CN 6246: Thánh Gerald thành Majella (2)
Nguồn: Mysteries, Marvels and Miracles
Thánh Gerald sinh năm 1726 và mất năm 1755, mới có 29 tuổi thì ngài qua đời. Ngài là tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế. Ngài nổi tiếng là làm nhiều phép lạ khi còn sống và sau khi qua đời.
Thánh Gerald báo tin cho một người đàn ông đang sống trong tội lỗi và mê đắm thế gian là hãy ăn năn trở lại với Chúa. Ngài bảo anh ta hãy cố gắng đi tĩnh tâm ở một tu viện của vùng Caposele. Anh ta từ chối và hẹn rằng anh ta sẽ đi vào tháng 10. Vị thánh nói rằng anh ta sẽ không sống đến tháng 10 đâu. Tuy nhiên anh ta đã chết trong tháng 8 vì một cơn sốt cao.
Có trường hợp của một nữ tu dòng Carmelo ở vùng Ripacandida đang hấp hối thì vị Thánh lại bảo rằng bà sẽ được ơn lành bịnh mau thôi. Tuy nhiên bà cần phải học tập để tiến lên trong con đường đạo đức. Quả nhiên, bà được lành bịnh. Điều này làm cho mọi người đều kinh ngạc. Từ đó bà chăm chỉ học tập, và sống rất thánh thiện nhất trong cộng đoàn.
Thánh Gerald cũng nổi tiếng là khi ngài cầu nguyện xin bánh mì thì bánh được ban cho với cấp số nhân lên cho mọi người có đủ ăn.
Tôi có mua một cái khăn tay có in hình Thánh Gerald trên vải khăn. Tôi đem tặng cho con gái khi cháu có thai vì trước đó, cháu đã có một lần bị hư thai. Sau đó, cháu sinh nở tốt đẹp. Giờ đây tôi vẫn giữ cái khăn ấy để tặng cho người con gái khác của tôi dùng khi cháu này cũng đang mang thai.
Thánh Gerald được xem như Thánh Quan Thầy luôn phù trợ cho các thai phụ và các thai nhi để mẹ sinh nở tốt lành và con được mạnh khoẻ và thánh thiện.
Những ai muốn mua khăn này thì xin liên lạc với Nhà Sách của Dòng Chúa Cứu Thế để giúp cho các thai phụ sinh dễ và các thai nhi không bị hư thai.
Kim Hà, 31/7/2023
|