MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 5999: Thị Nhân Mirjana Chia Sẻ
Thứ Tư, Ngày 28 tháng 12-2022
CN 5999: THỊ NHÂN MIRJANA CHIA SẺ

Nguồn: https://www.spiritofmedjugorje.org/

Sau đây là những lời chia sẻ của thị nhân Mirjana vào ngày 11/11/2018:

Hỏi: Cô cầu nguyện những lời kinh nào trước và sau những cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại Medjugorje?

Mirjana: Tôi đọc Kinh Thánh và cầu nguyện bằng chuỗi Kinh Mân Côi. Tôi thưa chuyện với Thiên Chúa, nhất là với Chúa Giêsu. Đức Mẹ khuyên chúng ta hãy đưa Thánh Kinh vào gia đình mình.

Khi Đức Mẹ ban một thông điệp cho tôi thì Mẹ không giải thích gì về thông điệp ấy cả. Vì thế tôi cũng đọc lại thông điệp ấy cho mọi người.

Tôi luôn phải cầu nguyện khi đọc các thông điệp mà Mẹ ban cho tôi để có thể hiểu nội dung của các thông điệp ấy.

Những ai theo dõi các thông điệp mà Đức Mẹ ban cho tôi vào ngày mùng 2 hàng thánh thì chắc cũng nhận ra rằng các thông điệp rất dài.

Tôi có thể nhớ toàn bộ thông điệp theo từng lời một. Đức Mẹ ban chỉ trong vòng vài phút khi Mẹ hiện ra với tôi.

Đó là lý do mà ngay lập tức, sau khi Đức Mẹ biến đi, tôi luôn xin anh Miki cho tôi cuốn sổ và cây bút để tôi viết ngay ra.

Tôi cũng đọc thông điệp cho anh ấy viết xuống. Tôi tin rằng đó không phải là tôi đọc thông điệp bởi vì thông điệp dài. Khi tôi đọc ra thì Miki viết xuống.

Có khi lúc ấy tôi cần phải nói chuyện với vị linh mục hay với những người khác. Và tôi trở lại để nói với anh Miki.

Tôi không phải tập trung vào các thông điệp. Những lời của thông điệp cứ từ từ được thốt ra. Về sau, tôi trở lại phòng và cầu nguyện thì tôi không thể lập lại thông điệp ấy nữa.

Tôi có thể nói với các bạn về những gì mà Đức Mẹ nói, nhưng tôi không thể lập lại từng chữ một. Đó là lý do mà tôi cần viết các thông điệp xuống ngay.

Rồi tôi cầu nguyện và tôi đọc để cố gắng hiểu những điều gì mà Chúa muốn ban cho tôi.

Tôi luôn khuyên mọi người rằng:

Đừng để bất cứ ai giải thích thông điệp cho bạn. Tôi nghĩ rằng Chúa đang nói chuyện với từng người trong chúng ta. Chúng ta đều khác nhau mà không phải là cùng một người. Chúng ta đều có đời sống khác nhau và các thánh giá khác nhau.

Nhiều năm trước, khi Đức Mẹ ban thông điệp vào ngày mùng 2 hàng tháng thì một người bạn của tôi đã nói ra cách anh suy nghĩ về thông điệp Mẹ ban và về cách thức mà anh ấy hiểu về thông điệp. Tôi định bảo anh ấy rằng:

“Đó không phải là cách mà Đức Mẹ nói."

Nhưng tôi ngừng lại bởi vì đó là cách mà Đức Mẹ nói với anh ấy. Tôi xin mọi người hãy cầu nguyện, đọc thông điệp và cố gắng hiểu những gì mà Chúa đang nói với mình, bởi vì mỗi người là một con người quan trọng đối với Chúa.

Kim Hà, 28/12/2022

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768