Phan 3 – Bai 9
NGHÈO KHỔ LÀ BẤT HẠNH SAO?
1. THIÊN CHÚA không quên
người nghèo :
Tv 9.19 “19 Người túng thiếu không mãi bị bỏ
quên, kẻ nghèo khổ chẳng tuyệt
vọng bao giờ.”
Tv 9.13 “13 Nợ máu Chúa không tha, nhưng còn nhớ mãi; tiếng những người nghèo khổ,
Chúa chẳng quên bao
giờ.”
Tv 10.12 “12 Lạy CHÚA, xin đứng dậy ra tay, xin đừng quên những người nghèo khổ.”
2. THIÊN CHÚA nghe tiếng họ
kêu ca:
Đnl 24.15 “15 Chính ngày hôm ấy, anh em phải trả công
cho thợ, đừng để mặt trời
lặn mà không trả công, vì họ nghèo
khổ và nóng lòng mong đợi tiền công ; như
vậy họ sẽ
không kêu lên ĐỨC CHÚA tố cáo anh em, và anh em sẽ không mang
tội.”
G 34.28 “28 Tiếng kêu của những kẻ hèn yếu,
của những
kẻ khốn cùng đã vọng lên
tới Chúa, và Người
đã lắng nghe.” –
Gc 5.4 “4 Các
người đã gian lận mà giữ
lại tiền lương của những thợ đi cắt
lúa trong ruộng của
các người. Kìa, tiền lương
ấy đang kêu lên oán trách các người, và tiếng
kêu của những thợ gặt ấy đã
thấu đến tai Chúa các đạo
binh.”
3. THIÊN CHÚA nhấc kẻ
nghèo lên :
Tv 113.7 “7 Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi,
ai nghèo túng, Người
cất nhắc từ
đống phân
tro.”
THIÊN CHÚA là nơi nương náu của họ :
Is 25.4 “4
Quả thật, Ngài là chốn dung thân cho người hèn yếu, là nơi nương náu cho kẻ
khó nghèo khi gặp bước gian truân. Ngài là nơi
trú ẩn trong cơn bão táp, là bóng mát giữa
buổi nắng thiêu….”
4. THIÊN CHÚA thiên vị người nghèo
:
Tv 72.13t “13 Chạnh lòng thương ai bé nhỏ khó nghèo, mạng sống dân nghèo, Người ra tay
tế độ, 14 giải
thoát cho khỏi áp bức bạo tàn,
từng giọt máu
họ, Người đều
coi là quý.”
Is 49:13 13 Trời hãy hò reo, đất hãy nhảy
múa, núi non hãy bật tiếng hò reo,
vì ĐỨC CHÚA (….) chạnh
lòng thương những kẻ nghèo khổ của Người.”
5. Trợ giúp người nghèo:
Đnl 15.7t “7 Nếu giữa anh em, (...) có một người
nghèo, thì anh em đừng có lòng chai dạ đá,
cũng đừng bo bo giữ của không giúp người anh em nghèo túng,8
nhưng phải
mở rộng tay, và cho
họ vay mượn tất cả những gì họ thiếu.”
Tb 4.7 “7 Con hãy dùng của cải mà bố thí cho tất cả những ai sống công chính, và khi bố thí, mắt
con đừng có so
đo. Đối với
ai nghèo khổ, con đừng ngoảnh mặt
làm ngơ, để rồi đối với con, Thiên Chúa cũng
sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ.”
Gr 22.3 “3
Đức Chúa phán: Hãy thực thi lẽ
công minh và điều chính trực ; hãy giải
thoát người bị bóc lột
khỏi tay kẻ áp
bức ; đừng ngược đãi ngoại kiều, trẻ
mồ côi và người goá bụa ; đừng cưỡng bức và
đổ máu người vô tội
ở nơi đây.”
6. Chớ khinh dể người nghèo:
Gc 2.2 tt “2
Quả vậy, giả như có một
người bước vào nơi
anh em hội họp,
tay đeo nhẫn vàng, áo quần lộng lẫy,
đồng thời
có một người nghèo khó, ăn mặc tồi tàn, cũng bước vào, 3 mà anh em kính cẩn
nhìn người ăn
mặc lộng lẫy và nói : Xin mời
ông ngồi
vào chỗ danh dự
này; còn với người nghèo, anh em lại
nói : Đứng đó ! hoặc : Ngồi dưới bệ chân ta đây! 4 thì anh em
đã chẳng tỏ ra kỳ thị và trở
thành những quan xét đầy
tà tâm đó sao ?”
Chớ hà hiếp :
Đnl 24.14 “14 Anh em không được bóc lột người làm thuê nghèo khó bần
cùng, dù người ấy là một
người đồng đạo của anh em hay là một
ngoại kiều ở
trong đất nước của anh em,
trong các thành của anh em.”
7. Người nghèo
cần có thái độ nào: Khiêm tốn
Hc 18.25 “25 Khi con dư dật, hãy nhớ
đến thời
đói kém; khi giàu có,
hãy nhớ đến cơn nghèo
khổ và nỗi khốn cùng.”
Phó mình cho Chúa:
Tv 10.14 “14 Chúa
nhìn nỗi khổ cực
đau thương, Chúa
để ý, tự
tay lo liệu. Người yếu
thế giao phó đời mình cho Chúa, kẻ mồ côi
được chính Chúa
phù trì.”
Hãy vui trong Chúa :
Is 29.19 “19 Nhờ Đức Chúa, những kẻ hèn mọn
sẽ ngày
thêm phấn khởi, và vì Đức Thánh của Ít-ra-en, những người nghèo túng sẽ nhảy múa tưng bừng.”
8. Gương khó
nghèo:
Đức Giêsu sống nghèo :
Mt 8.20 “20 Đức Giêsu nói với
người muốn
theo Ngài :
Con chồn có hang, chim trời
có tổ, nhưng Con Người không có chỗ
tựa đầu. ”
Gương sống đơn giản không xa hoa
1 Pr 3.3 “3 Ước chi vẻ duyên dáng của chị em không hệ
tại cái mã bên ngoài như kết tóc, đeo vòng vàng, hay
ăn mặc xa hoa; 4 nhưng là con người nội
tâm thầm kín, với đồ trang sức không bao giờ
hư hỏng là tính thuỳ mị,
hiền hoà : đó chính là điều quý giá trước mặt
Thiên Chúa.”
Nghèo khó nhưng giàu đức tin :
Gc 2.5 “5
Anh em hãy nghe đây : nào THIÊN CHÚA đã
chẳng chọn những kẻ nghèo khó trước mặt người đời, để họ trở nên người giàu đức
tin và thừa hưởng vương quốc
Người đã
hứa cho những ai yêu
mến
Người hay sao ?”
|