MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 5986: Nhớ Và Cầu Nguyện Cho Mọi Người
Thứ Tư, Ngày 21 tháng 12-2022
CN 5986: NHỚ VÀ CẦU NGUYỆN CHO MỌI NGƯỜI

Mỗi mùa Giáng Sinh đến, tôi luôn nhớ đến ông bà, cha mẹ, cô chú, anh chị em trong gia đình của tôi. Tôi cũng nhớ đến các bạn bè, nhất là những anh chị em trong các nhóm cầu nguyện của chúng tôi. Tôi luôn cầu nguyện cho các ân nhân, thân nhân và các bạn hữu để họ được sống an lành. Đối với những người đã qua đời thì tôi xin Chúa tha phần phạt và cho họ hưởng phúc Thiên Đàng.

Tôi có rất nhiều cỗ tràng hạt ở trong nhà mà mỗi cỗ tràng hạt là một câu chuyện đời của những người bạn mà tôi quý mến và trân trọng.

1. Năm 2014, tôi đi hành hương nước Ý và nước Bosnia nơi có làng Medjugorje. Khi tôi đến đài Vatican Radio ở thành phố Roma để thăm Đức Ông Hoàng Minh Thắng và một linh mục Dòng Đa Minh thì tình cờ tôi gặp Sr. Minh Nguyệt.

Sr là người thường hay dịch những câu chuyện Công Giáo và các cảm nghiệm Công Giáo. Sr Minh Nguyệt tặng cho tôi một cỗ tràng hạt gỗ mà Sr. luôn dùng để cầu nguyện. Tôi rất cảm động vì cỗ tràng hạt ấy đã từng ở với Sr. trong hàng chục năm trời. Thế mà nay Sr tặng lại cho tôi. Hiện nay tôi vẫn giữ kỹ và luôn lần chuỗi kinh này mà nhớ đến Sr. Minh Nguyệt.

2. Anh Nguyễn Vũ Khương ở trong nhóm cầu nguyện Canh Tân Đặc Sủng với vợ chồng tôi. Anh vốn là một vị tiến sĩ đi du học sang Hoa Kỳ lúc trước năm 1975. Khi anh vinh quy bái tổ về nước Việt Nam được ít lâu thì biến cố 1975 xẩy ra. Rồi anh không may bị đi tù cải tạo. Kẻ thù của anh tra khảo và đánh đập anh đến nỗi anh trở thành người tàn phế.

Sau anh được đi tới Hoa Kỳ theo diện HO. Anh phải dùng xe lăn và nạng gỗ để đi các nhóm để đọc kinh và cầu nguyện. Anh trở thành người nói lắp bắp vì bị tra tấn quá nhiều.

Thân nhân của anh ở Pháp, nhưng anh chọn đến Hoa Kỳ để dung thân. Anh hay đi du lịch sang Pháp, rồi đi hành hương Lộ Đức và Fatima. Khi trở về Mỹ, anh tặng cho vợ chồng tôi mỗi người một cỗ tràng hạt bằng gỗ cây sồi của Fatima.

Cho đến nay dù là đã là hơn 20 năm qua, dù anh đã về với Chúa nhưng khi tôi lần chuỗi tràng hạt ấy thì tôi lại âm thầm cầu nguyện cho linh hồn anh, và xin anh cầu bầu cho gia đình tôi.

Có lần anh phải đi đến hai, ba chuyến xe bus để đến nhà của chúng tôi đọc kinh chung với mọi người. Lúc về, chúng tôi đưa anh về tận nhà vì không muốn anh vất vả trong khi đi đứng khó khăn.

Anh Khương thật là một mẫu gương anh dũng và can đảm. Xin Chúa chúc phúc cho linh hồn anh!

Kim Hà, 20/12/2022

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768