MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 5835: Cầu Cho Các Linh Hồn Luyện Ngục #2
Thứ Năm, Ngày 27 tháng 10-2022
CN 5835: CẦU CHO CÁC LINH HỒN LUYỆN NGỤC #2

https://www.spiritofmedjugorje.org

Bà June Klins kể:

Tôi rất thích Thánh tượng Đức Mẹ. Tôi luôn cầu nguyện cho các linh hồn luyện ngục tại nhà thờ St. Stanislaus Kostka Church ở vùng Pittsburgh, tiểu bang Pennsylvania, Hoa Kỳ.

Tháng 9 năm đó, tôi cầu nguyện rất sốt sắng cho một ý chỉ rất khó thực hiện. Tôi rất cần một phép lạ cho ý chỉ riêng tư này.

Một buổi sáng kia, tôi quyết định phải thảo luận với các linh hồn luyện ngục để xin các ngài giúp đỡ tôi đạt được ý nguyện mà tôi tha thiết cầu xin Chúa ban ơn.

Tôi hứa sẽ dâng các Thánh Lễ cầu nguyện cho các ngài nếu như ý chỉ mà tôi xin được thành tựu trước ngày Thứ Bẩy tuần thứ hai trong tháng 12 năm đó.

Nếu tôi muốn xin 100 Thánh Lễ cầu cho các linh hồn thì đó là một món tiền lớn. Nhưng vì tôi quá mong muốn ý chỉ của tôi được Chúa nhận lời.

Tôi cũng biết rằng các linh hồn luyện ngục rất mong mỏi có các Thánh Lễ cầu cho họ để họ sớrn lên Thiên Đàng. Và nếu họ nhận được 100 Thánh Lễ thì đó là một dịp may cho họ. Và sẽ có nhiều linh hồn nhờ đó mà về Thiên Đàng ngay.

Trong ngày hôm ấy, khi tôi ra khỏi nhà nguyện Chúa Giêsu Thánh Thể, tôi nghe một tiếng nói rõ ràng trong tim tôi:

"Con không biết con đang xin điều gì."

Tôi giật mình khi nghe điều ấy. Tôi biết ngay là điều tôi xin không phải là Thánh Ý Chúa. Nhưng có thể ý chỉ mà tôi xin sẽ được Chúa ban cho vì một lý do nào đó.

Tôi biết chắc rằng Chúa biết rõ những điều gì tốt nhất cho chúng ta. Vì thế tôi cầu nguyện trong thinh lặng:

"Lạy Chúa, Ý Chúa thể hiện. Con hoàn toàn tín thác nơi Chúa."

Thế là tôi không còn cầu xin cho ý chỉ ấy nữa. Tôi tin tưởng vào Chúa Thánh Thần.

Khi ngày Thứ Bảy của tuần thứ hai trong Tháng 12 đến. Dĩ nhiên, ý chỉ mà tôi xin không được Chúa nhận lời. Nhưng trong thùng thư của tôi thì có một cái ngân phiếu của hãng bảo hiểm trả lại tiền cho tôi.

Họ viết rằng vì một lỗi lầm nên họ phải trả lại cho tôi một số tiền mà tôi đã trả cho họ 4 năm về trước. Vài ngày sau, tôi nghiệm ra là số tiền trong cái ngân phiếu ấy đúng bằng số tiền mà tôi cần để xin 100 Thánh Lễ cầu cho các linh hồn.

Tại sao số tiền ấy lại được gửi vào đúng cái ngày mà tôi xin cho ý chỉ của mình được Chúa nhận lời? Tôi biết rằng Chúa ban cho tôi số tiền ấy để có thể xin Lễ cho các linh hồn luyện ngục, cho dù ý mà tôi đã xin chưa được Chúa nhận lời.

Đức Mẹ Maria bảo với Chân Phước Anne Catherine Emmerich rằng:

"Mẹ muốn con nói với mọi người hãy cầu nguyện cho các lình hồn luyện ngục đang đau khổ. Vì họ sẽ cảm ơn các con mà cầu nguyện nhiều cho các con.

"Lời cầu nguyện mà các con cầu cho các linh hồn luyện ngục sẽ làm vui lòng Chúa bởi vì họ sẽ được nhìn thấy Thánh Nhan Ngài sớm hơn."

Khi mà tôi nhận được lịch trình của các Thánh Lễ sẽ được dâng lên, tôi vui mừng khi biết là các linh mục sẽ làm lễ bắt đầu từ Ngày Lễ Giáng Sinh và sẽ được làm liên tục. Dù tôi không đòi hỏi phải làm lễ như thế nào.

Tôi quá sức vui sướng. Đặc biệt tôi biết rằng theo lời Đức Mẹ Medjugorje và một số các thánh thì có nhiều linh hồn sẽ được giải thoát khỏi luyện ngục vào ngày Lễ Giáng Sinh hơn là vào những ngày khác.

Sau khi tính ra thì ngày lễ thứ 100 sẽ là ngày Thứ Sáu Tuần Thánh. Dĩ nhiên Thứ Sáu Tuần Thánh sẽ không có Lễ mà là vào Thứ Bẩy Tuần Thánh, Lễ Vọng Phục Sinh.

Các Thánh Lễ bắt đầu ngày Lễ Giáng Sinh và chấm dứt ngày Lễ Phục Sinh. Thật là tuyệt vời. Chúa sắp xếp mọi sự cách tốt lành nhất.

Ngay từ khi còn ở tiểu học, tôi đã luôn cầu nguyện cho các linh hồn luyện ngục. Dù tôi không mong sự đáp trả nhưng tôi rất vui vì có thể giúp đỡ các linh hồn.

Có thể các ngài cũng vui khi giúp đỡ cho tôi. Hai tuần lễ trước mùa Chay năm ấy, dù tôi đã không còn cầu nguyện cho ý chỉ đó kể từ tháng 9 nhưng cuối cùng ý chỉ ấy cũng được Chúa nhận lời một cách tốt đẹp nhất.

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã thương ban các ơn lành cho con. Amen.

Con cám ơn các linh hồn luyện ngục cũng là những bạn cầu nguyện của con đã luôn cầu bầu cho gia đình con. Amen.

Kim Hà, 27/10/2022

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768