MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 6106: Những Ơn Gọi Đặc Biệt
Thứ Bảy, Ngày 25 tháng 2-2023
CN 6106: NHỮNG ƠN GỌI ĐẶC BIỆT

Có những ơn gọi thật là lạ lùng. Sau đây là những trường hợp mà tôi được nghe người chứng kể:

1. Có một thanh niên ngoại đạo chuyên môn buôn bán quần áo trên mạng. Em có rất nhiều tâm sự. Em cảm thấy cô đơn và tâm hồn trống rỗng. Mỗi ngày em đều đi làm ngang qua nhà thờ St. John Baptist ở thành phố Costa Mesa. Một hôm em tình cờ ghé vào nhà thờ để tìm sự thinh lặng. Em chắng biết gì về Chúa nhưng chắc chắn Chúa biết nhiều về em.

Rồi em cảm thấy lòng mình rất bình an và vui tươi mỗi khi vào nhà thờ. Dần dần em tìm gặp vị linh mục. Em xin học đạo và sau đó, em xin nhập đạo. Em giữ đạo kể từ ngày được rửa tội. Em siêng năng đọc Thánh Kinh. Có thể nói em biết rõ về Chúa qua Thánh Kinh và em đang tìm hiểu về ơn gọi.

2. Một thanh niên sống đời tị nạn ở trại tị nạn Hồng Kông. Em sống bơ vơ và buồn bã vì không có thân nhân. Khi em được đi tị nạn ở nước thứ ba thì em đi làm một thời gian và bắt đầu tìm hiểu về ơn gọi. Cuối cùng, em đi tu làm linh mục. Qủa đó là một ơn gọi bất ngờ.

3. Có một cô gái vốn là mẹ đơn thân của 3 cô con gái. Cô được mẹ bảo lãnh qua Mỹ. Cô vốn là người theo đạo Phật. Khi qua Mỹ, cô theo đạo Tin Lành trong 11 năm qua. Cô bị nhiều thứ bịnh, kể cả bịnh đau đầu gối và bị mổ. Cô bị cao máu và cao mỡ mà không biết nên cuối cùng, cô bị bịnh stroke.

Thế là vị mục sư của cô đã đến nhà thương cầu nguyện cho cô. Chỉ trong có một ngày thì cô hết ngay bịnh stroke. Từ đó, cô ca ngợi Chúa, học hỏi Thánh Kinh. Cô được Chúa chữa lành mọi bịnh tật. Cô chia sẻ rằng:

"Chúa biết hết mọi tư tưởng, mọi bịnh tật, mọi nỗi lòng của con người. Chúng ta chỉ cần tin cậy Ngài, ca ngợi và chúc tụng Ngài. Ngài sẽ ban cho chúng ta ơn chữa lành. Nếu như Chúa không chữa lành cho ta vì có thể sự lành bịnh không đem lại điều tốt cho linh hồn ta. Nên ta cần tín thác vào Chúa và Thánh Ý của Ngài."

Cô ăn nói lưu loát như một thầy giảng. Tôi tin chắc rằng Chúa Thánh Linh đang làm việc qua cô nên lời của cô mới trơn tru và hay ho như thế. Đức tin của cô thật là vững mạnh.

Khi tôi xin cô ấy chia sẻ thêm thì cô không nói được nữa. Cô bảo rằng Chúa chỉ cho cô nói có chừng đó mà thôi.

Xin Chúa chúc phúc cho gia đình cô. Amen.

Kim Hà, 25/2/2023

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768