MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 6101: Chuyện Của Linh Mục Truyền Giáo
Thứ Ba, Ngày 21 tháng 2-2023
CN 6101: CHUYỆN CỦA LINH MỤC TRUYỀN GIÁO

Những điều này tôi được một vị linh mục kể cho nghe:

Cha là một linh mục truyền giáo ở trong một tiểu bang vắng vẻ và có nhiều người Mỹ da đỏ. Giáo xứ của cha cũng có một số gia đình người Mỹ. Mỗi ngày có khoảng nhiều nhất là 20 người đi tham dự Thánh Lễ.

Cha còn rất trẻ. Gia đình cha là người ngoại đạo nhưng cha lại nhận được ơn gọi và đi tu làm linh mục.

Cha được sang làm việc tại Mỹ trong vòng 5, 6 năm nhưng cha không xin thẻ xanh gia hạn để ở lại Mỹ. Cha kể rằng trong mùa COVID-19, cha thương xót những người dân có đạo nên thường đến thăm gia đình họ và cầu nguyện cho những người bịnh trong gia đình. Họ tâm sự rằng cha xứ của họ không quan tâm. Cha xứ cũng không dâng Thánh Lễ khi gia đình họ có người qua đời với lý do là sợ lây bịnh COVID-19.

Vì thế cha Việt Nam này thường cầu nguyện cho họ và an ủi gia đình của họ. Có những người cảm động vì sự quan tâm và lòng tốt của cha nên họ viết những lá thư ngắn bầy tỏ sự biết ơn của họ đối với mục vụ tông đồ của người linh mục hết lòng vì dân Chúa.

Thế rồi không biết tại sao mà cha ấy bị Cha Bề Trên ra lệnh cho về lại Việt Nam một cách đột ngột. Chỉ trong vòng vài ngày sau khi báo tin là cha phải về lại Việt Nam. Khi ra về Việt Nam, cha không có một đồng xu trong túi. Khi đến quá cảnh ở nước Đại Hàn, cha không có tiền để trả các chi phí. Che bèn gọi điện thoại cho giáo xứ cũ của cha để xin tiền trả cho các chi phí quá cảnh.

Thật là khốn đốn và đau đớn. Bây giờ thì cha đã về lại quê nhà và phục vụ Dân Chúa tại một vùng quê rất nghèo.

Huynh Đoàn Đa Minh của chúng tôi vẫn thương cha và luôn thăm hỏi cha, cầu nguyện cho cha và giúp đỡ cha trong lúc đầu bị sốc và khó khăn.

Thế mới biết là làm một linh mục tốt lành không phải là chuyện dễ. Vì có khi được lòng dân Chúa mà lại không được lòng những người khác. Có khi lại nhận được sự đối xử bất công và không thân thiện.

Ngày nào gia đình chúng tôi cũng luôn cầu nguyện cho các vị linh mục, nhất là những cha già hưu, bịnh tật và các cha truyền giáo.

Chúng tôi cũng không quên cầu nguyện cho các cha có những vấn đề nan giải trong cuộc sống linh mục vì cuộc sống của các ngài là sự hy sinh tột bực, không có ơn Chúa thì không thể làm được.

Vậy xin đừng lên án và nói xấu các linh mục. Chỉ khi mình ở trong hoàn cảnh của các ngài thì mình sẽ hiểu thấu và thông cảm cho các ngài.

Xin Chúa chúc phúc và bảo vệ các linh mục của Chúa. Amen.

Kim Hà, 21/2/2023

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768