MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 5741: Vì Yêu Chúa, Con Làm Mọi Sự
Thứ Ba, Ngày 11 tháng 10-2022
CN 5741: VÌ YÊU CHÚA, CON LÀM MỌI SỰ

https://www.spiritofmedjugorje.org

Bà June Klins kể cảm nghiệm sau đây:

Năm 1989, cô Amy Betros là chủ nhân của một hàng ăn ở thành phố Buffalo, New York, Hoa Kỳ. Mỗi tuần, cô làm việc đến 80 tiếng đồng hố để mong sớm được nghỉ hưu lúc 40 tuổi.

Khi người em họ của cô Amy đi hành hương Medjugorje và trở về nhà, cô ấy cho cô Amy một chuỗi tràng hạt Medjugorje và một bản kinh trích trong tờ báo của ông Wayne Weible nói về linh địa Medjugorje. Cô Amy đã khóc rất nhiều, cô cũng cảm thấy được ơn chữa lành để khi cô đọc tờ báo ấy.

Đêm giao thừa năm đó, cô xem TV với mục The Lasting Sign, một phim tài liệu của ông Martin Sheen nói về Medjugorje. Phim này đánh động cô một cách mãnh liệt. Một tháng sau đó có một người khách hàng của tiệm ăn của cô đã nói với cô Amy rằng nếu cô đi Medjugorje, thì nơi ấy sẽ hoàn toàn thay đổi cuộc sống của cô.

Thế rồi em họ của Amy cũng đi hành hương Medjugorje vào cùng một tuần lễ với Amy. Thật ra cô Amy chỉ có thể đi nghỉ phép trong một tuần mà thôi. Thế là vào tháng 11 năm 1990, cô Amy đi hành hương Medjugorje với một trái tim mở rộng và một niềm ao ước là đển gặp gỡ Chúa.

Cô Amy nói rằng đó là một phép lạ khi cô có thể leo lên núi Thánh, bởi vì hai cái đầu gối của cô rất là đau. Cô cũng leo lên đồi Hiện Ra được 3 lần.

Lần kia, cô đang leo núi thì cô bỗng nghe lóm một lời của một vị linh mục đang nói với nhóm hành hương của ngài rằng:

"Chúa yêu thương loài người vô cùng, nếu như chỉ có một người sống mà thôi thì Ngài vẫn vui lòng chịu mọi đau khổ và chết cho người ấy."

Những lời nói này được vun trồng và sống mãi trong trái tim cô Amy. Cô nghe Lời Chúa nói trong tâm hồn:

"Chỉ một mình con, chỉ một mình con."

Khi hành hương ở Medjugorje, cô Amy đã đến thăm viếng nhà của thị nhân Marija. Đó là lúc 3:00 p.m chiều, Giở Của Lòng Thương Xót Chúa. Khi ấy thì thị nhân Marija đang hướng dẫn mọi người cùng đọc chuỗi kinh Lòng Thương Xót Chúa. Cô Amy cảm thấy xúc động khi nghe lời kinh ấy. Từ đó cô say mê đọc kinh Lòng Thương Xót Chúa.

Khi cô Amy trở về nhà, cô tiếp tục cầu nguyện với chuỗi Kinh Lòng Thương Xót Chúa. Cô rất yêu thích chuỗi kinh này.

Thế là nhà hàng của cô trở nên một nơi mà nếu như ai đó không có tiền để mua đố ăn thì có thể đến đó ăn miễn phi. Cô cũng tặng cho những ai không có tiền thì có thể đến ăn mà không cần trả tiền.

Ngôi nhà của cô Amy trở nên nơi nương náu của những người đĩ điểm, có bịnh tâm thần và những kẻ nghiện ngập đến cư ngụ miễn phí.

Vì có Chúa nên cô Amy mở rộng tâm hồn, nhà cửa và tiệm ăn của cô để tiếp đón những ai có nhu cầu để họ có thể sống một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc hơn. Tạ ơn Chúa!

Kim Hà, 9/10/2022

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768