CN 5944: CHÚA AN ỦI TÔI
Nguồn: Spiritdaily.com
Bà Margie Meagher ở nước Úc chia sẻ:
"Tôi có một cái bướu độc nên phải vào nhà thương ở thành phố Sydney để mổ.
“Vào buổi sáng hôm mà tôi phải qua cơn giải phẫu thì có một người đàn ông có làn da sậm mầu, đẹp trai và to lớn đến để đấy xe lăn cho tôi đi đến phòng mổ. Nhà thương dặn dò tôi là không được uống thuốc trong hôm ấy.
Chúng tôi đi vào một cái hành lang. Tôi nhắm mắt lại nên anh ta hỏi tôi:
"Bà sợ à?"
Tôi đáp:
"Dạ không, tôi chỉ xin Chúa Giêsu nắm lấy tay của tôi mà thôi."
Anh ta lại hỏi:
"Tạ ơn Chúa, liệu tôi có thể cầu nguyện chung với bà không?"
Thế rồi anh ta cầu nguyện với tôi và chúng tôi đến phòng mổ. Hôm ấy bác sĩ xong chậm nên chúng tôi phải chờ đợi. Cả hai chúng tôi đều cùng cầu nguyện. Tôi biết rằng sau khi mổ thì tôi sẽ lành bịnh nên tôi khóc vì vui mừng.
“Khi tôi đi vào phòng giải phẫu thì bác sĩ nói:
"Bà lo sợ à?"
"Dạ không, tôi khóc vì vui mừng."
“Ngày hôm sau, tôi cứ tìm người đàn ông ngày hôm qua đưa tôi đi mổ để cảm ơn anh ấy nhưng không ai thấy anh ta cả.
Bịnh viện bảo rằng họ không có nhân viên nào có hình dáng giống như tôi đã mô tả cả. Tôi cảm tạ Chúa đã gửi anh ta đến cầu nguyện và an ủi tôi.
Kim Hà, 28/11/2022
|