MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 5775: Thị Kiến Đức Mẹ
Chủ Nhật, Ngày 16 tháng 10-2022
CN 5775: THỊ KIẾN ĐỨC MẸ

Nguồn: https://www.spiritofmedjugorje.org

LM Ronan Murphy kể cảm nghiệm:

"Tôi là một linh mục của giáo phận Camden Diocese, NJ., Hoa Kỳ. Tôi được thụ phong linh mục vào ngày 13/5/2000, đúng là ngày Đức Mẹ Fatima và ngày Đức Mẹ của Phép Thánh Thể. Ngài xuất thân từ vùng Dublin, nước Ái Nhĩ Lan."

"Năm 1991, tôi cảm thấy được Chúa gọi đến hành hương ở Medjugorje. Đó là lần đầu tiên mà tôi đến đó, rồi còn rất nhiều lần sau nữa khi tôi đã trở thành linh mục.

Năm 1992, tôi đi dự khoá học quốc tế về Buổi Tiệc Ly của Phong Trào Linh Mục Các Con Cưng Của Mẹ tại vùng San Marino.

Rồi tôi dọn dẹp hành lý để về phi trường Dublin, nước Ái Nhĩ Lan. Tại phi trường, tôi còn nhớ rằng lúc ấy có rất đông hành khách. Đặc biệt là có những sinh viên ngoại quốc mới tới du học. Họ dùng mùa hè để học thêm tiếng Anh.

Tôi nhớ là mình đã cầu nguyện với Đức Mẹ trong thinh lặng của trái tim tôi.

"Lạy Mẹ yêu dấu, liệu Mẹ có vui lòng với Buổi Họp Tiệc Ly mà chúng con vừa dự không ạ?"

Ngay lúc ấy, tôi bỗng thấy dường như không còn một người nào ở trước mặt của tôi nữa. Chỉ có một thiếu nữ xinh đẹp đứng trước mặt tôi. Cô mỉm cười với tôi.

Tôi cảm thấy mình rất bình an. Rồi tôi nghe một giọng nói dịu dàng từ bên trong nội tâm của minh. Tôi biết ngay đó là giọng nói êm ái của Đức Mẹ Maria:

"Con yêu dấu, Mẹ rất vui lòng với buổi họp Tiệc Ly mà các con đã tổ chức. Mẹ đã ban rất nhiều hồng ân cho các con."

Khi nghe tiếng nói của Đức Mẹ, tôi cũng được nhìn thấy hình ảnh của thị nhân Vicka. Cô này là một trong 6 thị nhân của linh địa Medjugorje. Tôi đã gặp cô ấy vào năm 1991, lúc tôi đến hành hương Medjugorje lần đầu tiên.

Tôi đáp lời Đức Mẹ trong nội tâm của tôi:

"Thưa Mẹ, Mẹ có muốn con nói chuyện với Vicka không ạ?"

Tiếng của Mẹ lại vang lên:

"Không, đây là sự xác nhận cho con, xác nhận sự thật về Medjugorje và về phong trào Đức Mẹ của các Linh Mục."

Ngay sau đó, hình ảnh thị nhân Vicka biến mất trước mặt tôi. Và hình ảnh mọi người nơi phi trường lại hiện ra lần nữa. Tôi lại trở lại thực tế.

Tôi cảm ơn Đức Mẹ đã ban cho tôi một cảm nghiệm thần bí. Mẹ xác nhận sự thật về Medjugorje và Phong Trào Đức Mẹ của các Linh Mục.

Tôi trân trọng cảm nghiệm ấy vì nó giúp tôi trong ơn gọi của Linh Mục. Tạ Ơn Chúa và Đức Mẹ Maria!

Kim Hà, 16/10/2022 Hình của cha Ronan Murphy.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768