MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 5993: Tình Yêu Mùa Giáng Sinh
Thứ Sáu, Ngày 23 tháng 12-2022
CN 5993: TÌNH YÊU MÙA GIÁNG SINH

1. Khi còn nhỏ, anh chị em của chúng tôi thường thích ra ngoài sân để chơi với tuyết. Đó cũng là những kỷ niệm đẹp về mùa Giáng Sinh của tuổi thơ. Tuy nhiên chơi với tuyết trong bầu không khí lạnh lẽo không phải lúc nào cũng vui.

Có hai người trẻ ở vùng Duncan, Nebraska lâm cảnh khó khăn. Khi họ đến thăm gia đình ông bà ngoại thì họ ra ngoài sân và đi bộ trên một cái hồ đang đông đá. Cả hai người đạp lên đá và bị rơi vào dòng nước đang bị đóng băng.

Tuy nhiên cả hai người đều may mắn vì có một người lái xe truck tới cứu họ. Anh ta cho hai người trẻ mượn hai cái áo phao để có thể nổi lên trên hồ nước đá. Rồi anh ta gọi cho đội cấp cứu. Cả ba người được vớt lên khỏi hồ nước đông đặc vì nhờ đội cấp cứu có cái dây thừng dài. Trong hồ nước đông đặc như thế, người ta chỉ có thể sống sót trong 15 phút mà thôi. Cuộc giải cứu này được xem như là một phép lạ của mùa Giáng Sinh.

2. Mùa Giáng sinh là thời gian để cùng gia đình và bạn bè xum họp mừng lễ. Đó là thời kỳ để mọi người cảm thấy an toàn và nồng ấm. Tuy nhiên có một bi kịch xấy đến cho gia đình Brooks-Szabo trong nhiều tháng. Vào một ngày tháng 10 năm 2013, có một em trai 10 tuổi tên là Tyler Brooks-Szabo lái xe đạp. Bỗng dưng có một người lái xe hơi đụng vào em và làm cho em té xuống đất.

Em trai bị gẫy xương chậu, bị bể đầu và phải trải qua một cơn hôn mê. Trong suốt hai tháng trời, gia đình của em và cả cộng đồng luôn mong em được tỉnh lại. Hai ngày trước Lễ Giáng Sinh thì em bỗng tỉnh dậy giữa khi mà gia đình đang thất vọng vì buổi tổ chức Lễ Giáng Sinh mà không có em. Dù em Tyler vẫn còn nằ, trong nhà thương nhưng gia đình vui vẻ vì thấy em tỉnh dậy.

Trong nhiều tháng, em Tyler ngày càng khá hơn. Gia đình và cộng đồng gây quỹ để trả tiền chi phí y tế cho em. Mẹ em kể:

“Thật là một sự thử thách mỗi ngày. Nhưng bây giờ thì chúng tôi vui lắm rồi vì cháu đã tỉnh lại. Những lời nói đầu tiên của cháu là:

"Con khoẻ rồi mẹ ơi, con tốt hơn rồi, con sẽ nhẩy múa được mẹ ơi."

3. Thật sự có khi phép lạ chỉ nhỏ nhưng ai cũng quan tâm và chăm sóc cho nhau. Ai cũng tỏ ra tử tế, nhất là trong mùa Giáng Sinh, mùa của sự cho đi, tình yêu và niềm vui.

Nhờ thế mà mọi người vui hưởng ngày lễ tết chung với nhau. Thật là nồng ấm trong khi ngoài trời sương tuyết giá lạnh. Vui nhất là có ông già Noel, Santa Claus xuất hiện để trao quà cho mọi người. Một học sinh nhận được một món quà mà em ấy rất mong có được. Đó là một cái xe hơi đồ chơi.

Mọi người chung nhau gây quỹ mua đồ chơi cho những trẻ em nghèo trong thành phố. Họ gây quỹ được hơn $10,000 cho người nghèo.

Kim Hà, 23/12/2022

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768