MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 5983: Cùng Đi Lễ Và Cầu Chuỗi Mân Côi Chung
Chủ Nhật, Ngày 18 tháng 12-2022
CN 5983: CÙNG ĐI LỄ VÀ CẦU CHUỖI MÂN CÔI CHUNG

https://www.spiritofmedjugorje.org/

Đây là cảm nghiệm của cô Sofia Gamiz trong Đại Hội Giới Trẻ năm 2020 tại linh địa Medjugorje. Đây là bản dịch từ tiếng Tây Ban Nha. Bạn có thể xem trên youtube.com/watch?v=jfzEAH5PnAc.

Có lần tôi đang cầu nguyện chuỗi Mân Côi trong phòng. Tôi đặt một bức hình của Đức Mẹ Medjugorje trước mặt. Bỗng dưng, anh Alberto bước vào phòng và hỏi tôi đang làm cái trò gì đấy.

Tôi trả lời:

"Em đang cầu nguyện với chuỗi Mân Côi. Anh có muốn cầu nguyện chung cùng em không?"

Anh ấy nhìn tôi và nói:

"Anh không muốn làm cho em buồn nhưng em cứ làm những gì mà em muốn bởi vì anh còn phải làm những việc khác."

Tôi nhìn lên ảnh Đức Mẹ và cầu xin:

"Lạy Mẹ, con dâng gia đình con lên Mẹ. Con sẽ không nói thêm gì với anh ấy. Con cũng không nói về Thánh Lễ với anh ấy nữa. Con sẽ cố gắng lặng lẽ và giữ thinh lặng. Con cầu xin Mẹ thương anh ấy để anh ấy cũng được hạnh phúc như con."

Kể từ ngày ấy trở đi, tôi cầu nguyện chuỗi Mân Côi cho chồng tôi để rồi cuộc đời anh ấy cũng được hạnh phúc như tôi.

“Hãy luôn vui mừng. Hãy cầu nguyện không ngừng nghỉ." (1Thess. 5:16-17).

Sau một thời gian, anh Alberto bắt đầu về trễ để ăn cơm tối ở nhà. Thường ngày thì anh ấy rất đúng giờ. Tôi cố gắng luôn có mặt khi anh ở nhà. Rồi có một ngày, tôi không ăn trước khi anh về nhưng tôi gọi cho anh ấy. Tôi hỏi:

"Sao giờ này mà anh chưa về nhà?"

Anh ấy nói rằng:

"Anh phải đi bộ về nhà."

Anh ấy không bao giờ phải đi bộ như thế vì anh ấy luôn đi xe gắn máy. Trước đó thì lúc nào vợ chồng tôi cũng hối hả đi chỗ này, chỗ kia. Tôi hỏi anh:

"Nhưng tại sao mà nay anh ấy lại đi bộ chứ?"

Anh ấy trả lời tôi:

"Bởi vì anh đang cầu nguyện chuỗi kinh Mân Côi. Anh đi bộ để có thêm giờ mà cầu nguyện chuỗi Mân Côi."

Đối với tôi thì đó là một hồng ân cao cả mà Chúa ban cho gia đình tôi.

Sau đó vài tháng, tôi nhờ anh Alberto đưa các con đi học. Anh ấy bảo rằng anh cần đi làm sớm. Tôi bảo anh rằng:

"Anh bắt đầu lúc 8:30 giờ sáng, bây giờ chỉ mới có 7:45 giờ sáng mà!"

Cuối cùng, anh ấy nói rằng:

"Anh phải đi lễ mỗi sáng vào lúc 8:00 giờ."

Thật sự tôi không thể tin được. Anh Alberto đi lễ mỗi sáng lúc 8:00 giờ. Anh đi Lễ mỗi ngày. Anh cũng lần chuỗi kinh Mân Côi mỗi ngày.

Cuối cùng thì vợ chồng tôi cùng cầu nguyện chung và đi Lễ với nhau. Chúng tôi bắt đầu làm mọi sự chung với nhau. Thế là Chúa sống động trong nhà của chúng tôi.

Chúa thay đổi cuộc hôn nhân của chúng tôi. Chúa luôn là Đấng quan trọng và trước hết trong cuộc đời chúng tôi.

Rồi Chúa ban cho chúng tôi có thêm hai người con nữa. Thế là tôi có 4 người con. Gia đình chúng tôi luôn cầu nguyện chung với nhau.

Rồi chúng tôi tiếp tục đi hành hương tại Medjugorje. Tôi không nhớ rằng mình đã đến đó bao nhiêu lần rồi. Hễ lúc nào mà Đức Mẹ gọi thì chúng tôi sẽ xin vâng.

Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Đức Mẹ đã cứu vãn cuộc hôn nhân của chúng con. Amen.

Kim Hà, 18/12/2022

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768