MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bảy Tội Trọng Hại Chết Người?
Thứ Ba, Ngày 7 tháng 3-2023
Bảy Tội Trọng Hại Chết Người?

Theo thần học Công Giáo, có bảy tội trọng hại chết người, tức là bảy thói quen xấu hay thói hư tật xấu hoặc nhân cách tiêu cực không tốt, nếu không được kiểm soát hay kìm hãm, sẽ dẫn đến nhiều tội lỗi khác và cuối cùng giết chết phần linh hồn của một người. Bảy mối tội "hại chết người" này là: tội kiêu ngạo, ghen ghét, mê ăn uống, mê dâm dục, hờn giận, tham của người, và lười biếng. Danh sách này đã được Đức Giáo Hoàng Grêgôry Đại Thánh lần đầu soạn thảo vào thế kỷ thứ sáu. Sau đó thánh Tôma Aquinô đã giải nghĩa chi tiết về tư tưởng này. Vào thế kỷ thứ 14, thi sĩ Đantề đã viết bộ trường thi "Inferno" (Hỏa Địa Ngục), ông mô tả ở trong nơi Luyện Ngục có bảy tầng, tương ứng với bảy tội trọng hại chết người.


Bảy mối tội hại chết người, còn được gọi là bảy Tội Trọng, bảy Tội Nặng, hay bảy Mối Tội Đầu. Bảy Mối Tội Đầu hay 7 Tội Trọng đang nói đây, có nghĩa là "phạm tội nặng nhất, rất trầm trọng, tội trọng nặng nhất, tội tày đình-tày trời", hoặc "tội rất nặng, cực kỳ nặng trầm trọng". Bảy tội nặng hại chết người được coi là những tội nặng cực kỳ trầm trọng gây ra tai họa cho nhân loại và cũng thường là những tội hay gây tai họa cho chúng ta nhất. Mỗi một tội trong bảy mối tội đầu có thể đưa đẩy đến những tội lỗi khác; ví dụ, tội "hờn giận" có thể dẫn tới những lời nói châm chọc, mỉa mai, cay nghiệt và độc ác lỗi đức ái, hoặc bạo hành, hoặc giết người.


Đây là phần giải nghĩa vắn tắt của mỗi một tội trọng:


1. Kiêu ngạo: Một sự phóng đại, cảm giác không thực tế về sự tự ti của mình.


2. Ghen ghét: Nghĩ mình mới xứng với những tài lộc, của cải, tài sản, thành công, nhân đức, hay tài năng của người khác.


3. Mê ăn uống:  Ham mê ăn uống quá độ, vui thú nhậu nhẹt chè chén say sưa.


4. Mê dâm dục: Ích kỷ chỉ ham lo vui thú tính dục, hoặc đam mê khoái cảm tính dục ngoài luồng bất hợp pháp với người khác mà không phải vợ hay chồng của bạn. 


Lời Sách Thánh nói đấy là, "làm ô uế loan phòng" (Dt 13:4). "Mọi người phải tôn trọng hôn nhân, phòng sự phải hoàn toàn thanh khiết - đừng làm ô uế chốn loan phòng; vì Đức Chúa Trời sẽ xét phạt kẻ gian dâm và ngoại tình." Hơn nữa, còn ham mê tìm thú vui cách khác để kích thích sự khoái lạc thân xác như tà dâm, thủ dâm, xem phim bậy, coi những hình ảnh hay đọc sách báo bậy bạ dâm ô để tìm khoái cảm, hoặc dùng các sản phẩm đồ vật dâm ô, hoặc uống các thứ thuốc kích thích ham muốn tính dục..., làm lũng đoạn tâm trí thành bệnh hoạn phản tính người. Đấy là thần khí và hành vi ma quỷ, đấy là tự động mở đường cho phép ma quỷ thấm nhập vào, và một khi nó thấm nhập rồi, thì cứ đam mê mãi khó mà thoát ra, nếu như không chịu ăn năn chừa cải và xưng thú tội khiên. Tội mê dâm dục sẽ dẫn tới hại chết người hữu hình (các tệ nạn hư hỏng xã hội..., ngừa thai, sát thai), và vô hình (giết chết phần linh hồn). 


Tà dâm là có những hành vi cử chỉ thân mật bất hợp pháp vượt quá giới hạn tình bạn thanh sạch, mà chỉ có các bậc vợ chồng đã thành hôn hợp pháp trước mặt Hội Thánh hay công chúng làng nước mới được phép. Thủ dâm là dùng tay chân, đồ vật, tai nghe, tay viết hay con mắt ngắm nhìn để kích thích khoái cảm thân xác. Bài học thành Sôđôm và Gômôrah còn đó, bị Chúa cho mưa dầu xuống thiêu rụi vì phạm tội dâm ô, đồng tính..., mà cho tới nay vẫn là vùng đất chết tro bụi, mặn đắng cùng với chất lưu huỳnh ngập sâu vô tận lòng đất, không còn có bất cứ sinh vật nào sống sót được trên đất ấy.


Từ Bảy mối tội đầu đẻ thêm tội là đây, Chúa nói, "nó đi rủ thêm 7 thằng quỷ khác nữa dữ tợn hơn nó nhập vào"(Lc 11:15-26), rồi bảy thằng đó lại rủ thêm 7 thằng khác dữ tợn hơn nữa, rồi cứ thế nhân lên thành một bầy đông đảo ma quỷ, như Chúa đã trừ quỷ cho một người có một bầy quỷ khoảng 2000 ngàn con xuất ra nhập vào đàn heo (Mc 5:1-20).  Người sống trong tình trạng như vậy đi tới đâu cũng cưu mang trong người một bầy quỷ, thật là rùng rợn hãi hùng khi bị bất đắc dĩ hay vô tình tiếp đón một người cùng một bầy như vậy bước vào nhà cộng thêm tội riêng của chúng ta nữa nhập bọn. 


Các thánh khuyên dạy, đừng làm người chỉ dừng ở bản năng của loài vật vô lý trí, bạ đâu lăn lộn đấy lang chạ lung tung, mê tình lung tung. Nhưng hãy làm người có lý trí, sống bằng lý trí và lương tâm của một con người mà Chúa đã khắc ghi vào mỗi một con người giống hình ảnh Chúa, và ơn Chúa bang trợ cho tất cả mọi người bất kể lương giáo luôn có đủ khả năng thành người đàng hoàng tử tế, rồi trỗi vượt thành nhân lành và thăng tiến thành thánh nhân. Sống thanh sạch, và nhân đức trong sạch thanh khiết là nhân đức tối cao mà từ đó phát sinh ra nhiều chuyện lành thánh và bác ái thương người. Điều răn thứ sáu trong Phúc Thật Tám Mối dạy: "Ai giữ lòng sạch sẽ, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được thấy mặt Đức Chúa Trời vậy."


Đức Mẹ ở Fatima cho 3 trẻ mục đồng xem thấy hỏa ngục và bảo, Tội xúc phạm đến nhục thể đẩy đưa nhiều linh hồn xuống hỏa ngục" , vì thân xác và linh hồn là "Đền Thờ Chúa Thánh Thần."


5. Hờn giận: Hung hăng muốn rửa hận báo thù quá mức.


6. Tham của người:  Ham mê của cải quá sức, nhất là ao ước của cải, những thứ tài sản hay đồ vật thuộc về người khác không phải của mình (trộm cắp, gian lận, lừa đảo, bớt xén tiền công, mượn nợ hay mượn đồ không trả, chèn ép tiền lương không tương xứng với sức lao động...)


7. Lười biếng: Thiếu sự thành thật làm việc tận tâm, chăm chỉ và cố gắng trước một công việc, nhiệm vụ hay việc làm và bổn phận cần thiết, khiến nó không thể hoàn thành (hoặc hoàn thành cách tệ hại, không tốt, làm qua loa ẩu tả cho xong, kém cỏi chất lượng).


Có một quan niệm sai lầm phổ biến về Bảy mối tội đầu là những tội lỗi mà Chúa sẽ không tha thứ. Giáo Hội Công Giáo La Mã không dạy, tội phạm không thể được tha thứ; nhưng Giáo Lý Công Giáo dạy, bảy mối tội đầu có thể dẫn đến phạm tội trọng, và xô đẩy một người sa hỏa ngục ngay lập tức khi vừa chết nếu họ không chịu ăn năn chừa cải và xưng thú tội lỗi trước khi chết. Giáo hội Công giáo cũng dạy rằng, bảy mối tội đầu hại chết người có thể được khắc phục qua bảy đức tính ngược lại với nó trong kinh "Cải tội bảy mối có bảy đức": khiêm nhường chớ kiêu ngạo, rộng rãi chớ hà tiện, giữ mình sạch sẽ chớ mê dâm dục, hay nhịn chớ hờn giận, kiêng bớt chớ mê ăn uống, yêu người chớ ghen ghét và siêng năng việc Đức Chúa Trời chớ làm biếng (về phần hồn lẫn phần xác).


Có phải ý niệm bảy mối tội đầu xuất từ Thánh Kinh? Có hay không. Sách Châm Ngôn 6:16-19 liệt kê bảy điều Đức Chúa Trời ghét như: 1) mắt kiêu ngạo; 2) lưỡi dối trá; 3) tay làm đổ máu người vô tội; 4) lòng toan tính điều ác; 5) chân vội vàng chạy đi làm điều sai trái; 6) làm chứng gian; 7) kẻ gieo vãi xung đột bất hoàn giữa anh em. Tất nhiên, danh sách này không phải như hầu hết mọi người vẫn lầm hiểu là "bảy mối tội đầu hại chết người".


Quả thật đúng vậy, kiêu ngạo, ghen ghét, v.v., là những tội phạm bị Thánh Kinh lên án; tuy nhiên, chúng chưa bao giờ được gọi là “bảy mối tội đầu hại chết người” trong Thánh Kinh. Danh sách bảy mối tội trọng truyền thống đóng vai trò tựa như là một cách để phân loại ra có nhiều hạng tội lỗi khác nhau hiện có. Hầu như mọi tội lỗi đều có thể được xếp vào một trong bảy loại tội trọng này.


Tóm lại, không có tội nào nặng hơn bất cứ "tội trọng" nào. Mọi tội lỗi phạm đều đưa đẩy đến sự chết (Rôma 6:23). Thậm chí chỉ cần phạm phải một tội thôi cũng đủ để kết án là một kẻ phạm pháp (Thư Giacôbê 2:10). "Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô, vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ", kể cả "bảy mối tội đầu hại chết người". Chính nhờ vào ân sủng của Chúa, và nhờ tin vào Chúa Giêsu Kitô, mà chúng ta hứng nhận được hết ơn sủng này đến ơn huệ khác, cũng như được tha thứ hết tội này đến tội khác (Máthêw 26:28; Cv 10:43; Ephêsô 1:7).


Hình bóng Thánh Giá Chúa chuộc tội thiên hạ được biểu lộ trong Sách Xuất Hành như sau: dân Israel lang thang trong sa mạc hết 40 năm và có giai đoạn chết khát đi tìm nước uống, khi đi ra sa mạc Sur mất hết ba ngày đàng vẫn không tìm thấy nước. Họ đến Marah, có nghĩa là "cay đắng", và đã tìm ra một con suối. Nhưng khi họ uống thử nước trong suối đó, thì họ thấy nó vừa mặn vừa đắng giống như nước biển và tanh nồng mùi sắt, không thể uống được (hiện vùng này vẫn còn có những con suối và nước vẫn có vị đắng). Dân Do Thái bắt đầu oán than ngút trời phản nghịch tới Chúa và trách mắng ông Môisê, ông than thở với Chúa, và Người đã chỉ cho ông thấy một cái cây, rồi bảo ông lấy cành cây ấy ném vào trong nước, lập tức phép lạ xảy ra, biến thứ nước mặn đắng ở Marah hóa thành nước ngọt tinh khiết cho dân uống được (Xuất Hành 15:23-25). (người Việt có lối nói "mặn đắng" cũng giống trong sử tích này).


Mùa Chay ngày 1/3/2023

Sóng Biển


Tham khảo: gotquestion.org

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768