Phan 3 – Bai 5
TÍNH THAM LAM NGUY HIỂM THẾ NÀO?
1. Chúa cấm không được
tham lam :
Đnl 5.21 “21 Ngươi không được ham
muốn vợ người ta, ngươi không được
thèm muốn nhà của người ta, đồng ruộng,
tôi tớ nam nữ, con bò con lừa, hay bất cứ vật
gì của người ta.”
Đnl 7.25t “25 Tượng các thần của chúng,
anh em phải bỏ vào lửa mà thiêu. Anh em đừng ham
muốn bạc vàng trên các tượng ấy mà lấy cho mình,
kẻo anh em bị mắc bẫy, vì đó là vật ghê tởm
đối với Đức Chúa, THIÊN CHÚA của anh em.”–
Lc 12.15 “15 Và Đức Giêsu nói với họ : Anh
em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi
thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống
con người được bảo đảm nhờ của
cải đâu.”–
Dt 13.5 “5 Trong cách ăn nết ở, anh em đừng
có ham tiền, hãy coi những gì mình đang có là đủ, vì
Thiên Chúa đã phán : Ta sẽ không bỏ rơi ngươi,
Ta sẽ không ruồng bỏ ngươi !”
2. Tham lam làm con người ra ô uế xấu xa:
Hc 14.9 “9 Kẻ có mắt tham lam thì không bằng lòng
với phận mình, và keo kiệt làm cho tâm hồn ra cằn
cỗi.”
3. Tránh người tham lam:
Ep 5.3 “3 Chuyện
gian dâm, mọi thứ ô uế hay tham lam, thì dù nói đến,
anh em cũng phải tránh, như thế mới xứng đáng
là những người trong dân thánh.”
ICor 5.11 “11 Tôi (Phaolô) muốn nói với anh em là
đừng đi lại với kẻ nào mang danh là người
đồng đạo mà cứ dâm đãng, tham lam, thờ ngẫu
tượng, quen chửi bới, say sưa rượu chè hoặc
trộm cắp ; anh em cũng phải tránh đừng ăn
uống với con người như thế.”
Hc 26.29 “29 Làm thương mại khó tránh khỏi
tham lam, đi buôn bán không thoát được tội lỗi.”
4.Tham lam là một thứ thờ tà thần :
Ep 5.5 “5 Anh em phải biết rõ điều này : không
một kẻ gian dâm, ô uế hay tham lam nào -mà tham lam cũng
là thờ ngẫu tượng- được thừa hưởng
cơ nghiệp trong Nước của Đức Ki-tô và của
THIÊN CHÚA.” –
5. Là cội rễ mọi sự ác :
1Tm 6.10 “10 Thật thế, cội rễ sinh ra mọi
điều ác là lòng ham muốn tiền bạc, vì buông theo lòng
ham muốn đó, nhiều người đã lạc xa đức
tin và chuốc lấy bao nỗi đớn đau xâu xé.”
6. Tham lam đưa đến…
- … Những ham muốn gây nguy hiểm:
Cn 11:6 “6 Đức công chính của người
ngay thẳng sẽ cứu họ, còn kẻ lừa đảo
lại mắc bẫy vì tham lam.”
1Tm 6.9 “9 Còn những kẻ muốn làm giàu, thì sa
chước cám dỗ, sa vào cạm bẫy và nhiều ước
muốn ngu xuẩn độc hại ; đó là những thứ
làm cho con người chìm đắm trong cảnh huỷ diệt
tiêu vong.”
- … Mất đức tin:
1Tm 6.10 “10 Vì buông theo lòng ham muốn tiền bạc,
nhiều người đã lạc xa đức tin …”
- … Việc lường gạt người cùng
khổ:
Am 8.4-6 “4 Hãy nghe đây, hỡi những ai đàn
áp người cùng khổ và tiêu diệt kẻ nghèo hèn trong
xứ. 5 Các ngươi thầm nghĩ : (…) Ta sẽ làm cho
cái đấu nhỏ lại, cho quả cân nặng thêm ; Ta
sẽ làm lệch cán cân để đánh lừa thiên hạ.
6 Ta sẽ lấy tiền bạc mua đứa cơ bần,
đem đôi dép đổi lấy tên cùng khổ ; cả lúa
nát gạo mục, ta cũng đem ra bán.” –
Mk 6.10 “10 Hỡi nòi gian ác, làm sao Ta chịu nổi
những của cải chiếm được bằng dối
gian, đong đấu thiếu hụt, xấu xa ghê tởm
?”
- … Những hình phạt ghê sợ:
G 20.15tt “15 Của cải nó đã ngốn, ắt
nó phải mửa ra, THIÊN CHÚA sẽ tống ra khỏi lòng nó.
16 Nó đã bú nọc độc, thì lưỡi rắn sẽ
giết nó chết. … 18 Kết quả bao công lao khó nhọc
của nó, nó phải hoàn trả lại mà không được
hưởng.”
2Pr 2.3 “3 Vì tham
lam, họ dùng lời lẽ gạt gẫm anh em để trục
lợi. Án phạt họ đã sẵn sàng từ lâu, và hoạ
diệt vong đã gần kề.”
Is 57.17 “17 Vì tội nó ham lợi mà Ta giận dữ,
Ta đã đánh nó, đã ẩn mặt trong cơn giận dữ,
nhưng nó vẫn ngỗ nghịch,
theo con đường nó muốn.”
Mk 2.2t “2 Muốn cánh đồng nào là chúng cướp
lấy, muốn ngôi nhà nào là chúng chiếm đoạt. Chúng
bắt giữ cả chủ lẫn nhà, cả người
lẫn gia nghiệp. 3 Vì vậy, Đức Chúa phán như sau:
Ta toan tính giáng hoạ xuống gia tộc này khiến các ngươi
không rút cổ ra được, cũng không thể ngẩng
đầu bước đi, vì thời đó sẽ là thời
tai hoạ.”
- … Tai họa không được hưởng Nước
Trời :
1Cor 6.10 “10 Những
kẻ trộm cướp, tham lam, say sưa rượu chè,
quen chửi bới, sẽ không được Nước
THIÊN CHÚA làm cơ nghiệp.”
7. Gương kẻ
tham lam :
Ông Laban bác của
tổ phụ Giacóp:
Kn 31.6-7,41 “Ông Giacóp nói với hai vợ: “6 Chính các
bà biết rằng tôi đã phục vụ cha các bà bằng
tất cả sức lực của tôi. 7 Cha các bà đã
đánh lừa tôi, và đã đổi công xá của tôi mười
lần, nhưng Thiên Chúa đã không để cho ông ấy làm
hại tôi.” –
Yuđa Ít-ca-ri-ốt:
Mt 26.14tt “Giu-đa,
đi gặp các thượng tế 15 mà nói : "Tôi nộp
ông ấy (Đức Giêsu) cho quý vị, thì quý vị muốn
cho tôi bao nhiêu?" Họ quyết định cho hắn ba
mươi đồng bạc.”
Ga 12.3tt: Thấy “cô Ma-ri-a lấy một cân dầu
thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xức chân Đức
Giê-su, rồi lấy tóc mà lau. 4 Thì Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, kẻ
sẽ nộp Ngài, liền nói : 5 “Sao lại không bán dầu
thơm đó lấy ba trăm quan tiền mà cho người
nghèo ?” 6 Y nói thế, không phải vì lo cho người nghèo,
nhưng vì y là một tên ăn cắp : y giữ túi tiền
và thường lấy cho mình những gì người ta bỏ
vào quỹ chung.”
Những ngôn sứ
và Tư tế bất xứng :
Is 56.11 “11 Chúng còn là lũ chó đói, ăn chẳng
biết no. Thế mà chúng lại là mục tử, thứ mục
tử chẳng biết thị phi. Cả bọn (...) mạnh
ai theo đường nấy, chỉ mưu tìm lợi lộc
cho mình.”
Gr 6.13 “13 Vì người lớn cũng như kẻ
nhỏ, tất cả đều gian tham bớt xén. Ngôn sứ
cũng như tư tế, tất cả là một lũ gian
phi.”
|