MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 5786: Bị Quý Ám Sau Khi Ngủ Với Một Kẻ Thờ Satan
Thứ Tư, Ngày 19 tháng 10-2022
CN 5786: BỊ QUÝ ÁM SAU KHI NGỦ VỚI MỘT KẺ THỜ SATAN

Nguồn: The Exorcism Files: True Stories of Demonic Possession

Vào một buổi sáng kia tại văn phòng của giáo phận Pittsburgh Catholic Diocese, tiểu bang Pennsylvia, có một phụ nữ khóc lóc và đến gặp ông Adam Blai.

Bà ta tìm đến ông Blai vì bà biết ông có thể trừ quỷ ra khỏi bà. Bà ở khoảng tuổi 40. Bà ta không nói cho riêng bà mà chính là con quỷ trong người bà nói về sự hiện diện của hắn trong bà.

Hắn dùng bà là tiếng nói của hắn. Hắn nói với ông Blai rằng:

"Người phụ nữ này đang bị quỷ ám. Chúng tôi đang ở trong người bà ấy vì có người đã nguyền rủa bà. Chúng tôi không muốn ở trong người phụ nữ này bời vì bà ta cầu nguyện rất nhiều. Ông cần giúp đỡ cho bà ấy."

Đây là một trường hợp kỳ lạ bởi vì chính ma quỷ muốn cộng tác với nhà trừ quỷ để chúng xuất ra. Thường thì chúng sẽ đeo bám một thân xác mà chúng chiếm được, để rồi chúng có thể ẩn náu trong thịt và xương của một con người ấy hầu tránh được những đau khổ của hoả ngục.

Khi ma quỷ cho phép bà ấy nói cho chính bà thì bà Cindy nói rằng:

"Tôi rất tiếc vì đó không phải là tôi. Tôi cần sự giúp đỡ. Tôi không biết chuyện gì đã xẩy ra cho tôi. Tôi cũng không biết lý do tại sao tôi ở đây hôm nay và làm sao mà tôi đến được nơi này."

Ông Blai không nói ra tên của người đàn ông đã nguyền rủa bà Cindy. Đó là người đàn ông mà bà Cindy đã ngủ với ông ta trước khi bà biết được ông ta là người thờ Satan.

Bà cực khổ lắm mới biết được thân thế thật của người đàn ông này. Sau khi họ ăn ngủ với nhau thì bà bắt đầu có những cơn ác mộng khủng khiếp. Bà ta hay thức dậy ở những nơi kỳ lạ.

Bà không nhớ được những gì đã xẩy ra trong ký ức. Có một lần bà thấy mình ở trên một con đường. Bà quá sợ hãi vì bà bị người ta đánh đập.

Người bạn trai của bà không kể cho bà nghe rằng ông ta đã thực hành thuật huyền bí. Khi bà tìm hiểu được rằng ông ta thờ Satan, thì bà lập tức chấm dứt mối quan hệ với ông ta.

Ngay sau khi cả hai rời xa nhau thì ông ấy vẫn tiếp tục làm phiền bà và cha mẹ của bà.

Sau khi ông Blai nhận được một báo cáo của nhà tâm lý gia chữa trị cho bà Cindy thì cuộc trừ quỷ cho bà bắt đầu.

Những con quỷ trong bà la hét bằng giọng rất trầm trầm của người đàn ông. Chúng khoe khoang rằng có nhiều người thờ phượng chúng như chúa tể.

Một toán ma quỷ bị trừ khử thì lại có một toán ma quỷ khác hiện diện. Chúng nói rằng chúng không biết lý do tại sao mà chúng lại ở trong người của bà Cindy nhưng đó là vì Satan giao công việc cho chúng làm.

Vị linh mục dâng lời nguyện trừ quỷ (Rite of Exorcism) để ra lệnh cho Satan xuất ra và trả lời vụ việc này.

Bỗng dưng bà Cindy bắt đầu nói:

"Được, tôi ở đây. Ông muốn điều gì?"

Vị linh mục bắt Satan phải giải thích lý do tại sao bọn ma quỷ của hắn lại nhập vào bà Cindy. Satan trả lời một cách máy móc rằng:

"Cindy Beeres, 47 tuổi. Khi cô ta được 4 tuổi thì tôi đã nhận thấy cô ta có một đầu óc tinh khôn và có một ơn lành của Chúa để tiên liệu mọi điều thiêng liêng. Khi cô ta được 6 tuổi thì tôi đã biểu lộ chính mình trong phòng của cô ấy và cô có thể nhìn thấy tôi. Tôi ý thức được cô ta có ơn gọi sống đời sống tu trì."

Nhiều năm sau đó, có nhiều linh hồn ma quỷ bị trục xuất ra khỏi bà Cindy. Lý do mà chúng kiểm soát thân xác của bà Cindy là vì bà ấy có ơn gọi làm nữ tu. Chúng muốn ngăn cản bà ấy không đi theo ơn gọi của mình để trở thành nữ tu.

Chuyện lạ là một phụ nữ lẽ ra trở thành một nữ tu theo ơn gọi nhưng vì bà ta vì làm tình với một kẻ trừ quỷ nên bà ta làm nô lệ cho ma quỷ trong nhiều năm mà lẽ ra bà phải cầu nguyện trong một tu viện.

Kim Hà, 19/10/2022

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768