From: MINH
DO <mcthuyminh68@gmail.com>
Date: December
21, 2022 at 12:00:43
AM PST
To: Kim Ha <memaria2000@yahoo.com>, vietbui@yahoo.com, Kim Ha
<kimha218@yahoo.com>
Subject: Chúc mừng GS và năm mới
Trọng kính Cha Linh Hướng,
Kính thưa Chị Kim Hà, Anh Việt
Bùi và Quý
Ân nhân là
Độc Giả Giờ của Mẹ rất mến,
Trước hết,
con xin hết lòng cám ơn
Cha và mọi người đã đồng hành cũng như giúp đỡ tinh thần, vật chất để chúng con có cơ hội
mang tình thương cụ thể đến cho bà con nghèo
và bà con vùng Dân tộc
xứ Thanh. Hy vọng Cha Linh Hướng, Chị Kim Hà và mọi người
vẫn khỏe mạnh và an
bình, mọi công việc cũng như các con cháu luôn
được Chúa, Mẹ Maria chúc lành. Con nguyện cầu và ước
mong Cha cùng mọi người luôn an vui
và hạnh phúc để cùng với ơn Chúa vượt
qua mọi khó khăn của cuộc sống hôm nay.
Kính thưa
Cha Linh Hướng, Chị Kim Hà và Quý Độc
Giả Giờ của Mẹ,
Nhờ Cha và Quý Ân Nhân
xa gần cùng với sự đóng góp của Hội
Dòng, chúng con đã trợ giúp bà con Khuyết
Tật các Giáo xứ, đặc biệt bà con vùng sông
nước chút lương thực để sinh sống; phát sách vở, chút tiền, quần áo, xe đạp hay bữa ăn nhỏ cho các
em Học sinh vùng Dân
tộc. Hiện tại, chúng con đã triển khai chương trình phát quà
Giáng Sinh cho các cháu
S.O.S (165 cả người
phục vụ), Bệnh nhân Khoa Thận và năm nay chúng con còn giúp
thêm cho TT Bảo Trợ XH cơ sở 2 - 180 người khuyết tật, HIV, già cả neo đơn… : sữa bột (& sữa tươi), bánh mỳ, mỳ tôm, bánh
ngọt, quần áo, bỉm, khẩu trang y tế… và tổ
chức Bữa Ăn Huynh đệ cho bà con ở TT này. Còn nhiều việc
và nhiều người cần lắm sự trợ giúp của chúng con, do đó cần nhiều lắm sự hỗ trợ từ Cha và Quý ân
nhân.
Năm nay Tết
Nguyên Đán sẽ đến sớm, do đó sau khi đã
hoàn thành công việc trao quà Giáng
Sinh, chúng con lại lo In phong bì để giúp cho 700 người
nghèo, Khuyết tật dịp Tết (200,000 vnđ tiền mặt cùng với 100,000 vnđ để các Chị mua
gạo, dầu ăn cho bà
con nghèo, khuyết tật). Ngày 8 Tết chúng con có chương trình Khám và
phát thuốc miễn phí cho 2 Giáo xứ
Hà Nhuận và Phúc địa,
đồng thời sẽ thăm và tặng quà
cho Bệnh nhân phong ở Giáo xứ Cẩm
Thủy.
Vậy con kính xin Cha Linh Hướng,
Chị Kim Hà cùng toàn thể
Quý vị Ân nhân thêm
lời cầu nguyện cũng như hỗ trợ đồng thời kêu gọi bạn bè sẻ chia
để chúng con có thêm khả
năng giúp họ hơn, hầu đem lại cho người
nghèo, khuyết tật ở Thanh Hóa vui hơn
trong các dịp Giáng Sinh, Tết và Trung Thu có
thể.
Một lần nữa
thay lời cho bà con nghèo,
chúng con xin hết lòng cám ơn Cha, Chị Kim Hà và toàn thể
Quý Độc Giả Giờ của Mẹ. Xin Thiên Chúa
chúc lành và trả công
bội hậu cho Cha và mọi
gia đình.
Chút tâm tình con tin tới Cha và cùng với
cánh thiệp Giáng Sinh, con cầu chúc Cha và Quý Độc
Giả Giờ của Mẹ đón nhận nhiều niềm vui, hạnh phúc từ Chúa
Hài Đồng và Mẹ Maria. Kính xin Cha, Chị
Kim Hà và Quý Ân nhân
thêm lời cầu nguyện cho HD và cho
chị em chúng con sống tốt hơn, nhất là hy
sinh phục vụ trong mọi nơi và mọi công
việc mà chị em chúng
con được giao
phó cách tốt hơn và mang lại
niềm vui hạnh phúc cho người khác hơn.
Kính chào Cha, Chị Kim Hà và Quý Độc
Giả Giờ của Mẹ
Con
Nt. Maria ĐỖ THỊ MINH
Phó TPT HD MTG Thanh
Hóa
Tél. (084) 945 872 782
|