MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 6131: Các Ơn Lạ Của Bà Edvige Carboni (1880-1952) #9
Thứ Hai, Ngày 20 tháng 3-2023
CN 6131: CÁC ƠN LẠ CỦA BÀ EDVIGE CARBONI (1880-1952) #9

https://www.mysticsofthechurch.com/.../edvige-carboni.html

Nhà Thần Bí, Có 5 Dấu Thánh, Linh Hồn Nạn Nhân và là Giáo Dân.

10. CÁC THÁNH ĐẾN THĂM BÀ EDVIGE (TIẾP)

6/ Thánh Gemma Galgani

Thánh Gemma Galgani đã hiện ra với bà Edvige:

Bà Edvige khen ngợi Thánh Gemma Galgani và xem bà Thánh như một người chị thiêng liêng. Bà cũng hiện diện trong Lễ Phong Thánh của Thánh Gemma vào ngày 2/5/1940. Ngày 2 tháng 5 là ngày Sinh Nhật của bà Edvige và cũng là ngày phong Chân Phước của Thánh Padre Pio.

Vào tháng 9 năm 1943, bà Edvige viết như sau:

“Tôi lại có giấc mơ về Thánh Gemma Galgani. Bà rất đẹp đẽ như một vị Thiên Thần. Bà Thánh hiện ra với tôi và nói rằng:

"Con hãy yêu sự đau khổ và sự khinh miệt. Khi ta ở trong thế giới thì ta đã chịu đựng rất nhiều điều đau khổ mà không ai có thể tưởng tượng được."

7/ Thánh Dominic Savio:

Thánh Domini Savio đã hiện ra với bà Edvige rất nhiều lần. Có một lần vào ngày mà Bà Thánh được phong Chân Phước. Ngài rất vui vẻ và cười tươi. Ngài nói với bà Edvige và em gái bà là Paulina rằng:

“Hãy cố gắng trở thành các Thánh. Chúa Giêsu muốn chúng ta đều nên Thánh. Hãy luôn yêu mến Mẹ Maria và Đức Giáo Hoàng. Chúa Giêsu muốn như thế."

Thế rồi ngài biến đi.

8/ Thánh John Bosco:

Thánh Bosco thường hiện ra nhiều lần với bà Edvige. Có một lần bà nói rằng bà có một giấc mơ về ngài. Ngài đến với một cuốn sách trên tay. Bà kể:

"Tôi đọc và nhìn thấy tất cả những việc lành mà em gái tôi đã làm vì mọi việc đều được ghi chép ở trong sách ấy. Rồi tôi nhìn thấy có một trang giấy trắng, không có chữ. Thánh Bosco bảo tôi rằng:

"Ngày hôm ấy, con và em con là Paulina không làm những việc tốt mà lẽ ra các con phải làm. Đó là lý do tại sao mà Chúa Giêsu không ghi chép những điều tốt hay xấu. Trang sách ấy để trống. Chúa Giêsu không thích khi chúng ta không làm việc tốt lành chỉ vì chúng ta yếu kém."

9/ Thánh Phanxico thành Assisi:

Bà Edvige đã viết như sau:

“Chúa Giêsu cho tôi thấy sự vinh quang của Thánh Phanxico Khó Khăn. Tôi thấy ngài sáng chói lọi. Ngài đẹp nhất ở trên Thiên Đàng."

10/ Thánh Padre Pio:

Bà Paulina làm chứng rằng chị của bà là bà Edvige nhận được nhiều cuộc viếng thăm của Thánh Padre Pio. Một ngày kia, bà Edvige nói với bà Paulina rằng:

“Chị đã nói chuyện với Thánh Padre Pio. Ngài rất thương yêu chị, giống như một người cha đối với người con gái.”

Chúa Giêsu cũng nói với bà Edvige về Thánh Padre Pio. Chúa cũng nói về điều cần thiết là Thánh Padre Pio phải ở lại với thế giới cho đến lúc tuổi già bởi vì ngài cần phải hoán cải nhiều linh hồn.

Cả Thánh Padre Pio và bà Edvige đều gặp nhau bằng ơn lưỡng tại. Bà chưa bao giờ cảm thấy mình cần phải gặp ngài mặt đối mặt.

Một lần kia, có người phụ nữ ở cùng một vùng với bà Edvige đã đến gặp Padre Pio. Cha Thánh Padre Pio nói với bà này rằng:

“Con đến đây gặp cha phải không? Cha nói cho con biết rằng: Trong vùng con ở cũng có một vị thánh. Tên của bà là Edvige Carboni. Trong cái nhìn của Chúa thì bà ấy lớn lao hơn cha."

11/ Thánh Paul Tông Đồ:

Sau khi Rước Lễ, Thánh Paul Tông Đồ hiện ra với bà Edvige. Ngài mỉm cười và nói với bà Edvige:

“Hỡi con gái, con đang lo âu về những việc nhỏ nhoi. Con cũng nên biết rằng ta đã chịu nhiều đau khổ khi làm việc tông đồ của ta. Nào là chịu cơn đói khát, chịu sự khinh bỉ, chịu tù đầy...Xin Chúa Giêsu làm việc chung với con vì Ngài muốn các linh hồn nhận được ơn cứu độ và biết được Vương Quốc của Thánh Tâm Ngài."

12/ Thánh Catarina thành Siena:

Vào ngày 9 tháng 4 năm 1950, bà Edvige đi hành hương tới Đền Thánh của Thánh Catarina ở thành phố Siena. Sau khi rước Lễ, bà Edvige nhìn thấy Thánh Catarina tiến tới gặp bà. Bà Thánh mặc toàn là mầu trắng. Bà Thánh nói với bà Edvige rằng:

“Hỡi em gái, hãy trở nên Thánh, hãy trở nên Thánh. Thời gian ngắn ngủi! Ta mong cho em Paulina bớt chu đáo."

Thế rồi bà Thánh Catarina ôm bà Edvige và biến đi.

Chúa Giêsu, Mẹ Maria và các Thánh đều ban cho bà Edvige những đồ vật mà bà ấy cần, nhất là trong thời ký Thế Giới Đại Chiến II. Chúa Giêsu ban cho bà ấy những đôi giầy và cái váy.

Thánh John Bosco đã ban cho bà Edvige gạo để ăn. Thánh Dominic Savio ban cho bà cà phê.

Lạy Chúa Giêsu, lạy Mẹ Maria, lạy Thánh Giuse, lạy các Thánh trên Thiên Đàng, xin cầu cho các gia đình của chúng con.

Xin Chúa thương ban cho chúng con những đặc ân mà Chúa đã ban cho bà Edvige. Amen.

Kim Hà, 20/3/2023

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768