MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 5917: Padre Pio Được Thấy Phép Lạ
Chủ Nhật, Ngày 20 tháng 11-2022
CN 5917: PADRE PIO ĐƯỢC THẤY PHÉP LẠ

Nguồn: Padre Pio

Padre Pio đã được nhìn thấy phép lạ mà Đức Mẹ hứa ban ở linh địa Garabandal, nước Tây Ban Nha trước khi cha qua đời.

Khi cô thị nhân Garabandal nhận tin là Padre Pio đã qua đời ngày 23 tháng 9 năm 1968, cô ấy đã gặp người bạn thân của Padre Pio là Cha Bernardino Cennamo tại linh địa Lộ Đức, nước Pháp.

Cô ấy hỏi cha Bernadino rằng:

"Đức Mẹ nói với con rằng Padre Pio sẽ được nhìn thấy phép lạ tại Garabandal trước khi ngài chết. Tại sao ngài lại chết rồi?"

Cha Cenammo trả lời:

"Con yên tâm đi, Padre Pio đã nhìn thấy phép lạ trước khi ngài chết. Ngài đã nói với cha như thế."

Sau đó, cha Cenammo đưa tặng cho thị nhân Conchita một trong 3 cái khăn đã che mặt cho Padre Pio. Ngài nói rằng:

"Trước khi chết, cha Padre Pio nhắn cha hãy đưa cho tặng cho con là thị nhân Conchita."

Cha Cenammo nói rằng chính ngài không tin vào sự thật đã xẩy ra tại vùng Garabandal cho đến khi Padre Pio xin cha giao các tặng vật của ngài cho cô Conchita.

Vì thế cô Conchita còn nhận được chuỗi tràng hạt của Padre Pio, một trong những chiếc găng tay có dính máu của ngài.

Cô Conchita rất trân trọng giữ gìn các món quà quý giá này tại nhà riêng của cô ở thành phố New York.

Khi cô Conchita trở về nhà thì cô quyết định viết về sự việc này cho người bạn của cô ở thành phố Madrid.

Cô Conchita được toà báo NEEDLES phỏng vấn năm 1975. Cô nói:

"Tôi còn lưu giữa miếng vải che mặt Padre Pio. Khi tôi viết lá thư này cho bạn thì bỗng dưng cả căn phòng của tôi toả ra mùi hương hoa hồng."

"Tôi đã nghe nói nhiều về mùi hương của Padre Pio, nhưng tôi không bao giờ để ý đến điều này. Khi ngửi thấy mùi hương thơm tho này, tôi bắt đầu khóc. Đây là lần đầu tiên mà tôi được ngửi mùi hương thơm này. Chuyện ấy xẩy ra sau khi Padre Pio chết."

Kim Hà, 20/11/2022

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768