CN 6118: MỘT LINH MỤC ĐƯỢC CHỮA LÀNH TẠI LỘ ĐỨC
Nguồn: Spiritdaily.com
Cha John Hollowell thuộc Tổng Giáo Phận Indianapolis, Hoa Kỳ đã tuyên bố vào ngày 30/1/2023 rằng ngài được ơn chữa lành bịnh bướu trong óc khi ngài đi hành hương ở Lộ Đức, nước Pháp.
Ngài là cha xứ của nhà thờ Annunciation Catholic Church thuộc thành phố Brazil, tiểu bang Indiana. Ngài biết mình bị bịnh bướu óc vào đầu năm 2020. Thế là ngài đã quyết định dâng lên Chúa những bịnh tật và đau đớn của ngài để cầu nguyện cho các nạn nhân bị giáo sĩ lạm dụng.
Trong một mục YouTube video thì cha Hollowell kể vắn tắt về lịch sử bịnh lý của ngài và ơn chữa lành mà ngài nhận được. Ngài biết về tình trạng bịnh tật của mình vào ngày 11 tháng 2 năm 2020 vào đúng ngày lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức từ bịnh viện Mayo Clinic.
“Tôi biết được rằng mình bị bịnh bướu óc tại bịnh viện Mayo Clinic vào ngày 11 tháng 2 năm 2020. Đêm hôm đó, tôi dâng Thánh Lễ tại nguyện đường Đức Mẹ Lộ Đức."
Cha Hollowell kể về lịch sử của bịnh viện Mayo Clinic sau khi có một vị bề trên Dòng Phanxico nhận được thị kiến thiêng liêng:
“Vị nữ bề trên có thị kiến về một bịnh viện. Chúa Giêsu nói với bà rằng hãy đi gặp Bác Sĩ Mayo. Rồi bà đến gặp bác sĩ, và bịnh viện Mayo được thành lập.
Các vị nữ tu là những y tá đầu tiên của nhà thương này. Bịnh viện Mayo được thành lập trong cùng một cơ sở phòng ốc với nguyện đường Đức Mẹ Lộ Đức."
Kể từ đó, vị linh mục trải qua cuộc giải phẫu để được chữa trị. Sau đó ít lâu, ngài đi hành hương ở Lộ Đức vì cái bướu của ngài bị sưng lên. Tuy nhiên ngài cảm thấy bình an và sẵn sàng đón nhận cái chết theo Thánh Ý Chúa.
“Tôi chụp MRI và thấy cái bướu vẫn còn đó, tôi chấp nhận mình sẽ chết. Tôi muốn dâng mọi đau đớn để cầu cho các nạn nhân bị giới tu sĩ lạm dụng."
“Nhưng tôi nghĩ nếu tôi đi hành hương Lộ Đức thì may ra tôi được ơn chữa lành tại nơi ấy. Nếu tôi được chữa lành thì gia đình và bạn bè người Công Giáo của tôi có thể nhìn thấy phép lạ mà trở lại với Chúa. Thế là tôi đi và tôi được ơn chữa lành tại nơi ấy."
“Tôi vui mừng cảm tạ Chúa. Tôi cảm thấy rất phấn khởi và hạnh phúc, tôi được Chúa chữa lành."
Cha Hollowell cũng ngỏ lời cảm ơn mọi người đã thương mà cầu nguyện cho cha.
Kim Hà, 15/3/2023
|