MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 5315: Tôi Ở Nhà Của Thị Nhân Mirjana
Thứ Hai, Ngày 24 tháng 10-2022
CN 5315: TÔI Ở NHÀ CỦA THỊ NHÂN MIRJANA

https://www.spiritofmedjugorje.org/

Cô Karlie là một học viên ngành Y Tá ở trường đạ học Walsh University, một đại học Công Giáo ở vùng North Canton, tiểu bang OHio, Hoa Kỳ. Cô Karlie Amato kể:

Tháng 5 năm 2012, tôi đã có một cơ hội bằng vàng để đến hành hương Roma, vùng Assisi và làng Medjugorje.

Với những ký ức tốt đẹp nhờ lới cầu bầu của Thánh GH John Paul II, tôi rất hồi hộp khi đến thăm Toà Thánh Vatican. Tôi có thể thăm viếng ngôi mộ của Thánh GH John Paul II để cảm tạ ngài về lời cầu bầu mạnh thế của ngài.

Khi tôi nhìn thấy ngôi mộ của ngài thì tôi đã khóc. Tôi cảm tạ ngài luôn mãi vì ngài đã thương cầu bầu cho tôi trong lúc chịu giải phẫu.

Cả Roma và Assisi đều rất đẹp nhưng tôi nhận thấy làng Medjugorje thật là nơi lý tưởng, đến nỗi tôi cảm thấy rất khó mà lìa xa nơi ấy để trở về nhà.

Khi tới Medjugorje, nhóm hành hương và tôi được cho biết là chúng tôi sẽ ở tại nhà của một trong sáu thị nhân. Đó là nhà của cô Mirjana.

Tôi rất vui mừng và hồi hộp vì nghĩ rằng mình sẽ gặp một người ở rất gần Đức Mẹ Maria và có sự khôn ngoan thiêng liêng.

Lần đầu tiên khi tôi nhìn thấy thị nhân Mirjana, tôi vui sướng và kinh ngạc. Trước tiên, cô ấy thật là xinh đẹp trong mọi cách. Sự hiện diện của cô ấy làm cho tôi cảm thấy rất bình an.

Chúng tôi rất hân hạnh khi được cô ấy phục vụ cho nhóm của chúng tôi. Lẽ ra thì chúng tôi phải phục vụ cho cô ấy mới đúng.

Cô ấy là một người mà Đức Mẹ hiện ra dạy dỗ. Cô ấy biết nói tiếng Anh, nhưng anh hướng dẫn viên du lịch tên Miki cũng ở đó để thông dịch khi mọi người cần.

Mỗi khi cô Mirjana nói thì tôi nghĩ mình cần phải kể cho cô ấy nghe câu chuyện về Thánh GH John Paul. Có lần tôi tìm được cơ hội. Tôi ngồi xuống với cô Mirjana và anh Miki. Tôi nghĩ tôi cũng cần một thông dịch viên.

Tôi kể cho cô ấy nghe về cuộc giải phẫu quan trọng của tôi cũng như cảm nghiệm của tôi với Thánh GH John Paul II.

Khi cô ấy lắng nghe, cô cứ mỉm cười. Tôi biết câu chuyện của tôi làm cho cô xúc động cũng như làm cho những nguời khác cảm động.

Khi tôi chấm dứt câu chuyện thì cô ấy ôm mặt của tôi với hai bàn tay, rồi cô ấy hôn lên đôi má của tôi. Tôi lập tức cảm thấy một cảm giác run rấy kéo dài. Tôi sung sướng vì đã có cơ hội chia sẻ với cô thị nhân này.

Đêm hôm ấy tôi có một giấc mơ chứng minh rằng Đức Mẹ Maria muốn tôi đến Medjugorje trong thời gian ấy.

Khi bước vào nhà của thị nhân Mirjana, tôi thấy có một tượng Đức Mẹ. Trong giấc mơ, tôi thấy mình quỳ cầu nguyện chuỗi Mân Côi trước tượng này.

Khi tôi nhìn lên thì tôi nghĩ đó là một tượng, nhưng Đức Mẹ nhìn thẳng vào mặt tôi và nháy mắt với tôi. Đúng lúc ấy, tôi thức giấc.

Tôi sung sướng nhớ lại giấc mơ nên tôi nằm trên giường và suy nghĩ về giấc mơ ấy.

Sáng hôm đó, tôi thấy thị nhân Mirjana, tôi liền kể cho cô ấy nghe về giấc mơ. Cô ấy vui mừng, mỉm cười và ôm hôn tôi.

Đối với tôi thì làng Medjugorje là một nơi tốt nhất để tôi đến hành hương. Thật là khó khăn khi phải rời xa làng này để trở về nhà mình. Tôi cảm thấy rất bình an ở đó.

Thị nhân Mirjana là một người luôn tiếp đón người khác một cách rất tuyệt vời. Cô ấy giống như một người mẹ của tôi.

Từ kinh nghiệm ấy, tôi biết rằng Đức Mẹ Maria muốn tôi đến nơi này. Tôi hy vọng có một ngày Mẹ muốn tôi trở lại.

Tôi đặt niềm tin trong tay Thánh GH John Paul và khẩn xin ngài sắp xếp mọi sự cho tôi.

Cô Karlie đã nói rằng:

“Thời gian là điều quan trọng trong bất cứ một biến cố nào."

Cuộc giải phẫu của cô ấy là ngày 8 tháng 9. Đó là ngày mà Giáo Hội cử hành Sinh Nhật của Đức Mẹ Maria. Lúc 6:40 g chiều là giờ mà Đức Mẹ thường hiện ra với các thị nhân Medjugorje.

Kim Hà, 24/10/2022

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768