CN 5975: MỀ ĐAY ĐƯỢC CHÚC PHÚC
https://www.spiritofmedjugorje.org
Bà June Klins kể:
Năm 1999, con trai tôi và tôi được đi hành hương tới Medjugorje và sau đó là tới thành phố Roma, nước Ý.
Vào ngày Thứ Tư thì chúng tôi được gặp Đức GH John Paul II, tôi bèn lấy một số đồ vật kỷ niệm mà tôi đã mua tại Medjugorje để xin ĐGH chúc phúc.
Dĩ nhiên lúc ấy tôi không biết rằng chỉ trong gần 15 năm sau, ngài đã được phong thánh. Tất cả những mề đay mà tôi chuộc thì đều là hình ảnh của Đức Mẹ Medjugorje. Lúc ấy lại được ĐGH John Paul II chúc phúc. Thật đó là một điều tuyệt vời và rất đặc biệt.
Trong nhiều năm tháng qua đi, tôi chọn một số người bạn có những nhu cầu đặc biệt để tặng các mề đay cho họ.
Tháng 4 năm 2014, khi Đức GH John Paul II được phong thánh cho đến nay thì tôi vẫn còn một số mề đay mà ngài đã làm phép.
Tôi đã quyết định tặng cho mỗi một thành viên từng giúp đỡ tôi trong việc in ấn và phát hành tờ báo của chúng tôi một cái mề đay để cảm ơn họ đã dành nhiều thì giờ giúp đỡ tôi trong việc làm nguyệt báo.
Tất cả mọi người đều vui mừng và cảm thấy hãnh diện vì có một mề đay có hình ảnh Đức Mẹ Medjugorje và được ĐGH John Paul chúc phúc.
Kim Hà, 12/12/2022
|