MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 5984: Cảm Tạ Thánh Giuse Cứu Giúp Con
Chủ Nhật, Ngày 18 tháng 12-2022
CN 5984: CẢM TẠ THÁNH GIUSE CỨU GIÚP CON

Vừa rồi có một vị thính giả gọi đến cho tôi để chia sẻ những ơn lành mà anh ấy đã nhận được từ Thánh Cả Giuse. Tôi xin viết lại cảm nghiệm của anh ấy. Tôi gọi anh là John. Anh John kể:

1. TÌM LẠI ĐƯỢC TIỀN:

Hôm ấy tôi đi ra nhà băng để rút ra $2000.00 về đưa cho vợ tôi, cho con tôi và cho tôi tiêu dùng nhân mùa Noel. Tôi bỏ tiền trong một cái phong bì mầu trắng mà nhà băng đã cho tôi. Tôi cất cái phong bì tiền trong áo của minh.

Khi đậu xe và bước vào nhà thì tôi không còn thấy cái phong bì tiền nữa. Tôi vội vàng chạy ra xe để kiếm tiển ở cả ghế trước lẫn ghế sau, nơi chỗ tài xế ngồi và chỗ người khách ngồi, nhưng cũng không thấy. Tôi nhìn xuống đường vì tôi biết rằng từ lúc về đến lúc ấy chỉ có vài phút.

Đường nhà tôi là đường cụt nên không có xe lạ qua lại. Còn người trong xóm thì vì là ngày đi làm nên không ai tới lui. Nhưng tôi không tìm thấy tiền.

Vì không tìm được tiền nên tôi bèn cầu nguyện với Thánh Giuse để xin ngài giúp tôi tìm cho ra số tiền lớn như thế. Tôi nài xin ngài cho tôi tìm thấy.

Chuyện lạ là mấy phút trước đó, tôi đã tìm khắp nơi nhưng không thấy. Vậy mà khi tôi cầu nguyện xong thì bỗng dưng cái phong bì tiền ở đâu mà rớt ngay dưới chân của tôi. Tôi mừng rỡ cảm tạ Thánh Giuse.

2. TRỞ VỀ NƠI LÀM VIỆC TỐT

Tôi vốn làm cho chính phủ Mỹ và tôi rất thích công việc làm của tôi. Bỗng dưng cấp trên của tôi gửi tôi đến một cơ quan khác của chính phủ. Tôi thật sự không thích làm việc ở nơi cơ quan mới tới này. Tôi bèn năn nỉ xin Thánh Giuse cho tôi được trở về nơi làm việc cũ.

Một hôm khi tôi về nhà thì vợ tôi nói rằng có ông xếp ở sở cũ gọi cho tôi. Tôi mừng rỡ gọi lại cho ông ấy. Ông ấy bảo rằng muốn tôi trở về sở cũ để làm lại công việc mà tôi đã ưa thích. Tôi mừng rỡ vì được như ý.

Qua hai sự kiện này, tôi cảm tạ Thánh Giuse đã thương nhận lời tôi xin mà cứu giúp tôi. Con cảm tạ Thánh Cả Giuse vì đã thương giúp con. Amen.

Kim Hà, 18/12/2022

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768