MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 5992: Những Câu Chuyện Giáng Sinh
Thứ Sáu, Ngày 23 tháng 12-2022
CN 5992: NHỮNG CÂU CHUYỆN GIÁNG SINH

Nguồn: Spiritdaily.com

1. Nuôi bầy chó nhỏ

Chúng tôi ở vùng Edmonton, Alberta, nước Canada, ở đó Tessa Lee nhận được một cú điện thoại về các con chó con. Các con thú cưng này bị thất lạc và ở bên ngoài thành phố thì có khí hậu giá rét của mùa Đông. Tessa phải lái xe khoảng 90 kilomet. Cô ấy tìm được 5 con chó con đang run rẩy vì quá lạnh.

Cô ấy bèn ôm lấy chúng và đưa đến một văn phòng bác sĩ thú y. Vị bác sĩ có thể giúp mấy con chỏ khoẻ mạnh trở lại.

Rồi các con chó có những người chủ sẵn sàng nuôi chúng và cho chúng ăn. Lũ chó đói lâu ngày nhưng nay thì được ăn uống đầy đủ. Nhưng chúng phải ăn đồ lỏng. Một trong những con chó nhỏ tên là Ruby gặp khó khăn khi phải đi đến nơi có đồ ăn. Tessa đã đăng lên video về tình trạng đáng buồn của lũ chó ở trên trang mạng Facebook của Whitecourt Homeless Animal Rescue Foundation để mọi người có thể nhanh chóng nhận nuôi lũ chó nhỏ này.

2. Tiệc Giáng Sinh Đặc Biệt

Một trong những niềm vui của Giáng Sinh là mọi người cùng tụ họp chung vui với nhau. Sau khi có trận hoả hoạn vào năm 2016 đã làm huỷ hoại khu phố Fort McMurray, Alberta, thì có một công ty máy bay đã làm một vài điều tốt lành. Có gần 2 ngàn căn nhà đã bị hư hại, có 100,000 người không thể trở về căn nhà của họ.

Để mang không khí Giáng Sinh lại cho khu phố này, hãng máy bay đã tổ chức một bữa tiệc tên “Snowflake Soiree” dành cho mọi người trong thành phố. Công ty này tặng quà và mời một ca sĩ nổi tiếng tên Johnny Reid đến trình diễn. Thế rồi có ông già Santa Claus đến gặp mọi người. Ông đem quà cho mọi người. Ông Rhys tặng hai món quà cho những người làm việc của hãng WestJet. Nhiều người cũng tặng quàcho nhau. Hãng WestJet nói rằng họ rất muốn liên lạc với cộng đồng. Một vị phó giám đốc của công ty này nói rằng:

"Năm nay, chúng tôi muốn đem lại một mùa Giáng sinh và đem sự ấm áp cho mọi người."

3. Tìm được thú cưng

Đa số chúng ta thường lo lắng khi mất một con thú cưng, dù đó là con chó, con mèo hay con rùa. Bà Asley là một người rất thương thú cưng. Thế mà bà mất một con chó tên là Frankie. Bà chia sẻ rằng:

“Thật là đáng buồn vì tôi không thể tưởng tượng được là tôi mất con thú cưng nhất của tôi."

Bà thương tiếc con chó và sống 5 tháng mà không tìm được nó. Bà in các tờ rơi để mong tìm lại con chó. Khi bà thất vọng hoàn toàn thì bà nhận được một cú điện thoại từ công ty Langley Animal Protection Society (LAPS) thì ra họ tìm được con chó Frankie đang chạy long nhong ngoài đường ở vùng Abbotsford, British Columbia, cách nhà của chủ nó khoảng 1000 kilomet.

Không may là hãng này không thể chở con chó trên máy bay. Vì thế công ty LAPS phải thuê một người lái xe vận tải để anh ta đem con chó về nhà người chủ của nó trước Lễ Giáng Sinh. Người tài xế nói:

“Tôi rất thích làm việc này. Con chó quá vui mừng khi tìm được chủ của nó."

Bà chủ của nó thì chia sẻ:

“Đó là một phép lạ cho chúng tôi. Thật sự là tôi rất cảm kích."

Kim Hà, 22/12/2022

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768