PHẦN BỐN –
Bai 2
NHẬU NHẸT SAY SƯA MẤT NHÂN
PHẨM
1. Say sưa chè chén tai hại:
Lc 21.34 “34 Vậy anh em phải
đề phòng, chớ
để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng
sự đời, kẻo Ngày (Chúa
đến) như một
chiếc lưới bất thần chụp xuống
đầu anh em.”
Rm 13.13 “13 Chúng ta hãy ăn ở
cho đứng đắn như người
đang sống giữa ban ngày : không chè chén say sưa, không chơi
bời dâm đãng, cũng không cãi cọ ghen tương.”
Ep 5.18 “18 Chớ say sưa rượu chè, vì rượu chè đưa tới truỵ lạc, nhưng hãy thấm nhuần Thần Khí. 19 Hãy
… đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa.”
2. Chớ đồng
bàn với kẻ
say sưa :
Cn 23.20 “20 Đừng nhập bọn với quân chè chén say sưa, với những kẻ
chỉ mê ăn mê nhậu.”
1Pr 4.3 “3
Thật thế,
trong quá khứ
anh em đã sống
theo sở thích dân ngoại : dâm ô, mê đắm, nhậu nhẹt, say sưa,
chè chén, tin vơ
thờ quấy, như vậy là quá
đủ rồi.”
1Cor 5.11 Thánh Phaolô viết:
“11 Tôi
muốn nói với anh em là đừng đi lại
với kẻ
nào mang danh là Kitô hữu mà cứ dâm đãng, tham lam, thờ ngẫu tượng, quen chửi bới, say sưa rượu chè hoặc trộm cắp
; anh em cũng phải tránh đừng ăn uống với con người như thế.”
3. Say rượu
đưa tới… a. …Nghèo
khổ :
Cn 21.17 “17 Kẻ ham vui sẽ
bần cùng đói
khổ, người mê rượu chè sẽ chẳng giàu đâu !”
Cn 23.21 “21 Kẻ say sưa ăn nhậu
ắt sẽ phải túng nghèo ; kẻ mơ màng buồn ngủ sẽ khố
rách áo ôm.”
b. …Buông tuồng mất nết :
Cn 23.31-33 “31 Mê
rượu làm chi : rượu màu đỏ hồng, óng ánh trong
ly, rồi
trôi xuống cổ. 32 Nhưng rốt cuộc, rượu như rắn cắn, như
nọc độc hổ
mang. 33 Mắt con sẽ thấy những điều kỳ dị, lòng con tuôn ra bao
chuyện
nhảm nhí.”
Hs 4.18: “18 Chè chén say sưa rồi, chúng tha hồ
đàng điếm, chúng ham thích ô nhục mà bỏ Đấng Tối Cao.”
c. …Dễ
phạm pháp:
Cn 31.5 “5 Kẻo uống vào rồi
thì quên cả luật
pháp, và coi thường quyền lợi của
mọi kẻ khốn cùng.”
–
Đnl 21.20t “20 Họ sẽ nói với các bô lão trong
thành : "Con chúng tôi đây ngỗ
nghịch và bất trị, không nghe lời chúng tôi, nó rượu chè phóng đãng. 21 Mọi
người trong thành sẽ ném đá
cho nó chết và nó phải chết. Anh em phải khử trừ sự gian ác,
không cho tồn tại giữa anh em. Nghe chuyện ấy, toàn thể dân chúng sẽ kinh
sợ.”
đ. …Không được vào Nước THIÊN CHÚA
:
1Cor 6.10 “10 Những kẻ trộm cướp, tham lam, say sưa
rượu chè, quen chửi bới, sẽ không được Nước
THIÊN CHÚA làm cơ nghiệp.”
|