
Tv 104.2tt “2 Tầng trời thẳm, Chúa
căng như màn trướng, 3 điện cao vời, dựng
trên khối nước cõi thanh không. Chúa ngự giá xe mây, Ngài
lướt bay cánh gió.”
6. Người hoạt động
trong đời sống các tín đồ :
Ep 3.20 “20 Xin tôn vinh Đấng
có thể dùng quyền năng đang hoạt động nơi
chúng ta, mà làm gấp ngàn lần điều chúng ta dám cầu
xin hay nghĩ tới.”
2Tx 1.11 “11 Xin Người dùng
quyền năng mà hoàn thành mọi thiện chí của anh em
và mọi công việc anh em làm vì lòng tin.”
Rm 4.21 “21 Ông Abraham hoàn toàn xác tín
rằng : điều gì Thiên Chúa đã hứa thì Người
cũng có đủ quyền năng thực hiện.”
7. Lời Chúa phán, việc Chúa
làm bao giờ cũng thàh công:
Is 55.10-11 “10 Cũng như mưa với
tuyết sa xuống từ trời không trở về trời
nếu chưa thấm xuống đất,
chưa làm cho đất phì nhiêu
và đâm chồi nẩy lộc,
cho kẻ gieo có hạt giống,
cho người đói có bánh ăn, 11 thì lời Ta cũng vậy,
một khi xuất phát từ miệng Ta, sẽ không trở
về với Ta nếu chưa đạt kết quả,
chưa thực hiện ý muốn
của Ta,
chưa chu toàn sứ mạng
Ta giao phó.”
8. Thiên Chúa quyền năng vô hạn,
ta hết lòng tin cậy : Tv 59.10-11 “10 Lạy Thiên Chúa là sức
mạnh của con,
con ngước mắt nhìn Ngài,
bởi Ngài là thành luỹ bảo vệ con. 11 Thiên Chúa, Đấng
đầy lòng yêu mến, sẽ đến phù hộ tôi.”
Is 12.2 “2 Đây chính là Thiên Chúa cứu độ
tôi, tôi tin tưởng và không còn sợ hãi, bởi vì
ĐỨC CHÚA là sức mạnh tôi, là Đấng tôi ca ngợi,
chính Người cứu độ tôi.”
Tv 140.2tt “2 Lạy CHÚA, xin cứu
con khỏi người gian ác giữ gìn con khỏi kẻ bạo
tàn.(…)
5 Lạy CHÚA, xin bảo vệ
con khỏi tay người tội lỗi, (…) 13 Con biết rằng
: CHÚA bênh người khốn khổ,
bảo vệ quyền lợi
kẻ khó nghèo.”
Gr 20.11 “11 ĐỨC CHÚA hằng
ở bên con như một trang chiến sĩ oai hùng. Vì thế
những kẻ từng hại con sẽ (…) không thắng nổi
con. Chúng sẽ phải thất bại, và nhục nhã ê chề.”
2Cor 1.9-10. “9 Chúng tôi không tin tưởng vào
chính mình, mà vào Thiên Chúa, Đấng làm cho kẻ chết sống
lại. 10 Chính Người đã cứu và sẽ còn cứu
chúng tôi khỏi một cái chết như thế. Người
là Đấng chúng tôi trông cậy, Người sẽ còn cứu
chúng tôi nữa.”
9. Hãy mạnh mẽ nhờ vào
quyền năng Chúa :
2Cor 12.8-10 “8 Đã ba lần tôi xin Chúa cho thoát
khỏi nỗi khổ này. 9 Nhưng Ngài quả quyết với
tôi : “Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức
mạnh của Thầy được biểu lộ trọn
vẹn trong sự yếu đuối.” … 10 Vì vậy, tôi cảm
thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị
sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo
vì Đức Ki-tô. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh.”
Ep 6.10 “10 Anh em hãy tìm sức mạnh
trong Chúa và trong uy lực toàn năng của Người.”
Col 1.11 “11 Nhờ sức mạnh
vạn năng của Thiên Chúa vinh
quang, anh em sẽ nên mạnh mẽ
để kiên trì chịu đựng tất cả.”
10. Cách THIÊN CHÚA đối xử
với loài người :
Tv 18.26t “26 Lạy Chúa, Ngài giữ
tín trung với kẻ tín trung, xử tuyệt hảo với
người tuyệt hảo,
27 ở liêm khiết cùng ai liêm
khiết,
nhưng dùng mưu mẹo với
kẻ gian ngoan.”
Dt 12.5tt “5 Con ơi, đừng
coi nhẹ lời Chúa sửa dạy, chớ nản lòng khi
Người khiển trách. 6 Vì Chúa thương ai thì mới
sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì Người
mới cho roi cho vọt. 11 Ngay lúc bị sửa dạy, thì chẳng
ai lấy làm vui thú mà chỉ thấy buồn phiền. Nhưng
sau đó, những người chịu rèn luyện như thế
sẽ gặt được hoa trái là bình an và công chính.”
Rm 8.28 “28 Chúng ta biết rằng
: Thiên Chúa làm cho mọi sự qui về sinh lợi ích cho những
ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ
được Người kêu gọi theo như ý Người
định.”
Tv 37.39 “39 Chính nhân được
CHÚA thương cứu độ và bảo vệ chở che
trong buổi ngặt nghèo.”
Is 41.10
“10 Đừng sợ hãi : có Ta ở với ngươi.
… Ta là Thiên Chúa của ngươi.
Ta cho ngươi vững mạnh, Ta lại còn trợ giúp với
tay hữu toàn thắng của Ta.”
Tv 77.7tt “7 Suốt canh khuya, … trí
lòng con tự hỏi : 8 Phải chăng Chúa ruồng bỏ
đến muôn đời, chẳng bao giờ còn dủ lòng
thương đoái ? 9 Tình yêu Chúa phải chăng nay cạn
hẳn 10 Hay Thiên Chúa đã quên thương xót, vì giận hờn
mà khép kín từ tâm
?”
11. Phải tin có THIÊN CHÚA:
Dt 11.6 “6 Ai đến gần
THIÊN CHÚA, thì phải tin là có THIÊN CHÚA và tin Người là
Đấng ban phần thưởng cho những ai tìm kiếm
Người.”
12. Tin Người là THIÊN CHÚA cứu
độ độc nhất:
Is 45.20-22 “20 Hỡi những người (…)
kiệu tượng gỗ, khấn vái thứ thần chẳng
cứu được ai, bọn đó thật không hiểu
biết gì ! 21 Ngoài Ta ra, không có thần nào nữa, chẳng
có thần công minh cứu độ, ngoại trừ Ta.
22 Nào muôn dân khắp cõi địa
cầu, hãy hướng về Ta, thì các ngươi sẽ
được cứu độ, vì Ta là THIÊN CHÚA, chẳng
còn Chúa nào khác.”
13. Tin Ngài là THIÊN CHÚA từ bi,
nhân hậu
Tv 103.8tt
“8 CHÚA là Đấng từ bi nhân hậu,
Người chậm giận và
giàu tình thương,
9 chẳng trách cứ luôn luôn,
không oán hờn mãi mãi. 10 Người không cứ tội ta mà
xét xử,
không trả báo ta xứng với
lỗi lầm.
(…) 12 Như đông đoài cách
xa nhau ngàn dặm, tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật
xa ta.
13 Như người cha chạnh
lòng thương con cái,
CHÚA cũng chạnh lòng thương
kẻ kính tôn Người.”
14. Thiên Chúa rộng lượng,
bao dung, tha thứ:
Tv 130.1-4, 7-8 “1 Từ vực thẳm, con kêu
lên Ngài, lạy CHÚA, 2 xin Ngài nghe tiếng con. 3 Ôi lạy CHÚA,
nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững
được chăng? 4 Nhưng Chúa vẫn rộng lòng
tha thứ để chúng con biết kính sợ Ngài. 7 Trông cậy
CHÚA đi, Ít-ra-en hỡi, bởi CHÚA luôn từ ái một niềm,
ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa.”
15. Chỉ mình Chúa là hạnh phúc
Tv 16.2,9 “2 Con thưa cùng CHÚA : “Ngài
là Chúa con thờ, ngoài Chúa ra, đâu là hạnh phúc ?” (….)
9 Vì thế, tâm hồn con mừng
rỡ, và lòng dạ hân hoan, thân xác con cũng nghỉ ngơi
an toàn…..
(….) 11 trước Thánh Nhan, ôi
vui sướng tràn trề, ở bên Ngài, hoan lạc chẳng
hề vơi !”
16. Người là THIÊN CHÚA ghen
tuông :
Đnl 6.14-15 “14 Anh em không được
theo những thần khác (…) của các lân bang, 15 vì THIÊN CHÚA của
anh em, …. là một vị thần ghen tương ; hãy coi chừng
kẻo THIÊN CHÚA của anh em, nổi cơn thịnh nộ với
anh em và tiêu diệt anh em, không còn cho sống trên mặt đất.”
17. Khao khát Chúa
Tv 42.2t “2 Như nai rừng mong
mỏi tìm về suối nước
trong, hồn con cũng trông
mong được gần Ngài, lạy Chúa. 3 Linh hồn con
khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống. Bao giờ
con được đến vào bệ kiến Tôn Nhan ?”
Tv 63.2tt 2 Lạy Thiên Chúa, Ngài là
Chúa con thờ, ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa.
Linh hồn con đã khát khao Ngài,
tấm thân này mòn mỏi đợi trông,
như mảnh đất hoang
khô cằn, không giọt nước.”
18. Không thờ THIÊN CHÚA sinh ra đủ
thứ tội lỗi: Rm 1.28tt “Vì họ (những người
thông thái thế gian) đã
không thèm nhận biết Thiên
Chúa, nên Người đã để mặc họ theo trí óc
lệch lạc mà làm những điều bất xứng, 29
lòng họ đầy bất chính, xấu xa, tham lam, độc
ác đủ thứ ; nào là ganh tị, giết người,
cãi cọ, mưu mô, thâm hiểm ; nào là nói hành nói xấu, 30
vu oan giá hoạ. Họ thù ghét Thiên Chúa, ngạo ngược,
kiêu căng, khoác lác, giỏi làm điều ác, không vâng lời
cha mẹ, 31 không có lương tri, không giữ lời hứa,
không chút tình cảm, không chút xót thương.”
|