MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 6197: Sinh Nhật Trong Mùa Dịch Covid-19
Thứ Năm, Ngày 8 tháng 6-2023
CN 6197: SINH NHẬT TRONG MÙA DỊCH COVID-19

Hôm nay là ngày sinh nhật của cháu ngoại tôi là cháu Daniel. Tôi nhớ cách đây 3 năm, lúc đó là lúc mà cao trào bịnh COVID-19 đang lên rất cao.

Vào ngày 8/6/2020, ngày sinh nhật thứ 21 của cháu tôi, cả gia đình tôi vẫn rủ nhau đến mừng sinh nhật cháu nhưng phải triệt để tuân thủ theo luật giãn cách của tiểu bang California.

Mẹ của cháu bèn dọn ra một bàn có đầy đồ ăn và thức uống ở ngay trước sân nhà của cháu để cho thoáng mát và tránh lây lan bịnh. Rồi cả nhà thay phiên nhau đi lấy đồ ăn rồi phải ngồi ngoài sân hoặc trong xe mà ăn. Mọi người phải ở cách xa nhau ít nhất là 6 feet để ăn uống và hát mừng sinh nhật của cháu.

Các cháu khác thì lái xe đến rồi mở mui xe mà đứng lên hát bài mừng sinh nhật. Có cháu thì làm mấy cái bảng viết tay thật lớn để chúc mừng sinh nhật cho Daniel. Thật là một kỷ niệm đáng nhớ!

Đó là cách để đánh dấu một cuộc trải nghiệm đắng cay và kinh hoàng khi xẩy ra một trận đại dịch lớn trong cuộc đời.

Trong hai năm đại dịch ấy, tình cảm gia đình lại càng thắt chặt vì lâu lâu chúng tôi mới có dịp tụ họp trong hoàn cảnh cách ly. Thế mới biết, tình thế càng khó khăn thì tình gia đình càng đậm đà và thắm thiết.

Tạ ơn Chúa nay thì nạn đại dịch đã chấm dứt. Gia đình tôi vì dự đám cưới người cháu vào năm 2021 mà có đến 21 người bị dính bịnh COVID-19, trong đó có 3 người bịnh nặng phải vào nhà thương chữa trị. Vì thế chúng tôi lập một đường giây liên lạc trong gia đình và đặt tên là COVID FAMILY.

Tại Việt Nam thì các luật lệ giãn cách làm cho hàng chục ngàn và hàng trăm ngàn người dân lâm vào cảnh khó khăn và khốn đốn, nhất là những người làm việc ở các vùng Binh Dương, Thủ Đức, Long An và Saigon.

Tôi xem trong Youtube thấy người ta bồng bế nhau, đi xe gắn máy, xe đạp, hay đi bộ để tìm về quê hương mà nương náu và tránh nạn dịch.

Người ta không còn có thể cầm cự trong 4, 5 tháng không có việc làm vì bịnh dịch lây lan. Hơn nữa, cuộc sống giãn cách ở Saigon và các tỉnh lân cận làm cho người ta đói khát và tù túng, đến nỗi không còn tiền mà thuê phòng trọ.

Thế mới biết nạn dịch làm cho người dân khốn khỏ nhưng những luật lệ khắt khe và không hợp lý của nhà nước Cộng Sản làm cho con người đau khổ nhiều hơn. Họ sống lây lất, thiếu thốn và ở trong tình trạng sống không bằng chết.

Ở nơi xa xôi này, lòng mọi người dân luôn hướng về cố hương Việt Nam và cầu xin Chúa thương xót tổ quốc và người dân Việt Nam.

"Một con ngựa đau cả tầu không ăn cỏ!"

Xin Chúa ban sự bình an, niềm vui và tình yêu thương xót cho nhân loại chúng con. Amen.

Kim Hà, 8/6/2023

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768